|
Sống sót kỳ bị tàu băng qua người
|
|
Một thanh niên đùa nghịch với đám bạn tại một sân ga tàu
điện ngầm ở Oregon và bị rơi xuống đường ray ngay khi
một đoàn tàu lao tới.
Các quan chức hôm qua cho biết Keoki Kanakoa Rosimo đi
chơi với đám bạn nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của mình
hôm 31/12. Khi tới nhà ga Sunset Transit Center ở
Beaverton, Oregon, lúc nửa đêm, họ đùa nghịch và đấm đá
lẫn nhau. Rosimo bất ngờ bị đẩy ngã xuống đường ray khi
một đoàn tàu đang lao tới.
Điều thần kỳ là anh nằm kẹt giữa đường ray và bệ sân ga
khi con tàu MAX băng qua trên người. Kết quả là chàng
trai chỉ bị các vết xây xước nhẹ và bị thương ở chân.
Theo cảnh sát, nếu Rosimo chỉ nằm chệch một chút, hoặc
con tàu thuộc loại khác, thì anh đã không may mắn sống
sót. Tàu MAX có gầm cao nên Rosimo có thể nằm sát bên
dưới mà không bị thương nặng hơn.
Sau
đó, Rosimo đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị.
|
|
|