Trang Chủ

  Tham Luận
  Tin Việt Nam
  Tin Cộng Đồng
  Tin Hoa Kỳ
  Tin Thế Giới

    Trang phong tục tập quán

     
 

 

 
 

Triển lãm “Hồn Việt trường tồn” của một nhà nhiếp ảnh Hoa Kỳ

 
 

    

 

 
 

Hơn mười năm trời lặn lội khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam, bằng con mắt của một người nghệ sỹ, chàng trai người Hoa Kỳ Peter Steinhauer đã cho ra đời tập sách ảnh cùng với một cuộc triển lãm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mang tên “Hồn Việt trường tồn”, thể hiện những góc nhìn tinh tế và thú vị về một đất nước, một miền đất mà như anh vẫn nói: “Tôi thích thú với cuộc sống bền bỉ và mạnh mẽ ở đây, một sức sống luôn tiếp nối và tiếp diễn”.

Người dân tộc thiểu số Việt Nam.

Mái chùa ở Hà Nội.

Sinh năm 1966, tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh của Học viện Nghệ thuật Colorado (Hoa Kỳ), dường như Peter Steinhauer đã mang sẵn trong mình dòng máu của người nghệ sỹ. Đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1993, và từ đó đất nước tươi đẹp này đã cuốn hút và đưa bước chân anh lang thang khắp các vùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi đây. Anh đã xuất bản cuốn sách ảnh Việt Nam “Chân dung và phong cảnh” cùng với nhiều cuộc triển lãm ảnh gây được sự chú ý của người xem. Đặc biệt là triển lãm “Việt Nam - Một thập kỷ qua những hình ảnh” nhân dịp kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Hoa Kỳ.

Cảnh sinh hoạt vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều hồ Gươm – Hà Nội.

“Hồn Việt trường tồn” với bốn mảng chính là: đồng bằng sông Cửu Long; kênh rạch Sài Gòn; người dân tộc thiểu số Việt Nam; Hà Nội – phố, mái nhà và nhà. Một điều lạ là tất cả các tác phẩm của anh đều là ảnh trắng đen. Giải thích về lí do này, Peter cho biết: “Hồn Việt trường tồn” chứa đựng một sức sống riêng, bền bỉ qua nhiều thế kỉ và tôi nghĩ rằng nó đặc biệt thích hợp với phim đen trắng.

Đằm thắm và mang nhiều cảm xúc hoài niệm hơn cả là chùm ảnh về Hà Nội. Thành phố đã ngót nghìn năm tuổi hiện lên dưới nhiều góc độ khác nhau: một khung cửa cổ, một góc phố, một nóc nhà, một đường dây điện, hoặc một con phố nhìn từ bancon một ngôi nhà cổ… tất cả đều phảng phất một bầu không khí trầm lắng xưa cũ nào đó rất lạ đối với người xem. Peter cho biết anh vô cùng yêu quý Hà Nội, vì Hà Nội là thành phố lạ kì, nó lạ kì qua cả những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.

 

 
   

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.

Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email: Danquyennews@aol.com