|
Bà Cassandra McGinty có một thói quen mới; mỗi khi về
nhà bà cầm khẩu súng lục đi lục soát từng căn phòng, bởi
lo sợ một tên tội phạm dâm đãng đang nhởn nhơ ở Texas.
Tên yêu râu xanh đã tấn công hàng loạt phụ nữ trung niên
và cao tuổi tại Texas, trong cả năm qua, khiến người dân
hoảng sợ và các nhà điều tra bực bội.
Những lọ xịt hạt tiêu được tiêu thụ nhanh chóng tại các
thị trấn nơi những cuộc tấn công diễn ra. McGinty cho
biết bà cũng được tặng một khẩu súng bắn điện trong dịp
Giáng sinh. Tại một bảo tàng ở Yoakum, các phụ nữ già
khóa kín cửa trong giờ làm việc.
"Tôi nghĩ rằng mình đã quá già để khiến người ta phải
làm phiền", McGinty, 55 tuổi, nói. "Nhưng giờ thì tôi
không thể nói như vậy được nữa".
Loạt vụ cưỡng hiếp bắt đầu từ tháng giêng năm ngoái. Các
nhà điều tra đã lần theo các móc xích của 8 vụ tấn công
với một nghi phạm có biệt danh ""Twilight Rapist" bởi
hầu hết các cuộc tấn công đều xảy ra vào lúc bình minh.
Tên này cũng bị nghi là đã cướp bóc 4 người phụ nữ khác.
Nạn nhân đều là phụ nữ, tuổi từ 65 đến 91. Một nạn nhân
bị tấn công khi đang chơi piano tại nhà thờ vào chủ nhật.
Một bà 81 tuổi thì đã đuổi được thủ phạm bằng một khẩu
súng với mấy phát đạn. Một phụ nữ 66 tuổi khác thì bị
tấn công hai lần dù đã chuyển nhà.
Các vụ tấn công xảy ra tại vài thị trấn nông thôn thuộc
Texas, nơi đông đúc nhất có 6.000 người. Riêng tại
Yoakum - một thị trấn yên tĩnh được bao quanh bởi những
trang trại rộng lớn, có 3 vụ cưỡng hiếp đã diễn ra,
trong đó một cụ bà bị hãm hại hai lần.
"Sự việc thật khiến tôi ghê tởm", cảnh sát trưởng Yoakum
Arthur Rogers cho biết. "Chúng tôi rất lo lắng bởi nạn
nhân đều có thể là mẹ hay bà mình".
Mela Walker, chủ một trang trại ở Cuero gần đó, đã tổ
chức một cuộc họp dân phố vào mùa xuân năm ngoái, sau
khi các vụ tấn công nổ ra, và đã tặng cho khoảng 300
khách mời mỗi người một bình xịt hạt tiêu.
"Họ đều rất hoảng sợ", Walker nói. "Những người phụ nữ
già này đều mua bình xịt và súng lục nhưng không biết sử
dụng thế nào".
Các quan chức cho biết các vụ tấn công có vẻ đều được
lên kế hoạch trước - đường dây điện thoại bị cắt và đèn
điện bị phá hỏng bên ngoài nhà nạn nhân. Các nạn nhân
đều sống độc thân và một người còn bị mất hơn 10.000 USD.
"Mọi người đều không mở cửa cho khách vào nữa", cụ bà
Armiro Gomez, 57 tuổi nói. "Đến nửa đêm không ai ra phố
nữa cả".
Một năm đã trôi qua nhưng giới chức vẫn chưa có được
phác họa chân dung nghi phạm, chỉ là những miêu tả mập
mờ về một người đàn ông da màu trẻ tuổi, mảnh khảnh, cao
khoảng 1,67 m đến 1,8 m. Các quan chức từng bắt nhầm một
người đàn ông và anh ta đã kiện họ vì việc này.
Nghi phạm cũng để lại dấu vết và ADN tại hiện trường
nhưng các nhà điều tra vẫn chưa thể liên hệ với bất kỳ
ai trong hệ thống hồ sơ của bang. Ngoài khó khăn do các
vụ tấn công xảy ra cách nhau khoảng 300 km, các nạn nhân
thường không có trí nhớ tốt.
"Việc hắn tấn công các cụ già vào lúc trời nhá nhem tối
khiến cho việc điều tra khó khăn hơn", Tom Vinger - phát
ngôn viên của cơ quan an ninh cộng đồng Texas nói.
"Đó
là những người phụ nữ già cả, yếu ớt. Không thể hình
dung vì sao có người lại muốn lợi dụng họ", ông chủ
trang trại Walker, người đã tặng 300 bình xịt hạt tiêu
cho các cụ, than thở.
|