|
Một sỹ quan CIA thiệt mạng tại
Ápganixtan là tình báo Gioócđani
|
|
Theo Washington Post số ra chiều
3/1 cho biết người đàn ông thứ tám bị thiệt mạng trong
một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một căn cứ bí mật của
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Ápganixtan hồi
tuần trước là một đại úy thuộc Tổng cục Tình báo
Gioócđani (GID).
Hãng thông tấn chính thức Gioócđani Petra xác nhận nạn
nhân xấu số này là Ali bin Zeid, bị giết hại chiều
30/12, khi đang đảm trách nhiệm vụ rất quan trọng trong
lực lượng Gioócđani tại Ápganixtan. Hãng tin không cung
cấp thêm thông tin về cái chết của Ali bin Zeid trong vụ
đánh bom lấy đi sinh mạng của bảy nhân viên tình báo Mỹ.
Tuy nhiên, Washington Post cho biết vụ việc đã cho thấy
một "cánh cửa hiếm hoi về mối quan hệ đối tác" giữa cơ
quan tình báo Mỹ và Gioócđani, trong đó Amman đang đóng
một vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc chiến chống
Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác.
Báo trên dẫn lời Jamie Smith, cựu nhân viên CIA làm việc
tại khu vực biên giới trong nhiều năm ngay sau khi Mỹ
phát động cuộc chiến tại Ápganixtan, cho biết những
người Gioócđani đặc biệt được đánh giá cao nhờ có kỹ
năng trong việc thẩm vấn những người bị bắt giữ và đào
tạo tình báo thu thập tin do họ "có kinh nghiệm không ai
sánh kịp về các nhóm phiến quân quá khích và văn hóa của
người Hồi giáo dòng Shiite/Sunni".
Theo tờ báo, những quan chức đang và từng làm việc cho
tình báo Mỹ nói rằng mối quan hệ đặc biệt với Gioócđani
đã tồn tại ít nhất ba thập niên và gần đây đã phát triển
tới mức mà sỹ quan liên lạc CIA tại Amman có thể được tự
do ra vào không cần hộ tống trụ sở của GID.
|
|
|