|
"Cô có
biết rằng khi cô ăn thịt, nó sẽ nằm trong ruột cô trong 40 năm. Sau đó
thịt thối rữa và gây nên một căn bệnh khiến cô tử vong?". Theo
Newscientist, đó là câu hỏi mà người dẫn chương trình đặt ra cho Heather
Mills, người từng là siêu mẫu nổi tiếng tại Anh, trong một chương trình
truyền hình. Và đây là câu trả lời của Mill: "Thực tế đúng như vậy đấy".
Melita
Gordon, một chuyên gia về tiêu hóa của Đại học Liverpool, Anh, giải
thích: "Những protein trong thịt bị tiêu hóa bởi enzyme trước khi chúng
thẩm thấu vào ruột non và tiến tới ruột kết. Tất cả những chất mà dạ dày
không có khả năng tiêu hóa sẽ được tống ra ngoài cơ thể trong vòng vài
ngày".
Trong
năm 2009 nhiều ngôi sao đã bị chê cười vì không hề biết rằng những chất
tự nhiên như hoóc môn là hóa chất, hay hiện tượng rụng trứng sẽ không
xảy ra khi phụ nữ mang thai. Chẳng hạn, nữ diễn viên Suzanne Somer (Mỹ),
từng nói rằng viên thuốc tránh thai là thứ nguy hiểm.
"Làm
sao chúng ta có thể nói rằng phụ nữ sẽ an toàn khi uống một thứ có khả
năng ngăn chặn hiện tượng rụng trứng?", cô nói.
Trong
khi đó, diễn viên gạo cội Roger Moore (Anh) lại được đưa lên các mặt báo
sau khi ông nói rằng gan gia cầm có thể gây nên bệnh mất trí nhớ. Sarah
Palin - cựu thống đốc bang Alaska, Mỹ và ứng cử viên phó tổng thống của
đảng Cộng hòa - từng công khai phủ nhận quá trình tiến hóa của vạn vật.
Trong cuốn sách có tựa đề "Gong Rogue", cựu thống đốc viết: "Tôi không
tin vào học thuyết mà theo đó con người có nguồn gốc từ cá, sau đó chúng
ta mọc chân và bò từ biển lên đất liền. Tôi cũng không chấp nhận quan
điểm cho rằng chúng ta có thể là hậu duệ của những con khỉ".
Đáp
lại phát ngôn của bà Palin, một tín đồ nhiệt thành của đạo Thiên Chúa,
tờ Telegraph viết: "Hài hước thay, quan điểm của Sarah Palin trái ngược
với Tòa thánh Vatican. Hồi đầu năm 2009, Tòa thánh công khai thừa nhận
học thuyết tiến hóa của Charles Darwin và nói rằng nó phù hợp với quan
điểm về tạo hóa của các tín đồ Cơ đốc".
Robin
van Persie, ngôi sao bóng đá người Hà Lan đang thi đấu cho câu lạc bộ
Arsenal tại Anh, cũng được đưa vào bản báo cáo của Sense About Science.
Cầu thủ này từng khẳng định các bác sĩ lấy dịch từ nhau thai ngựa để
điều trị chấn thương cho anh.
"Chúng ta sẽ có
cơ hội nghe nhiều phát ngôn kỳ lạ liên quan tới khoa học trong thời gian
từ nay tới vòng chung kết bóng đá thế giới tại Nam Phi vào mùa hè 2010
và Thế vận hội Olympic 2012", Raphael nhận xét.
|