|
Một triệu phú đã bị buộc tội sát hại cô vợ trẻ người Anh tại ngay nhà của họ ở Worcestershire, miền trung nước Anh. Harold Landry, 63 tuổi, dự kiến sẽ ra hầu toà vào hôm nay với cáo buộc giết hại người vợ Lucy, 38 tuổi, tại căn nhà 5 phòng ngủ ở Besford, vùng Worcestershire. Cô Lucy được một người hàng xóm phát hiện gần ngôi nhà mà cặp đôi sống chung với cô con gái 7 tuổi của họ và cậu con trai riêng 14 tuổi của Lucy từ cuộc hôn nhân trước đó. Lucy chết trên tay của một người hàng xóm lúc 11h45 tối thứ 2 sau khi ngã xuống hàng rào vườn nhà ông này với một con dao bếp bị đâm bên cạnh sườn. Hai đứa con của Lucy được tin là cũng có ở nhà vào thời điểm đó. Những người hàng xóm cho hay, ông Harold, người đã có 4 đứa con trưởng thành tại Mỹ, gần đây đã trở lại nhà ở Anh sau kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần. Harold và Lucy đã nhiều lần cãi cọ và đang lên kế hoạch ly hôn trong vài tháng tới. Ông Harold làm giàu bằng việc thiết kế các cần trục chạy bằng sức nước trên các dàn khoan dầu ở Texas. Ông này có một ngôi nhà ở Mexico và các văn phòng tại Brazil. Ông Harold được cho là đã quen với người vợ Lucy qua internet hồi năm 2000. Ông này chuyển từ Texas tới Anh sinh sống và cưới cô vợ trẻ 2 năm sau đó. Lee Davenport, cảnh sát điều tra vụ vụ việc, xác nhận ông Harold đã bị buộc tội giết vợ. “Chúng tôi cần khẳng định với người dân sống trong khu vực rằng đây là một vụ việc riêng rẽ và rằng chúng tôi không nghi ngờ ai khác có dính líu tới vụ sát hại cô Lucy”. |