Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Tổng thống Putin: Ukraine sớm muộn gì cũng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành





        Đọc Báo Trong Nước    

Không ai đến kiểm tra tình trạng cháu bé và đến 4h30 sáng 21-10, sờ vào người Nhung đã thấy lạnh. Đến khoảng hơn 5h sáng thì cháu đi.


Dân lo về Biển Đông, sốt ruột về tham nhũng, buồn về kinh tế, sợ với giao thông, hoang mang về dịch bệnh. Đây không phải là cốt truyện của một kịch bản táo quân mỗi cuối năm. Biết bao nhiêu trạng thái cảm xúc, bao nỗi lo lắng, băn khoăn, buồn bã, bất bình đã được thể hiện trong báo cáo kiến nghị cử tri gửi gắm tới Quốc hội.


Những mánh lới gian dối theo kiểu khôn vặt như vậy quá nhiều trong xã hội. Đó là một trong những thói hư tật xấu của không ít người Việt. Ăn gian được một chuyện như vậy nhiều người thấy thỏa mãn, sung sướng và tự khen mình khôn ngoan, lanh lợi, biết ứng biến để tìm cái lợi cho mình. Thậm chí, họ chỉ cho con cái mình những mưu chước lừa gạt như một kỹ năng sống để ứng xử trong cộng đồng.


Khoảng vài chục năm nay, động từ “chạy” ở nước ta có thêm một nghĩa mới. Khái niệm ấy ra đời rất tự nhiên từ thực tiễn cuộc sống và nghiễm nhiên tồn tại. Nó mô tả việc chạy chọt, lo lót để giải quyết một công việc gì đó cho một người hoặc một tập thể.


Cái gốc vấn đề nằm ở chỗ: Nền giáo dục của chúng ta quá nặng về ganh đua thành tích; thiếu đề cao tinh thần hòa bình, tình nhân loại


'Đừng trở thành thiếu gia giàu xổi với những cám dỗ cuộc sống mà hãy cảm thấy bạn cần có trách nhiệm khi ngồi lên 1 đống tài sản ấy, nó không chỉ của gia đình bạn, mà là tài sản của đất nước này'.


Cũng liên quan tới cuốn sách “Tôi tự hào là người Việt Nam”, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã rất thắng thắn: “Tôi luôn tự nhủ đừng bao giờ quên tính biện chứng của bản sắc dân tộc, sự giằng co hằng ngày hằng giờ trong xã hội hội nhập luôn biến động giữa "Người Việt xấu xí" và người Việt nhân bản, trí tuệ, tự trọng”.


Dư luận đang xôn xao chuyện ở xứ Thanh có ông nguyên Phó Chủ tịch tỉnh làm đơn xin nắn đường để nhà mình được ra mặt phố rộng.


"Sản xuất thực sự nếu không để người lao động được sáng tạo và cống hiến thì chúng ta không thể đi lên và phát triển bền vững được". Đó là quan điểm của GS TS Đặng Đình Đào –nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học KTQD Hà Nội nhìn nhận về sự cần cù và hiệu quả lao động sự cần cù của nông dân Việt.


Tôi là công nhân làm cho công ty nước ngoài, mỗi ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến 18 giờ, nếu tăng ca là tới 22 giờ, một tháng chỉ được nghỉ một chủ nhật. Thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng (nếu không tăng ca thì lương 3,6 triệu đồng)...



       Đừng nhận trách nhiệm suông! (13/10/2014)
       Xã hội ngày nay cần một bản Thất Trảm Sớ (11/10/2014)
       Không thể tiến bộ nếu không dám đi ngược chiều đám đông (11/10/2014)
       Cán bộ, công chức hay bọn giang hồ, thảo khấu? (10/10/2014)
       Khi dân đen phải làm 'đơn xin đánh nhau' (09/10/2014)
       Hoang tàn làng văn hóa 3.200 tỉ đồng (08/10/2014)
       Kẻ sống đế vương, người nghèo tận đáy (07/10/2014)
       Cơn sốt iPhone và sự tự ti của một bộ phận người Việt (05/10/2014)
       Câu hỏi của bác Phan Trung Lý có lẽ không ổn! (05/10/2014)
       Thật buồn khi phải viết những dòng này (04/10/2014)
       Lý giải thói tọc mạnh, ưa kèn cựa của người Việt (03/10/2014)
       Chiếc túi xách Hermes 1,6 tỉ đồng và những chuyện chỉ có ở Việt Nam (02/10/2014)
       Bé lớp 3 chết vì đói và 800 tỷ biên soạn SGK (01/10/2014)
       Uống bia nhất bảng, làm việc chót bảng (30/09/2014)
       Thảm trạng xã hội từ quan niệm 'không bằng đại học, không thể thành người' (29/09/2014)
       Quan 'dọn đường, lót ổ' trước khi nghỉ hưu: Khó tránh! (27/09/2014)
       Chuyện lạ Việt Nam: Khi tham nhũng thì minh mẫn, vào tù bỗng 'hóa điên' (25/09/2014)
       Không thể nhẹ tay với những kẻ tham lam trong bộ máy công quyền (25/09/2014)
       Văn Hóa “Giả Vờ” ở Việt Nam (24/09/2014)
       Nghề Làm Quan Trong Thiên Đường XHCN (23/09/2014)
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181450932.