Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Knet tranh cãi vụ thương hiệu mỹ phẩm Hàn nổi tiếng từng có liên hệ với Seungri
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81
    Tin Cộng Đồng
Thợ lặn Indonesia đối mặt nhiều rủi ro khi tiếp cận phà bị lật
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Cuộc lột xác của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ sơ khai
    Điện Ảnh
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
Cựu sinh viên Bách khoa được 9 đại học Mỹ nhận vào chương trình tiến sĩ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
Câu chuyện cô gái tháng nào cũng dành toàn bộ lương để mua 1.000kg gạo làm thiện nguyện
Bận rộn đến đâu, Phan Thị Thảo (23 tuổi, quê Đăk Lăk) vẫn dành ít nhất một ngày trong tháng đi làm thiện nguyện. Cô không bao giờ quên hộp xôi ấm lòng của một người lạ cho khi cơn đói cồn cào lúc còn bé.

Câu chuyện về bữa ăn đầy tình người

“Bữa ăn năm ấy với tôi không chỉ là thức ăn, mà là sự ấm áp, động lực giúp tôi tin cuộc sống còn rất nhiều điều tử tế”, Thảo chia sẻ.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn ở nông thôn, tuổi thơ của Thảo là những ngày đi học về là ra đồng trồng rau, nuôi gà, đi nhặt ve chai phụ mẹ trả tiền học phí. Bữa cơm thường chỉ có rau xanh, căn nhà nhỏ tan nát mỗi khi mùa mưa tới. Năm 15 tuổi, bố lâm bệnh nặng, mọi gánh nặng càng đè lên đôi vai người mẹ tần tảo.

Lên cấp 3, nhà Thảo thường xuyên rơi vào cảnh không còn gì để ăn. Cô bé phải bụng đói đến lớp. Có lần đang giữa tiết Ngữ văn, Thảo đột ngột đổ mồ hôi, rồi ngất xỉu. Trạm y tế chẩn đoán chảy máu dạ dày do nhịn đói lâu ngày. Khi đó, cô giáo Ngữ văn đã đưa Thảo về nhà, nấu cho cô bữa cơm ngon.

Đó là lần đầu tiên Thảo nghẹn ngào khi được ăn bữa cơm ngon đến như vậy. Cô còn nhận Thảo làm con nuôi và thường xuyên mua đồ ăn sáng cho cô vào mỗi buổi đến trường.

“Nhờ những bữa cơm của cô giáo mà mình có động lực đi học. Lúc tốt nghiệp cấp 3, mình đã hứa với cô sẽ cố gắng hết mình để quay về quê giúp đỡ những đứa trẻ giống hoàn cảnh như bản thân mình thuở ấy”, Thảo cười kể thêm.

Lời hứa trẻ con năm nào đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống

Mặc dù khó khăn, Thảo vẫn quyết tâm rời phố núi xuống TP. HCM theo đuổi học đại học. Thảo phải làm đủ nghề từ gia sư, phụ quán cafe đến phát tờ rơi để kiếm tiền đóng học. Sau bao năm nỗ lực, Thảo tốt nghiệp loại giỏi ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Cô còn thông thạo thêm 2 ngoại ngữ khác là Trung và Nhật.

Từ một cô bé không mơ lớn, Thảo đã trở thành phiên dịch tại một số hội nghị quốc tế – công việc đòi hỏi tốc độ, áp lực và sự chính xác đến từng từ. Dù đứng trong cabin giữa những cuộc thi lớn, Thảo vẫn luôn nghĩ về mẹ, về cha và những người từng giúp đỡ mình thời thơ ấu.

Đúng như lời hứa cũ, mỗi tháng cô lại tham gia một chương trình thiện nguyện. Lúc phát cơm miễn phí, lúc dạy học cho trẻ em khó khăn, hay góp áo quần cho người vô gia cư. Đặc biệt, cô còn dành toàn bộ tháng lương để mua 1.000 kg gạo để gửi người đồng bào tại quê nhà Đắk Lắk của mình.

“Tôi không giàu có, nhưng giúp được ai đó giảm cơn đói, là thấy lòng nhẹ đi rất nhiều”, Thảo nói.

Với Thảo, sự thành công không nằm ở ánh đèn sân khấu hay bằng khen treo tường, đó là khoảnh khắc khắc thấy trẻ con vui mừng nhận được một phần quà nhỏ giữa đêm lạnh. Cô mong, sau này khi có gia đình riêng, con cái cũng sẽ lớn lên trong môi trường giàu lòng trắc ẩn, biết chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn.

“Không mơ thay đổi thế giới, nhưng nếu có thể giúp được một người mỗi tháng, một người không đói, một đứa trẻ được đi học… thì tôi sẽ làm. Làm mãi, đến khi nào còn đủ sức để bước đi”, Thảo bộc bạch.
DanQuyen.com (Theo baoquocte.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Quy hoạch sông Hồng: Chuyên gia đưa ra những lưu ý quan trọng trong xây dựng (21-09-2026)
    Nhận 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm rồi mang đi đánh bạc, một người bị khởi tố (21-09-2026)
    Cảnh giác nguy cơ cháy từ thiết bị điện trong gia đình (21-09-2026)
    Công an Hà Nội phát hiện nhiều thủ đoạn mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy (19-09-2026)
    Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (19-09-2026)
    15.750 ngôi nhà, 31 điểm trường hiện vẫn ngập do mưa lũ (19-09-2026)
    Cựu Viện trưởng 'bán' giấy tâm thần bị phạt 19 năm 6 tháng tù (18-09-2026)
    Hơn 16.000 nhà dân tại nhiều tỉnh bị ngập do mưa lũ kéo dài (17-09-2026)
    Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và nhà đất dôi dư trong năm 2026 (17-09-2026)
    Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành về tổ chức bữa ăn bán trú (17-09-2026)
    Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài thêm (15-09-2026)
    Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân hàng chục người nhập viện ở Quảng Trị (15-09-2026)
    Điều tra nguyên nhân vụ chém người tại Lâm Đồng (15-09-2026)
    Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-09-2026)
    Lại phát hiện thịt gà, tôm không tươi vào bếp ăn trường học (14-09-2026)
    Cục Thuế yêu cầu không thêm thủ tục khi doanh nghiệp đóng mã số thuế (14-09-2026)
    Khởi tố hình sự vụ án giả gạo ST25 (13-09-2026)
    14 năm tù cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang Campuchia (13-09-2026)
    Xác minh vụ người đàn ông rơi từ tầng cao khách sạn tử vong ở Lào Cai (13-09-2026)
    Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ 310 kg xúc xích nhập lậu (12-09-2026)

Các bài viết cũ:
    VietnamPlus lần thứ hai nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA (23-04-2025)
    Những sai phạm gây thiệt hại nghìn tỷ trong vụ án điện mặt trời (22-04-2025)
    Triệt phá đường dây lợi dụng shipper để giao ma túy (22-04-2025)
    Vietjet lý giải việc chậm chuyến, hứa bồi thường khách bị ảnh hưởng (22-04-2025)
    Bà Trương Mỹ Lan được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù ở tội lừa đảo (21-04-2025)
    Hà Nội: Phát hiện 20 tấn gà ủ muối, nội tạng không rõ nguồn gốc (21-04-2025)
    Bình Định đấu giá 25 mỏ khoáng sản, khởi điểm hơn 36 tỷ đồng (21-04-2025)
    Thủ tướng: Chậm nhất 19/12 phải khánh thành dự án Cần Thơ - Cà Mau (20-04-2025)
    Người đàn ông bị máy múc cán tử vong (20-04-2025)
    Nghi phạm Bùi Đình Khánh sẽ bị khởi tố thêm một số tội danh (20-04-2025)
    Vụ sập xưởng 3 người chết: Công an Bình Dương tạm giữ hình sự 2 người (19-04-2025)
    Công bố 4 loại thuốc giả đã được cấp phép lưu hành (19-04-2025)
    Liên tiếp các vụ trẻ bị bạo lực: Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm (19-04-2025)
    Đằng sau 'vỏ bọc' thành đạt của tên tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh (19-04-2025)
    Chưa xem xét điều chỉnh lương cơ sở năm 2026 (17-04-2025)
    Bệnh viện 108 dừng tư vấn sữa Hofumil Gold Plus của công ty sản xuất sữa giả (17-04-2025)
    Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh P4G, thông qua hai tuyên bố chung (17-04-2025)
    'Không đủ chỉ tiêu' bên Campuchia, bị bắt khi trốn về Việt Nam (17-04-2025)
    Bộ Y tế: Bác sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng là vi phạm quy định pháp luật (17-04-2025)
    Khởi tố 14 đối tượng, thu giữ gần 10 tấn nguyên liệu và thuốc giả (16-04-2025)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bảy Đô Một Đêm


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 184229008.