Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Iran tấn công chưa từng có vào Israel, lò lửa Trung Đông chực chờ lan rộng
    Tin Việt Nam
Nhiều tập đoàn phân phối, thu mua lớn trên thế giới sắp đến Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa
    Tin Hoa Kỳ
Bình luận về Barron Trump gây phẫn nộ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
300 bộ phim hỏng nặng ở Hãng phim truyện VN, Cục điện ảnh: Không thể phục hồi
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Cần đảm bảo quyền lợi cho mọi học sinh trường Quốc tế Mỹ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành





        Văn Nghệ    

Thời gian qua, một số cuộc thi, chương trình về âm nhạc trên danh nghĩa là dành cho thiếu nhi nhưng các ca khúc được trình bày lại là của người lớn. Việc ngày một khan hiếm các ca khúc dành cho trẻ nhỏ đã cho thấy một thực trạng đáng buồn của âm nhạc Việt Nam.


Vì mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tiếp xúc trực tiếp với công chúng, đây là lần đầu tiên một triển lãm nghệ thuật được trưng bày trong siêu thị, một sự phá cách đúng với cá tính của người trẻ.


Bắt đầu từ năm 2009, nhạc sĩ Anh Bằng đã nghĩ tới soạn viết ra một ca khúc nhớ và gọi tên Sài Gòn. Mãi đến mùa Hè năm 2013, ca khúc mới được hoàn tất.


Bé tí xíu, Trần Văn Xâm đã nghịch cây đàn nhị của cha - nghệ nhân đàn nhị Trần Đức Chinh. Âm thanh rung lên từ sợi dây đàn đã khiến cậu bé tò mò và thích thú. Lên 5 tuổi, Trần Văn Xâm bi bô: "Con muốn chơi đàn". Lời nói trẻ thơ đó đã khiến cha của Xâ


Ngày 27.9, cuốn Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 (Phương Nam Book & NXB Văn Hoá – Văn Nghệ TP.HCM, 2013) của Nguyễn Lê Tuyên – Nguyễn Đức Hiệp sẽ được phát hành.


Trong lúc cho phổ biến poster quảng bá lên trang web về buổi hội ngộ 50 năm nhạc Trẻ (Việt Nam) và kỷ niệm 18 năm góp mặt Tạp Chí Trẻ Kỳ Phát, một số tác giả góp công sức trong dòng nhạc này chợt về trong trí nhớ và hồi tưởng từ sau 1963: Phạm Duy, Vũ Xuân Hùng, Nam Lộc, Kỳ Phát, Lê Toàn, Lê Xuân Trường, Tuấn Dũng, Nguyễn Duy Biên.


Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Thanh Lan được xem là một hiện tượng hiếm hoi, bởi cô không chỉ gặt hái được thành công trên sân khấu ca nhạc, mà còn được khán giả nồng nhiệt đón nhận với những vai diễn nặng ký trên cả sân khấu kịch lẫn điện ảnh… Và sau 1975, sự nghiệp của Thanh Lan càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.


Trong quá trình tìm tư liệu, tôi thấy hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược về Thanh Lan. Một phía thì ghi nhận những đóng góp của cô; phía còn lại vì nguyên nhân nào đấy, không tiếc lời miệt thi cô. Cá nhân tôi nghĩ, phàm là con người, không ai có thể tránh được vấp váp, sai lầm. Tôi không biết và không dám phán xét về Thanh Lan, song với tôi, Thanh Lan là một nghệ sĩ tài năng và những cống hiến của cô cần được trân trọng.


Tôi đã nghe nhiều những bài hát của Tóc Tiên khi cô còn ở Sàigòn. Đa số những ca khúc cô trình bầy đã được kén chọn thật hay, trình bầy rất tình cảm, tinh tế, kể cả cô trình bầy những ca khúc xưa như Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ cho đến thậm chí những bài mới của Quốc Bảo cũng rất là thành công.


Việc hai nữ nghệ sĩ người Mỹ Katy Perry và Lady Gaga cùng phát hành đĩa đơn mở đường cho album mới vào trung tuần tháng 8 vừa qua đã tạo nên một “cuộc đua” rất thú vị trong làng nhạc quốc tế.



       Lana Del Rey: Nàng Lolita lạc trong khu ổ chuột (02/09/2013)
       'Đàm Vĩnh Hưng mượn khán giả làm rào chắn' (29/08/2013)
       Ai được như ông Nguyễn Ánh 9? (26/08/2013)
       Ballet Cô bé Lọ Lem: hài hước và duyên dáng (24/08/2013)
       Cô gái nhỏ dũng mãnh của nhạc Việt (20/08/2013)
       "Quê hương" của Phù Nam (15/08/2013)
       Đâu dễ khép cửa tránh giao tiếp với đời (14/08/2013)
       Siu Black hát giữa vòng vây giang hồ (13/08/2013)
       Đừng làm bé gái Phương Mỹ Chi hoang mang (09/08/2013)
       Thèm nhất là cảm giác bình yên… (06/08/2013)
       Làm phê bình, nhất thiết phải có tấm lòng (05/08/2013)
       Nghệ thuật nản chí (03/08/2013)
       Khát vọng của Nguyễn Á (31/07/2013)
       Mỹ Tâm giành suất dự tranh giải MTV EMA 2013 khu vực (29/07/2013)
       Siu Black vỡ nợ: Người bạn cuối cùng Phương Thanh kiệt sức? (28/07/2013)
       'Trang phục trong phim cổ trang Việt đều chưa chuẩn' (02/07/2013)
       Nhạc sĩ Thanh Phương "Mùa rock Việt lên ngôi” (21/05/2013)
       Dân Hà Lan nổi giận vì ca khúc dành cho vua (22/04/2013)
       Người vợ của Bùi Giáng (16/02/2013)
       Hàng nghìn người thương tiếc tiễn đưa nhạc sĩ Phạm Duy  (03/02/2013)
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152600862.