|
Tổng thống Barack Obama và gia đình đã có buổi phục vụ
ăn trưa cho những người vô gia cư hôm qua, trong ngày lễ
tưởng niệm Martin Luther King Jr.
Đây là hoạt động nằm trong chương trình từ thiện của tổ
chức So Others Might Eat, đem thức ăn đến cho người
nghèo và vô gia cư.

Mặc tạp dề xanh và đội một mũ lưỡi trai, Tổng thống cùng
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, hai con gái Malia và
Sasha, mẹ vợ Marian Robinson và một số cố vấn đã phục vụ
bữa trưa cho hơn 150 thực khách.
Bà Michelle đi các bàn rót cà phê nóng, trong khi cô con
gái Sasha 8 tuổi lẽo đẽo theo sau và phân phát những túi
đường. Bà Robinson thì phục vụ những cái bánh ngọt.
Malia, 11 tuổi, đi xung quanh chào, nói chuyện và bắt
tay mọi người.
Bữa trưa có thịt gà, xà lách khoai tây, rau trộn và bánh
mỳ.
Đối với bản thân Tổng thống Obama, ngày lễ Martin Luther
King Jr. có một ý nghĩa đặc biệt. Tổng thống thường nhắc
đi nhắc lại trong các bài nói chuyện của mình về hành
trình của nước Mỹ từ những ngày đấu tranh cho sự bình
đẳng chủng tộc cho đến khi ông đắc cử là Tổng thống da
đen đầu tiên của Mỹ.
Martin Luther King là người da đen duy nhất ở nước Mỹ mà
ngày sinh được lấy làm ngày lễ quốc gia. Trong ngày lễ
này, người dân Mỹ được nghỉ làm và nghỉ học, và thường
được khuyến khích tham gia vào các hoạt động từ thiện
cộng đồng.
Luther King nhận giải Nobel hòa bình năm 1964 cho cuộc
nỗ lực đấu tranh hòa bình chống phân biệt chủng tộc. Ông
bị ám sát năm 1968 tại Memphis, bang Tennessee.
|