Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Quảng Trị: Phát hiện nhiều hang động mới
    Tin Thế Giới
Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, dự kiến ra tuyên bố chung
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt - Trung thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững
    Tin Cộng Đồng
Thái Lan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong 1 thập kỷ
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Ca sĩ Miu Lê bị điều tra liên quan ma túy ở Hải Phòng
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng
    Văn Học
Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thế Giới
Những giờ yên bình cuối cùng của hành khách trên con tàu chìm
Khu du lịch bên sông Trường Giang hôm 1/6 nhộn nhịp với khách du lịch cập cảng, họ tản bộ qua những khu vườn xanh mướt, vui cười và chụp ảnh, không hề hay biết sóng gió sắp ập đến với họ chỉ 12 giờ sau đó.

 



 

Thân nhân cầu nguyện cho hành khách trên tàu chìm Trung Quốc. Ảnh: Reuters

 

"Hôm đó có hơn 400 người ở công viên này", người đàn ông họ Zhou nói. "Vài người trong số họ đã chơi bắn đại bác. Họ rất vui khi chơi ở đây".

 

Đó là những khoảnh khắc yên bình cuối cùng của hơn 400 người hiện được cho là đã chết sau khi tàu Ngôi sao phương Đông lật úp trên sông Trường Giang 12 giờ sau đó. Có 456 người trên tàu, và chỉ có một số ít được xác định sống sót.

 

Nơi cuối cùng các hành khách cập cảng là thị trấn nhỏ Xích Bích ở tỉnh Hồ Bắc, cách nơi tàu bị lật úp hơn 100 km. Đây là nơi diễn ra trận Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc từ thời Tam Quốc. Thị trấn này là điểm dừng thường xuyên của các tour du lịch trên sông Trường Giang.

 

Nhiều năm trước đây, Xích Bích đã được biến thành một khu du lịch với những thành lũy, tháp canh và lều chiến giả. Các hành khách đã tạo dáng và chụp ảnh bên cạnh tượng chiến binh cổ xưa.

 

Vào thời điểm đó, nhân viên công viên không biết họ sẽ là những người cuối cùng chứng kiến những giờ phút vui vẻ cuối cùng của hầu hết khách du lịch.

 

"Họ chơi bắn đại bác rất nhiều lần", ông Zhou nói. Khách du lịch trả khoảng 5 USD để bắn 13 quả bóng trắng từ các khẩu đại bác đồ chơi vào các mục tiêu giấy đứng trên mặt nước. "Họ thích trò này", ông nói thêm.

 

Nhân viên bán hàng trong công viên, Jiang Siqiang, 35 tuổi, cho biết nhiều khách du lịch đã xem quà lưu niệm ông bán như quạt lông ngỗng, tượng anh hùng thời Tam Quốc, và bánh lá trà. "Họ không mua nhiều", ông nói. "Nhưng có người đã mua quẩy ăn. Ông ấy có vẻ rất đói".

 

Ông Jiang cho biết một tàu du lịch khác từ tỉnh Giang Tô, cũng là nơi tàu Ngôi sao phương Đông xuất phát để đến Xích Bích đã cập cảng và rời đi khoảng nửa giờ trước con tàu xấu số.

 

"Nếu tàu Ngôi sao phương Đông đến đây và rời đi sớm hơn nửa giờ thì nó đã an toàn rồi", ông nói. "Tàu sẽ không bị kẹt trong cơn bão".

 

Trang web chuyên theo dõi chuyển động của tàu toàn cầu, MyShips, cho thấy con tàu dừng lại ở Xích Bích lúc 5h01 giờ địa phương (4h01 giờ Hà Nội) và rời đi lúc 11h38. Nhân viên tại đây cho biết du khách vào công viên khoảng 7h30 hoặc 8h. 

 

Một người bảo vệ kể lại rằng, hàng trăm du khách lên bờ trên một bến tàu nổi trên sông, sau đó đi qua một dãy lều chiến hướng ra mặt sông. Họ lên cầu thang để tới khu thành lũy giả nhìn ra sông Trường Giang. Sau đó, nhiều người trong số họ bước xuống một chiếc bục bên bờ sông, nơi họ có thể nhìn thấy chữ  Xích Bích màu đỏ, trên một tảng đá nhô ra khỏi mặt nước cách đó khoảng vài chục mét. Đó là hình ảnh mang tính biểu tượng của nơi này và được nhiều người Trung Quốc biết đến.

 

Ông Jiang, người bán hàng, nói rằng ông không nghĩ tai nạn sẽ khiến người dân từ bỏ các chuyến du lịch bằng đường thủy. "Tàu thủy vẫn an toàn", ông nói. "Máy bay rơi nhiều nhưng người ta vẫn đi máy bay đấy thôi".
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, dự kiến ra tuyên bố chung (16-05-2026)
    Trở về từ Trung Quốc, ông Trump đối mặt quyết định quan trọng về Iran (16-05-2026)
    Mỹ tuyên bố tiêu diệt phó thủ lĩnh toàn cầu của IS (16-05-2026)
    Iran tái định nghĩa eo biển Hormuz thành khu vực rộng lớn hơn (12-05-2026)
    Nga để ngỏ khả năng dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine (12-05-2026)
    Hé lộ chiến dịch tuyệt mật của Israel trong lòng Iraq giữa cuộc chiến Iran (10-05-2026)
    Iran phản hồi đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột (10-05-2026)
    Hé lộ giằng co trong buồng lái trước thảm kịch rơi máy bay Trung Quốc (10-05-2026)
    Lãnh tụ tối cao Iran làm việc với chỉ huy quân sự; Tehran tuyên bố 'đã hết kiềm chế' (10-05-2026)
    Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ trúng hai tên lửa gần eo biển Hormuz, Washington lên tiếng (04-05-2026)
    Fars: Bị hai tên lửa Iran đánh trúng, tàu chiến của Mỹ không thể tiếp tục hành trình (04-05-2026)
    Tàu chở dầu bị cướp ngoài khơi bờ biển phía Nam Yemen (02-05-2026)
    Đức, Ba Lan và NATO cùng lên tiếng sau khi Mỹ tuyên bố rút quân (02-05-2026)
    Claude bị 'bỏ rơi' trong cuộc đua quân sự (02-05-2026)
    UAE rời OPEC và OPEC+, cú giáng mạnh vào liên minh dầu mỏ toàn cầu (28-04-2026)
    Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất bất ngờ rút khỏi OPEC (28-04-2026)
    Hezbollah chỉ trích chính quyền Lebanon 'vội vàng nhượng bộ' Israel, đề xuất 5 điểm giải quyết xung đột (27-04-2026)
    Vừa hạ cánh tại Nga, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ khiến đàm phán đổ vỡ (27-04-2026)
    Ngoại trưởng Iran đến Nga, chuẩn bị hội đàm với ông Putin (27-04-2026)
    Ông Trump lệnh Hải quân Mỹ 'bắn hạ và tiêu diệt' mọi tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz (23-04-2026)

Các bài viết cũ:
    Con đường tơ lụa của Trung Quốc sẽ chẳng đi đến đâu? (07-06-2015)
    Philippines muốn cho Nhật dùng căn cứ quân sự (06-06-2015)
    Australia nghi IS đang phát triển vũ khí hóa học (06-06-2015)
    Mỹ “đứng ngồi không yên” trước chiến thuật của Tổng thống Putin (06-06-2015)
    Mỹ tiếp tục gia cố ‘pháo đài’ ở sát sườn Trung Quốc (05-06-2015)
    10 lý do khiến Trung Quốc sợ một cuộc chiến tranh hiện đại (05-06-2015)
    Ngoại trưởng Đức nói thẳng: Thế giới cần Nga (05-06-2015)
    Báo Trung Quốc đòi bắn hạ máy bay trinh sát Úc tại Biển Đông (05-06-2015)
    Mỹ xúi châu Âu cấm vận, còn mình “đi đêm” hưởng lợi từ Nga (05-06-2015)
    Giữa 'hai làn đạn', Belarus chịu khổ trong cuộc đối đầu Nga - Mỹ (04-06-2015)
    Báo Nhật lật tẩy điểm yếu của tàu ngầm Trung Quốc (04-06-2015)
    Mỹ tuyên bố mỗi tháng tiêu diệt hơn 1.000 tay súng IS (04-06-2015)
    Trung Quốc giận dữ vì Nga bán tên lửa Klub cho Việt Nam (04-06-2015)
    Những thảm hoạ chìm tàu khủng khiếp nhất châu Á (03-06-2015)
    Thủ tướng Merkel bộc bạch về “mối đe dọa lớn nhất” của thế giới (03-06-2015)
    10 lý do để chiến tranh Mỹ - Trung Quốc gần như tất yếu sẽ xảy ra (02-06-2015)
    Thảm họa chìm phà Trung Quốc, gần 500 người gặp nạn (02-06-2015)
    Mỹ sẽ hỗ trợ Nhật chống lại các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc (01-06-2015)
    Máy bay nhào lộn đâm nhau gần bãi biển đông người (01-06-2015)
    Các nước EU nổi giận vì lệnh cấm nhập cảnh của Nga (31-05-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 177524358.