Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành





        Đọc Báo Trong Nước    

Ngày 26 tháng 11 năm 20013, quốc hội Việt Nam lần đầu tiên thảo luận trong phiên toàn thể về hôn nhân và cuộc sống chung giữa hai người cùng giới tính.


Suốt hành trình đi thực tế tại Nam Phi, điều luôn khiến tôi âm ỉ hổ thẹn là hầu hết các đồng nghiệp đều hỏi tôi: “Làm gì để người Việt Nam thôi buôn bán và sử dụng sừng tê giác?” Tôi không đủ thẩm quyền để đưa ra câu trả lời thoả mãn những người Nam Phi đáng mến ấy. Điều tôi có thể làm là chia sẻ những hiểu biết của mình về chiếc sừng tê giác để đừng ai mê muội tin vào công dụng diệu kỳ của nó.


"Nhưng mà dân khổ, nhưng mà lắm nỗi xót xa" - câu thoại của nữ diễn viên Lê Khanh vào vai người mẹ trong vở kịch "Lời thề thứ 9" của Lưu Quang Vũ mới được phục dựng lại gần đây, khiến cho nhiều người xem trào nước mắt. Vì xót xa. Vì đồng cảm.


Khi con tê giác đen cứng đầu thoát khỏi khu bảo tồn tư nhân bị bắt trở lại và được chuyển lên xe đặc chủng về nuôi nhốt ở chuồng boma cũng là lúc chúng tôi nhận được tin trực thăng tuần tiễu mới phát hiện bốn cá thể tê giác bị săn trộm ở khu bảo tồn Weenen, cách đó hàng trăm cây số… Chúng tôi lại gấp rút lên đường.


Mồ mả tổ tiên ông bà bị chôn vùi mất xác, bệnh tật chết chóc bao trùm, nghèo đói ngày càng lan rộng, cha con, vợ chồng ly tán… Đó là bức tranh chung được phác họa bởi ông Nguyễn Trung Chiến, Chủ tịch UBND xã Thạch Hải, một trong những xã nằm trong vùng dự án mỏ sắt Thạch Khê.


Sau khi “chăm sóc” các cá thể tê giác đen săn được tại Imfolozi – khu bảo tồn do nhà nước quản lý, chúng tôi quay ngược trở lại một khu bảo tồn tư nhân để thả những vị khách to lớn này về sinh cảnh mới.


Tối 21/11, tròn 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, nhiều người dân vẫn mang theo hoa và nến đến tưởng nhớ ông, trong tiết trời trở lạnh và mưa nhẹ.


Trao đổi với báo chí, nhiều đại biểu cho rằng, nếu chủ đập thủy điện xả lũ trái quy định của pháp luật gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng nhân dân thì phải truy tố trách nhiệm hình sự.


Ở cửa khẩu sân bay Tambo, khi tôi làm thủ tục nhập cảnh Nam Phi, nhân viên hải quan nhìn tôi chằm chằm sau khi xem hộ chiếu: “Ông đến Nam Phi làm gì? Ở lại bao lâu? Ông đi cùng ai?” Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đoán được nguồn cơn thái độ thiếu thiện chí này, bởi đã được nghe về những vụ buôn bán sừng tê giác bị bắt tại Nam Phi, trong đó người Việt Nam chiếm đa số!


Dù đang đi công tác nước ngoài nhưng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn nhận được nhiều chất vấn của đại biểu về quy hoạch thủy điện. Có đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét trách nhiệm của vị "tư lệnh ngành" này.



       Giá điện và những cơn lũ (18/11/2013)
       Tiếng kẻng và giọt nước mắt (16/11/2013)
       Đánh giá ảnh hưởng Võ Đại tướng ngay trước lễ 49 ngày (15/11/2013)
       “Tôi không hiểu bộ trưởng nói gì” (15/11/2013)
       Tân Phó Thủ tướng và sứ mệnh mới của ngoại giao Việt Nam (14/11/2013)
       Nâng cao chất lượng xét xử (12/11/2013)
       “Chuyến thăm của Tổng thống Putin phản ánh mối quan hệ Việt - Nga toàn diện” (12/11/2013)
       Nghịch lý “người nghèo bù đắp chi phí cho người giàu” (11/11/2013)
       Đêm nay, tâm bão Haiyan đi vào Thanh Hóa - Hải Phòng (10/11/2013)
       Án oan, ép cung và "dê tế thần" (08/11/2013)
       “Chưa cán bộ nào bị truy tố vì xử oan sai cho người vô tội” (07/11/2013)
       “Phung phí là có tội với đời sau” (05/11/2013)
       “Đẻ ra nhiều ghế quá, ngân sách nào chịu nổi?” (04/11/2013)
       Thương lái Trung Quốc mua ốc bươu vàng làm gì? (03/11/2013)
       Xã hội "Quốc hội phải liên đới trách nhiệm về tình trạng tham ô, lãng phí" (01/11/2013)
       Hà Nội: Chấn động scandal bệnh viện truyền nhầm máu sản phụ (01/11/2013)
       Chánh thanh tra Sở Y tế dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ (30/10/2013)
       Đại biểu Quốc hội phẫn nộ vụ “cậu” Thủy làm giả hài cốt liệt sỹ (28/10/2013)
       “Quả bóng” trách nhiệm và đích đến cuối cùng (28/10/2013)
       Đề nghị truy tố Giám đốc BV Đa khoa Hoài Đức vụ nhân bản xét nghiệm (26/10/2013)
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181552293.