Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Việt Nam phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia cảnh báo mối đe dọa trên không
    Tin Việt Nam
Việt Nam và Nhật Bản cùng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới
    Tin Cộng Đồng
Thợ lặn Indonesia đối mặt nhiều rủi ro khi tiếp cận phà bị lật
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Cuộc lột xác của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ sơ khai
    Điện Ảnh
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
Cựu sinh viên Bách khoa được 9 đại học Mỹ nhận vào chương trình tiến sĩ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Cộng Đồng
Thuyền viên trở về từ Biển Đỏ kể lại khoảnh khắc tàu trúng tên lửa
Nghe thấy tiếng nổ lớn, tôi chỉ biết gọi 2 thuyền viên đang cùng ở trong buồng máy chạy thoát nạn. Sau khi tập trung và kiểm đếm số người, mọi người dìu nhau xuống xuồng cứu sinh để chờ được hỗ trợ' máy trưởng Phạm Văn Thành nhớ lại.

Tám ngày sau vụ tấn công của Houthis vào tàu True Confidence ở Biển Đỏ khiến một thuyền viên Việt Nam tử nạn, tối qua, 14-3, ba thuyền viên người Việt Nam có mặt trên tàu đã trở về nhà an toàn từ Djibouti, sau chặng hành trình hơn 15 giờ bay, quá cảnh tại Ethiopia và Bangkok (Thái Lan).

Chưa bao giờ nghĩ là tàu bị trúng tên lửa

Tối 14-3, các thuyền viên trên tàu True Confidence đã trở về nước. Máy trưởng Phạm Văn Thành (Hải Phòng) và máy ba Phùng Văn An (Thái Bình) được công ty đưa về tận nhà, trong khi máy hai Nguyễn Văn Tảo (Hải Dương) được người nhà đón từ sân bay Nội Bài.

“Chúng tôi từng được tập huấn cách ứng phó với cướp biển, nhưng đây lại là trúng tên lửa, thực sự chưa bao giờ nghĩ tới” – máy trưởng Phạm Văn Thành kể lại.

Trước đó, sau khi đi qua vùng hay có cướp biển, tàu hàng đã dự định đưa cho các cảnh vệ xuống tàu, nhưng không ngờ đến trường hợp bị lực lượng Houthis tấn công.

Anh Thành cho biết, trước khi tàu hàng bị tấn công, khi đi đến địa phận Yemen, qua radio, đã có cảnh báo (chưa rõ của lực lượng Houthis hay của quân đội) về việc tàu chưa được phép qua vùng biển này. Trong khi tàu đang chuẩn bị quay đầu lại thì trúng tên lửa.

“Lúc tên lửa bắn, tôi đang ở dưới buồng máy, tính toán dầu mỡ. Nghe thấy tiếng nổ lớn, tôi chỉ biết gọi hai thuyền viên đang cùng ở trong buồng máy chạy thoát nạn” – Anh Thành nhớ lại.

Sau khi vượt qua đám khói trong buồng máy, đi lên qua một nhịp cầu thang, các thuyền viên đã có mặt trên boong tàu để tập trung, kiểm đếm số người.

“Lúc này, không thấy đại phó Đặng Duy Kiên đâu, mấy anh em Việt Nam mới vội vàng tìm. Đồng hương với nhau phải tìm nhau trước. Khi này, mới thấy phía bên trên hô đại phó bị thương. Mọi người cùng đưa anh Kiên trong tình trạng bị bỏng xuống và dìu lên bè cứu sinh” – anh Thành kể.

Trong khi đó, ở khoảnh khắc tàu trúng tên lửa, máy hai Nguyễn Văn Tảo đang nghỉ trưa trong phòng, anh giật mình bởi tiếng nổ lớn. Anh Tảo nói, cửa chính phòng ngủ bị kẹt không mở được, sức ép của tên lửa làm cửa sổ bị vỡ, anh vội thoát ra ngoài qua lối đó.

"Nhìn qua cửa sổ thấy khói đen bốc lên, tôi không kịp cầm theo đồ dùng cá nhân, vội lấy chiếc áo phao và ra phía sau tàu tập trung. Sau đó chúng tôi thả bè cứu sinh và cùng nhau nhảy xuống" – anh Tảo nhớ lại.

Bè cứu sinh xuôi theo dòng hải lưu trên biển. Trên bè cứu sinh, mọi người cùng động viên nhau hãy bình tình và liên tục dùng thiết bị liên lạc chuyên dụng để phát tín hiệu cầu cứu. Phải hơn một giờ đồng hồ, tàu chiến của hải quân Ấn Độ mới có thể tiếp cận.

“Người mạnh khỏe được máy bay trực thăng thả dây xuống đưa lên trực thăng. Còn những người bị thương được đưa xuống xuồng rồi đưa lên tàu chiến” – anh Thành nói.

Nói về đại phó Đặng Duy Kiên, anh Thành nói lúc này anh Kiên đã mất rồi.

“Lúc xuống bè cứu sinh thì Kiên vẫn tỉnh táo, tuy nhiên sau đó mệt quá, lịm đi và cứ thế ra đi…” – anh Thành bùi ngùi kể lại.

Thi thể đại phó Đặng Duy Kiên sẽ được đưa về nước trong vài ngày tới

Máy trưởng Phạm Văn Thành kể sau khi lên tàu chiến, chỉ khoảng hơn một giờ tàu cập cảng đất nước Djibouti. Anh cùng các thuyền viên khác đã được đưa về tại một khách sạn. Các nạn nhân khác bị thương, bao gồm cả thi thể ba người thiệt mạng được đưa thẳng vào bệnh viện.

Anh Thành cho biết trong những ngày ở Djibouti, anh cùng các thuyền viên Việt Nam liên tục được Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cũng như các cơ quan hữu quan hỗ trợ để có thể hoàn tất các thủ tục về nước. Do toàn bộ giấy tờ của các thuyền viên đều đã thất lạc sau khi tàu trúng tên lửa nên phải làm lại các giấy tờ cần thiết.

Theo thông tin anh Thành nắm được, nước sở tại cũng đã làm giấy chứng tử cho anh Kiên, các bên liên quan đang làm thủ tục để sớm đưa thi thể anh Kiên về với gia đình.

“Qua điện thoại, họ hỏi tôi phong tục của Việt Nam là như thế nào để có thể đưa anh Kiên về nước. Sau khi tham khảo, họ nói sẽ đưa toàn vẹn thi thể anh Kiên về. Hiện, theo thông tin tôi biết, công ty đang tìm chuyến bay để đưa anh Kiên về nước sớm nhất có thể bởi không phải máy bay nào cũng chở người đã mất” – anh Thành nói.

Như PLO đã đưa tin, ngày 6-3, tàu hàng mang tên True Confidence, số IMO 9460784, treo cờ Barbados đang trên hành trình từ Singapore đến Jeddah, Saudi Arabia, khi cách cảng Aden, Yemen hơn 90km, tàu bị trúng tên lửa và bốc cháy. Trên tàu có 20 thuyền viên, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và một người Ấn Độ. Ba bảo vệ có vũ trang trên tàu gồm hai người Sri Lanka và một người Nepal.

Hậu quả là ba thuyền viên trên tàu đã thiệt mạng gồm đại phó Đặng Duy Kiên (trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An Hải Phòng), hai thuyền viên người Philippines. Nhiều người khác bị thương.
DanQuyen.com (Theo plo.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Thợ lặn Indonesia đối mặt nhiều rủi ro khi tiếp cận phà bị lật (19-09-2026)
    Pháp điều tra việc dùng kính thông minh quay lén phụ nữ (18-09-2026)
    Indonesia: Chuỗi động đất tại Bandung chưa cho thấy dấu hiệu lớn (17-09-2026)
    Indonesia ứng phó thiên tai kép (10-09-2026)
    Cứu sống công dân Trung Quốc mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm ở Nepal (05-09-2026)
    Campuchia khuyến cáo du khách, sẵn sàng hỗ trợ 24/24 (03-09-2026)
    Thái Lan: Thiếu niên 14 tuổi cầm súng xông vào trường học (02-09-2026)
    Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Những 'bức tường hi vọng' và cuộc chạy đua với thời gian (01-09-2026)
    Cháy lớn tại trung tâm thương mại Thái Lan, tòa nhà bị sập một phần (29-08-2026)
    Vụ tàu chở 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Đã phát hiện, cứu vớt được 32 người (28-08-2026)
    Đài Loan (Trung Quốc): Hoả hoạn lúc rạng sáng, 13 người bị thương (22-08-2026)
    Lan tỏa giá trị tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày-Thái tại Lào (17-08-2026)
    Động đất tại Colombia: Chính phủ công bố quốc tang 3 ngày (12-08-2026)
    Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta? (04-08-2026)
    'Vòm nhiệt' 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông (02-08-2026)
    Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt (28-07-2026)
    Gần 70% trẻ em Tây Âu phải chịu tác động của nắng nóng cực đoan (28-07-2026)
    Động đất 7,1 độ Richter rung chuyển miền Nam Nhật Bản (28-07-2026)
    Nhật Bản: Lao động Việt Nam vượt hiểm nguy cứu người dân trong động đất Kumamoto (28-07-2026)
    Cháy rừng lịch sử 'càn quét' Pháp và Tây Ban Nha, hơn 300.000 người phải sơ tán (27-07-2026)

Các bài viết cũ:
    National Asian Pacific Center On Aging (14-03-2024)
    Nổ tòa nhà ở ngoại ô Bắc Kinh, gần 30 người thương vong (13-03-2024)
    Hành trình trở về sau 18 năm lưu lạc ở miền sông nước (13-03-2024)
    40 trường y Hàn Quốc tê liệt vì sinh viên tẩy chay hàng loạt (12-03-2024)
    Danh tính 4 thủy thủ Việt Nam trên tàu hàng trúng tên lửa của Houthi (07-03-2024)
    Dư luận Ấn Độ tiếp tục phẫn nộ đòi bảo vệ phụ nữ tốt hơn (07-03-2024)
    Hàng nghìn người Hàn Quốc xếp hàng từ 3h sáng tiễn gấu trúc Fubao về Trung Quốc (04-03-2024)
    Ấn Độ: Nữ du khách bị cưỡng hiếp tập thể khi đi cùng chồng (02-03-2024)
    Màn lừa đảo xuyên qua 2 thập kỷ của tội phạm Mexico (02-03-2024)
    Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Gaza (01-03-2024)
    Ấn Độ: Đi sở thú, cả hai vợ chồng chết thảm (27-02-2024)
    Du thuyền chở 3.000 người lênh đênh trên biển, không nước nào cho cập cảng (26-02-2024)
    Thái Lan: Chuyến bay hỗn loạn vì sạc dự phòng phát nổ (25-02-2024)
    Vấn đề người di cư: Cảnh sát Anh phát hiện xe tải chở người trái phép (16-02-2024)
    Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - Nguồn lực quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước (09-02-2024)
    National Asian Pacific Center On Aging (09-02-2024)
    Nigeria: Ít nhất 35 phụ nữ bị bắt cóc (05-02-2024)
    Không khí đón Xuân nhiều cảm xúc của cộng đồng người Việt tại Australia (03-02-2024)
    Bưu điện Australia phát hành tem Tết Nguyên đán Giáp Thìn (01-02-2024)
    4 người thiệt mạng sau hỏa hoạn tại nhà hàng ở miền Bắc Trung Quốc (29-01-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 184191915.