Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
'Tôi uống ly cà phê đẹp nhất trong đời ở Việt Nam'
    Tin Thế Giới
Tổng thống Ukraine Zelensky: 'Mỹ đang muốn Ukraine đầu hàng'
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA
    Tin Cộng Đồng
Siêu bão Champi mạnh cấp 16, ít khả năng đi vào Biển Đông
    Tin Hoa Kỳ
Tổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
    Văn Nghệ
Thông tin mới liên quan Thùy Tiên
    Điện Ảnh
Châu Tinh Trì bán công ty phim
    Âm Nhạc
Dàn nhạc Giao hưởng London trở lại Nhà hát Hồ Gươm
    Văn Học
Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
7 người bị thương trong vụ cuồng sát bằng búa
Sáng 26/9, một thanh niên làm tại công ty in ấn bao bì trên đường số 7, (quận Bình Tân, TP HCM) bất ngờ dùng búa tấn công 7 người, trong đó có một cháu bé mới 13 tháng tuổi.

 



Tên sát thủ dùng búa đập bể cửa tấn công mọi người đang ngủ bên trong. Ảnh: An Nhơn.


 


7 người bị thương nặng đều là người trong một gia đình quê ở Bình Định, gồm người anh Lê Công Quang (39 tuổi, giám đốc công ty), hai em gái Lê Thị Huyền Nương (26 tuổi), Lê Thị Hồng Hoa (24 tuổi), cháu gái Lê Thúy Ngân (Sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngân hàng), vợ chồng người em Lê Công Tường (30 tuổi) - Phan Thị Mộng Chi (29 tuổi) và cháu Lê Quốc Khánh (13 tháng tuổi).


 


Sau khi sát hại mọi người, hung thủ Dương Văn Nuôi (30 tuổi, ngụ Bình Định) đã dùng búa đập vào đầu tự sát. Cảnh sát ập đến bắt khi Nuôi đang nằm gục tại cửa vào công ty.


 


Hiện trường là Công ty TNHH Hướng Sinh, chuyên in ấn túi giấy, hộp giấy, bảng hiệu... đồng thời cũng là nhà ở với 3 phòng diện tích khoảng 60 m2. Máu loang khắp nơi. Cửa kính của hai phòng bị đập bể nát, đồ đạc xáo trộn, các máy móc bên ngoài bị xới tung.


 


Theo lời kể của anh Huỳnh Hoài Nhân (17 tuổi), công nhân ở đây, người duy nhất thoát nạn trong vụ thảm sát, Nuôi là công nhân tại công ty và được ở lại đây. Buổi tối trước khi xảy ra vụ thảm sát, Nuôi ngủ ở phòng số 2 cùng với ông chủ và Nhân. Hai phòng bên cạnh là 6 người còn lại.


 


"Khoảng 6 giờ sáng, trong lúc đang ngủ tôi nghe tiếng kêu cứu của chị Nương. Chạy ra, tôi thấy Nuôi đang cầm cây búa cán dài, bên cạnh là anh Quang và cháu Ngân nằm gục trên vũng máu với vết thương trên đầu", anh Nhân kể.


 



Máu loang lổ khắp nơi tại hiện trường. Ảnh: An Nhơn.


 


Nuôi dùng búa đập bể cửa kính ở phòng số 1, nơi có chị Chi và con trai 13 tháng tuổi đang nằm trong mùng. Nuôi xông vào định đập vào đầu bé Khánh nhưng người mẹ đưa tay đỡ nên Khánh bị trúng ở vai. Một số người thức dậy lao vào định khống chế Nuôi nhưng bị kẻ côn đồ dùng búa tấn công quyết liệt.


 


"Tất cả mọi người đều bị Nuôi lấy búa đập vào đầu. Tôi hoảng sợ chạy vào phòng đóng kín cửa", Nhân kể.


 


Theo một nhân viên quán cà phê kế bên, sau khi ra tay sát hại tất cả những người trong nhà, Nuôi đã dùng búa đập vào đầu mình và chạy tới cổng rào sắt gục xuống. "Lúc đó quán vừa mở cửa, tôi nghe nhiều tiếng cầu cứu từ công ty bên cạnh, khi chạy ra tôi thấy người nằm la liệt", một cô gái kể.


 


Nhân cho biết, trước đây Nuôi làm thợ sửa xe trước cửa công ty sau đó, người này về quê. Do thấy người đồng hương không có việc làm ổn định nên anh Quang gọi Nuôi trở vào TP HCM và vào làm việc tại công ty mới được 2 tháng. "Trước đó, tôi thấy Nuôi vẫn bình thường không có biểu hiện gì lạ. Tối hôm trước, anh ấy còn đi uống cà phê với anh Tường (em Quang)", Nhân cho hay.


 



Cổng ra vào của công ty - nơi xảy ra án mạng. Ảnh: An Nhơn.


 


Đến 16h chiều 26/9, 3 người trong tình trạng nguy kịch phải mổ là anh Quang, người em dâu Phan Thị Mộng Chi (em dâu) và cháu gái Lê Thúy Ngân.


Nguyên nhân dẫn đến vụ cuồng sát này vẫn đang được cảnh sát quận Bình Tân điều tra.


An Nhơn - VNexpress


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Điện Biên thu hút hơn 7.500 tỷ đồng, mở rộng hợp tác xuyên biên giới (19-10-2026)
    Đề xuất hai mô hình nuôi con nuôi, làm rõ quyền thừa kế giữa cha mẹ đẻ và con (19-10-2026)
    Đại biểu Quốc hội lo lắng về 1,6 triệu thanh niên '3 không' (18-10-2026)
    Bắt, khởi tố Tôn Bằng về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (18-10-2026)
    Chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nữ đại gia Chu Thị Thành sắp hầu tòa (16-10-2026)
    Người đàn ông ngoại quốc hầu tòa với cáo buộc giết vợ tại Hà Nội (16-10-2026)
    Quy hoạch 36 cảng hàng không đến năm 2030 (15-10-2026)
    Phát hiện vụ chặt hạ 451 cây rừng ở khu vực biên giới Gia Lai (15-10-2026)
    Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx (14-10-2026)
    Bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã (14-10-2026)
    Cựu Phó tổng giám đốc VNCB bỏ trốn gần 9 năm được kêu gọi ra đầu thú (14-10-2026)
    'Shark' Bình bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ hai vì lừa đảo số tiền đặc biệt lớn (13-10-2026)
    Hà Nội tăng tốc quý IV, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% (12-10-2026)
    Huế cần di dời hơn 2.060 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở (10-10-2026)
    Nhân lực chất lượng cao tạo động lực tăng trưởng mới (08-10-2026)
    Mưa lớn từ chiều đến tối, người dân TPHCM chật vật về nhà (07-10-2026)
    Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 'bà trùm' nhận án tù (07-10-2026)
    Hà Nội có tổ hợp chăm sóc sức khoẻ 600 tỷ đồng trên 'đất vàng' sát hồ Thành Công (07-10-2026)
    Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù (07-10-2026)
    Ngăn tình trạng nhẹ dạ tin vào thuốc trôi nổi bán trên mạng (06-10-2026)

Các bài viết cũ:
    Dân Sài Gòn phát hoảng vì phát hiện bọ xít hút máu (21-09-2010)
    Đường đến quyền lực tối cao của Kim Jong-un (15-09-2010)
    Sông Sài Gòn đang bị lãng quên (15-09-2010)
    Ngư dân bắt được hải cẩu trên phá Tam Giang  (15-09-2010)
    Tổng Lãnh sự ở San Francisco kỷ niệm Quốc khánh  (14-09-2010)
    Mất ngủ vì lo ngại bọ xít hút máu (13-09-2010)
    Người thuê trọ có thể được mua điện trực tiếp  (13-09-2010)
    Khi cái Ác mang danh cộng đồng (05-09-2010)
    Ngoại giao Việt Nam trước những chân trời lạ (05-09-2010)
    Dư âm ARF và quan hệ ASEAN-Trung Quốc trên biển Đông (05-09-2010)
    Kinh nghiệm giảm nhập siêu từ... “hàng xóm” (05-09-2010)
    Lúng túng với giảm nhập siêu (05-09-2010)
    Ẩn số luồng tiền vay, ủy thác (05-09-2010)
    “Con đường đau khổ” và sức ép cơ quan công quyền (05-09-2010)
    Mười năm tới, kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn đang học việc (05-09-2010)
    Bỏ quán tính của thời chiến trong ra quyết sách (05-09-2010)
    Văn hóa hay sự phô trương núp danh truyền thống? (05-09-2010)
    Nhà nước không thể mãi bao biện, làm thay (05-09-2010)
    Thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và và nguy cơ lệ thuộc (05-09-2010)
    Đập thủy điện Mêkông và nỗi lo tác động kép (05-09-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bảy Đô Một Đêm


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 185163572.