Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành





        Đọc Báo Trong Nước    

Khoảng 11h trưa nay 13/2, Trạm CSGT Kim Liên (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã bắt giữ xe khách Hướng Hùng mang BKS 38H - 8667 sau khi phát hiện chiếc xe này “nhồi” đến 103 hành khách, dư 39 khách.


Mấy ngày qua, nhiều bạn đọc là nông dân ở các xã Tân Hiệp, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Long Hiệp (huyện Trà Cú) và Hiệp Hòa, Kim Hòa (huyện Cầu Ngang), tỉnh Trà Vinh liên tục phản ảnh nước mặn tràn ngập trong nội đồng khi lúa đông xuân đang phát triển tốt.


Tay nắm tay nhắn nhủ yêu thương, những cái hôn vội vàng từ biệt, vẫy tay vỗ vai nhắc nhở... cuộc chia tay quyến luyến diễn ra ở sân ga, bến tàu, nhà xe giữa kẻ trở lại quê nhà và người ra Bắc vào Nam mưu sinh lập nghiệp.


Lúc 16h ngày 8/2, tại km 14 trên quốc lộ 25, thuộc thôn Định Thọ, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa (Phú Yên), xe buýt của Doanh nghiệp tư nhân vận tải Cúc Tư bất ngờ lật nhào xuống kênh thủy nông, kéo theo khoảng 60 hành khách chìm trong nước.


Đang có rất nhiều nghi vấn về những quả trứng vịt có lòng trắng màu đỏ hồng được một người dân Đà Lạt mua về ăn và phát hiện trong những ngày gần đây.


Giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm sau Tết vẫn giữ mức khá ổn định, thậm chí có sản phẩm như rau, củ quả còn giảm nhẹ so với thời điểm những ngày cuối tháng Chạp.


Sau màn biểu diễn "pháo hoa" đêm giao thừa, sáng mùng 1 Tết, anh Thiệu mang mấy quả còn lại ra đốt tiếp, không ngờ, pháo không bắn lên những tia xanh đỏ mà phát nổ ngay trên tay khiến anh phải vào viện.


Hơn một tuần nay, do thời tiết xấu, huyện Phú Quý (Bình Thuận) bị ách tắc đường về đảo do thời tiết xấu. Thực phẩm ở đảo đang cạn dần, tăng giá chóng mặt, dân phải xếp hàng từ 2h sáng để mua hàng chuẩn bị Tết, đến muộn thì về tay không.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời còn tiếp tục rét đậm đến hết ngày 29 Tết. Trong những ngày Tết Nguyên Đán do không có thêm không khí lạnh tăng cường nên Đồng bằng Bắc Bộ chuyển ấm dần.


Hàng chục năm nay, một lão nông ở Sài Gòn đã tạo ra nhiều cây mai có giá tỷ đồng. Cây cổ thụ, tạo hình bonsai nghệ thuật hay có dáng song hỷ... tạo nên "phong cách lão Thông" giữa làng mai Thủ Đức.



       Xóm chài nghèo gieo neo trước mùa Tết (30/01/2011)
       Teen “mù tịt” chuyện đi chợ bày mâm cỗ Tết (30/01/2011)
       Kẹt xe hơn 20km tại đèo Cả (29/01/2011)
       Khách hàng bức xúc vì hàng loạt máy ATM lại “tê liệt” (29/01/2011)
       Người Việt ồ ạt sang Campuchia rút USD kiếm lời (29/01/2011)
        PHIẾM BÀN VỀ MÂM NGŨ QUẢ NGÀY TẾT (29/01/2011)
       Đi tàu theo “suất nhân viên”  (28/01/2011)
       Xem tuổi xông đất, xuất hành đầu năm (28/01/2011)
       Bên trong sân bay an toàn nhất thế giới (26/01/2011)
       Mở màn chợ Hoa Tết Tân Mão (26/01/2011)
       WWF “bội tín” chưa rút cá tra khỏi “danh sách đỏ” (26/01/2011)
       Cần Thơ: Cây mai “lạ” trổ 28.560 bông (25/01/2011)
       Đào quất Hà Nội tăng giá vì trời rét đậm (24/01/2011)
       Người Hà Nội tấp nập vào siêu thị sắm Tết  (23/01/2011)
       Trong tim có đá! (22/01/2011)
       Tượng Phật Di Lặc cao 10 m nhận kỷ lục Việt Nam (22/01/2011)
       Rừng lộc vừng 400 năm tuổi độc nhất vô nhị  (21/01/2011)
       Mẹ và tết quê (21/01/2011)
       Xe “dù” lộng hành cuối năm (21/01/2011)
       Mua quà tết rẻ và đẹp (20/01/2011)
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181602353.