Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Iran cáo buộc ông Trump liên quan dầu mỏ, lần đầu lên tiếng vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus, Azerbaijan bị nhắm mục tiêu
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tâm lý - Xã hội
Đừng lấy hy sinh làm tiêu chí hạnh phúc
Có hôm, đi ngang qua một quán bún, tôi thấy một gia đình nho nhỏ ba người đi xe máy đến dừng trước cửa quán. Ông bố trẻ treo cái mũ lên xe, rồi lẳng lặng đi vào ngồi phịch xuống ghế. Bà mẹ còn lúng túng với đủ thứ phụ kiện như mũ bảo hiểm, chân váy che nắng, khẩu trang, nên chưa thể bế con xuống để vào quán!

 



 


Bế được con xuống rồi, bà mẹ trẻ còn phải mở cốp xe cất cái này cái kia. Làm xong hết mọi thứ, hai mẹ con vào ngồi xuống ghế thì nghe ông bố cằn nhằn: "Hai mẹ con lề mề quá!".

 

Người phụ nữ trẻ im lặng, rồi lấy đũa muỗng chuẩn bị đút cho con ăn. Chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường khác thôi, có gì phải lăn tăn cơ chứ!

 

Có một phụ nữ tâm sự, gia đình sếp của cô ấy đi chơi chung với cơ quan làm cho nhân viên một phen kinh ngạc. Sếp phải bận rộn đút cơm cho con ăn, còn vợ sếp váy áo chỉnh tề ngồi bàn chuyện chính sách kinh tế vĩ mô với cánh đàn ông!

 

Những phụ nữ khác đều nhìn vợ sếp với ánh mắt chê bai, không thể hiểu được một khía cạnh mới của sếp, một người đàn ông dám đút cơm cho con ăn trước mặt đồng nghiệp.

 

Dường như có một "mật định", hễ ra ngoài đường, người đàn ông vẫn là "mặt tiền" lúc nào cũng phải chỉn chu, đĩnh đạc, nếu vợ của họ cũng vậy thì tốt, lỡ có vất vả vì chăm sóc con cái thì người xung quanh đều coi là chuyện bình thường, thậm chí còn khen nhà ấy may mắn có vợ đảm.

 

Người phụ nữ phải nhẫn nhịn che giấu những điều không vừa ý trong cuộc sống bởi sự ràng buộc của câu châm ngôn "xấu chàng hổ ai". Những cuộc ly hôn đang ngày càng tăng được quy kết vì "đức hy sinh, nhẫn nhịn" của phụ nữ ngày càng mỏng.

 

Và cả xã hội lại quay ra tìm lời giải cho thực trạng này. Đa số dư luận chĩa mũi dùi vào người phụ nữ ly hôn, rằng họ đã quá ích kỷ khi thẳng thừng từ chối hôn nhân không hạnh phúc.

 

Nhưng chẳng ai chỉ sống vì những lời khen ngợi, dù rất cố gắng để không bị chê bai, thị phi. Đó đây những phụ nữ đã cất lên tiếng nói phản kháng dù còn yếu ớt. Nhiêu phụ nữ đang quyết liệt giữa hai ngả đường phấn đấu tìm hạnh phúc cho chính bản thân.

 

Đã có những người từ thực tế vất vả đã cực đoan đến mức nói rằng, "muốn hạnh phúc thì đừng làm một người phụ nữ đảm đang". Phụ nữ đảm đang, hy sinh, kiên nhẫn, những đức tính quý giá vô cùng của người phụ nữ Việt đang đứng bên bờ phá sản trong quá trình hội nhập văn hóa toàn cầu.

 

Khi phụ nữ cảm thấy không hạnh phúc, đã không phân định sự mất cân bằng giữa cống hiến cho gia đình và chăm sóc bản thân, để cuối cùng lẫn lộn giữa sự hy sinh và chia sẻ, rồi đổ hết lỗi lên người đàn ông trong gia đình.

 

Nhớ mấy năm trước, ông Nguyễn Bá Thanh, thời còn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đã đích thân gặp gỡ, nói chuyện với những ông chồng vũ phu ở tổ dân phố về tội đánh vợ.

 

Thế nhưng sau khi quyết liệt răn đe bằng nhiều biện pháp với phái mạnh, ông cũng không quên nhắn nhủ chị em phải cố gắng "đứng thẳng" lên trong chính cuộc sống của gia đình, cố gắng thoát ra khỏi sự phụ thuộc vật chất và tinh thần, nên độc lập hơn trong cuộc sống cá nhân để mưu cầu hạnh phúc.

 

Lý thuyết đó được các hội phụ nữ địa phương triển khai thành chương trình vay vốn xóa đói giảm nghèo để người phụ nữ có điều kiện ra khỏi căn bếp, có cơ hội tự quyết định cuộc sống của mình.

 

Phụ nữ Việt do bị ràng buộc "Tam tòng tứ đức" nên chưa dám nghĩ đến một gia đình hạnh phúc khi người phụ nữ "ngang hàng" với đàn ông. Một xã hội văn minh không nên được xây dựng trên sự hy sinh của bất kỳ ai, huống gì là sự hy sinh của một người phụ nữ.

 

Người phương Tây cho rằng đừng tạo áp lực cho người bạn đời bởi sự hy sinh của bạn, và cũng đừng khiến ai phải vì mình mà hy sinh. Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng đặt vào bài tính khổng lồ giữa cho và nhận để đến mức hàng triệu lượt phụ nữ phải lấy hy sinh làm một tiêu chí hạnh phúc trong đời.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Đi làm về thấy chồng bồn chồn lo lắng cứ ôm điện thoại, tin nhắn em 2 vạch rồi' hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau (29-08-2025)
    Học sinh giỏi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì điểm thi đại học thấp (17-07-2025)
    Phía Ngân Hòa nói về việc sao kê tiền ủng hộ chữa suy thận (17-06-2025)
    Chàng shipper nghèo 'cưa đổ' chị đẹp hơn 15 tuổi gây sốt ở Trung Quốc (16-06-2025)
    Vợ sinh con, chồng tặng vàng cho cả bệnh viện khiến dân mạng choáng (10-06-2025)
    Chờ 'bắt quả tang' trong lúc vợ ngủ, nào ngờ chính chồng lại nhận 'quả đắng' (09-06-2025)
    Chi 16 triệu đồng dẫn con trai vào nhà hàng ăn món xa hoa, người mẹ nhận cái kết đắng (08-06-2025)
    'Thánh ăn' mỹ phẩm đột ngột qua đời, dân mạng xôn xao nguyên nhân (04-06-2025)
    Cô gái hôn mê suốt 6 tháng, tỉnh dậy thấy mình đã...sinh con xong xuôi nhờ quyết định của chồng (21-05-2025)
    Thùy Tiên mất tất cả (20-05-2025)
    Về quê 3 ngày, người đàn ông mất cả con lẫn vợ trong bi kịch khó cứu vãn (12-05-2025)
    Nhiều lần bị con rể xách balo quẳng ra khỏi cửa, mẹ vợ vẫn kiên trì 'ở đợ' 10 năm: Kết quả khiến người ta không thể không nể phục (05-05-2025)
    'Thay vì vắt kiệt sức mua nhà, tôi sắm ôtô tận hưởng cuộc sống' (24-04-2025)
    Con trai chủ tiệm vàng giấu xe sang, giả làm bảo vệ đi 'cua' vợ và cái kết (21-04-2025)
    Quyền Linh có hành động dậy sóng trước thông tin quảng cáo sữa giả (16-04-2025)
    Thấy bố chồng có biểu cảm lạ với cô bảo mẫu, con dâu sửng sốt khi xem camera mà không dám nói với ai (04-04-2025)
    Ở lại nhà bạn trai một đêm, cô gái hoảng sợ đến mức lập tức hủy cưới (29-03-2025)
    Cô gái chia tay mối tình 5 năm, 25 năm sau chết lặng khi biết thân phận của người yêu cũ (24-03-2025)
    Tranh cãi gia đình, người đàn ông phát hiện bí mật về chị ruột được chôn vùi suốt 34 năm (10-03-2025)
    Bảo vệ con, người vợ dùng nước đường sôi 'luộc chín' chồng mình, chấp nhận án chung thân (10-03-2025)

Các bài viết cũ:
    Bí ẩn của những giấc mơ dự báo tương lai (29-09-2014)
    Suy ngẫm về hai mặt của sự đố kỵ (27-09-2014)
    Những bí ẩn của kiếp luân hồi (25-09-2014)
    Lan man về sự dã man (25-09-2014)
    Nghệ Thuật Phản Kháng: tiếng gào phẫn nộ (24-09-2014)
    Người lớn và trẻ con (23-09-2014)
    Vấn nạn của thế giới hiện đại qua góc nhìn Thích Nhất Hạnh (20-09-2014)
    Để chạm vào hạnh phúc (19-09-2014)
    10 điều giúp bạn 'làm mới' cuộc sống của mình (18-09-2014)
    Ai chờ Iphone 6 (16-09-2014)
    Trộm vặt: Tật xấu của người Việt (15-09-2014)
    Tại sao bóng đá làm được nhưng những lĩnh vực khác thì lại không? (12-09-2014)
    Vì sao dân tộc võ sĩ như Nhật Bản mê đọc sách? (11-09-2014)
    Suy ngẫm về chiếc bánh Trung thu thời nay (09-09-2014)
    Thương nhớ mùa Trung thu xưa (08-09-2014)
    Ước gì con tôi không phải đi du học (05-09-2014)
    Tâm hồn chúng ta rất nghèo nàn? (04-09-2014)
    13 lý do khiến bạn trở thành kẻ thất bại (02-09-2014)
    10 điều bạn có thể làm mỗi ngày để trở nên thông minh hơn (31-08-2014)
    Ba bài học quý giá từ cây tre (29-08-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170417736.