Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tâm lý - Xã hội
Cận cảnh đặc công Nga
Chiếc mũ bê rê màu đỏ là một trong những biểu tượng chính của đặc công Nga và là thứ mà mọi người đàn ông đều mơ ước được sở hữu. Nhưng với hầu hết, nó vẫn chỉ là giấc mơ.

 











Ngày 24/10, lực lượng đặc nhiệm Nga kỷ niệm ngày truyền thống của mình. Khi nói về lính đặc nhiệm, người ta thường nhờ tới câu nói Latin: “Mens sana in corpore sano” (A sound mind in a sound body - Một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể khỏe khoắn).










Nếu chỉ có khát vọng gia nhập lực lượng này thì chưa đủ. Bạn còn cần cả sức mạnh thể chất và sự dẻo dai về tinh thần.










Một ngày làm việc bình thường của một đặc công Nga bắt đầu từ 6h50 sáng, với một loạt công việc phải làm: dọn giường, quét nhà và lau sàn. Sau đó là cuộc chạy 2-4 km, các bài tập khởi động, nối tiếp bởi màn hít đất và đu xà. Về cơ bản, bạn sẽ phải hoạt động liên tục cho tới khi kiệt sức hoàn toàn.










Tiếp đến là tắm rửa và bữa sáng được mong mỏi. Những đĩa ăn bỏ dở là điều hiếm thấy, đến mảnh vụn cuối cùng cũng được xơi hết. "Họ nhồi nhét thức ăn cho chúng tôi, thứ duy nhất mà chúng tôi thấy thiếu là món tráng miệng hay bánh kẹo", một đặc công nói.










Sau bữa sáng, các sĩ quan giao nhiệm vụ và các lớp học thể chất bắt đầu. Ngoài các môn thể thao, lính đặc nhiệm còn được học các tài liệu hướng dẫn sử dụng vũ khí, tìm hiểu quân đội của nước ngoài, cũng như được huấn luyện các chiến thuật chiến đấu và du kích. Các lớp học nghỉ ăn trưa vào lúc 3 giờ chiều, rồi tiếp tục quay lại với các bài tập và sách vở.










Lính đặc nhiệm tóm gọn nhiệm vụ của mình bằng cụm từ "Nắm bắt. Do thám. Phá hủy" (Seize. Reconnoiter. Destroy). Nhưng không phải ai cũng vượt qua được trường lớp này.










Trước khi gia nhập hàng ngũ cấp cao của lực lượng an ninh này, mỗi người phải trải qua một loạt bài thi.










Đầu tiên là kiểm tra thể chất. Nếu các thí sinh giỏi trong các môn thể thao, cơ hội của họ sẽ tăng cao.










Bất kể là trong lĩnh vực nhảy dù hay chèo thuyền, sự dẻo dai và bền bỉ là chìa khóa. Chẳng hạn, điểm xuất sắc chỉ được trao khi thí sinh vượt qua quãng đường ít nhất 2,8 km chỉ trong 12 phút.










Bước tiếp theo là kiểm tra sức mạnh cơ thể, bao gồm một loạt bài tập như hít đất, nâng chân và đứng tấn.










Nhưng có sức lực thôi vẫn chưa đủ để thành công. Tâm lý của một chiến sĩ cũng quan trọng không kém. Khát khao được phục vụ trong đội ngũ đặc nhiệm, trí thông minh, khả năng gắn kết với đồng đội cũng được xem xét.










Chiếc mũ bê rê màu đỏ là một trong những biểu tượng chính của đặc công Nga và là thứ mà mọi đàn ông đều mơ ước được sở hữu. Nhưng với hầu hết, nó vẫn chỉ là giấc mơ.










Cơ hội được mang chiếc mũ này chỉ đến sau khi bạn vượt qua một loạt bài kiểm tra.










Những bài thi cơ bản có thể diễn ra trong một ngày, bao gồm hành quân 10 km, vượt qua các chướng ngại vật trong các điều kiện khắc nghiệt, nhào lộn và đối kháng tay không.










Điểm tổng kết phải ít nhất từ 4 trở lên mới đỗ.

Song Minh (Ảnh: Ria Novosti)

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Đi làm về thấy chồng bồn chồn lo lắng cứ ôm điện thoại, tin nhắn em 2 vạch rồi' hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau (29-08-2025)
    Học sinh giỏi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì điểm thi đại học thấp (17-07-2025)
    Phía Ngân Hòa nói về việc sao kê tiền ủng hộ chữa suy thận (17-06-2025)
    Chàng shipper nghèo 'cưa đổ' chị đẹp hơn 15 tuổi gây sốt ở Trung Quốc (16-06-2025)
    Vợ sinh con, chồng tặng vàng cho cả bệnh viện khiến dân mạng choáng (10-06-2025)
    Chờ 'bắt quả tang' trong lúc vợ ngủ, nào ngờ chính chồng lại nhận 'quả đắng' (09-06-2025)
    Chi 16 triệu đồng dẫn con trai vào nhà hàng ăn món xa hoa, người mẹ nhận cái kết đắng (08-06-2025)
    'Thánh ăn' mỹ phẩm đột ngột qua đời, dân mạng xôn xao nguyên nhân (04-06-2025)
    Cô gái hôn mê suốt 6 tháng, tỉnh dậy thấy mình đã...sinh con xong xuôi nhờ quyết định của chồng (21-05-2025)
    Thùy Tiên mất tất cả (20-05-2025)
    Về quê 3 ngày, người đàn ông mất cả con lẫn vợ trong bi kịch khó cứu vãn (12-05-2025)
    Nhiều lần bị con rể xách balo quẳng ra khỏi cửa, mẹ vợ vẫn kiên trì 'ở đợ' 10 năm: Kết quả khiến người ta không thể không nể phục (05-05-2025)
    'Thay vì vắt kiệt sức mua nhà, tôi sắm ôtô tận hưởng cuộc sống' (24-04-2025)
    Con trai chủ tiệm vàng giấu xe sang, giả làm bảo vệ đi 'cua' vợ và cái kết (21-04-2025)
    Quyền Linh có hành động dậy sóng trước thông tin quảng cáo sữa giả (16-04-2025)
    Thấy bố chồng có biểu cảm lạ với cô bảo mẫu, con dâu sửng sốt khi xem camera mà không dám nói với ai (04-04-2025)
    Ở lại nhà bạn trai một đêm, cô gái hoảng sợ đến mức lập tức hủy cưới (29-03-2025)
    Cô gái chia tay mối tình 5 năm, 25 năm sau chết lặng khi biết thân phận của người yêu cũ (24-03-2025)
    Tranh cãi gia đình, người đàn ông phát hiện bí mật về chị ruột được chôn vùi suốt 34 năm (10-03-2025)
    Bảo vệ con, người vợ dùng nước đường sôi 'luộc chín' chồng mình, chấp nhận án chung thân (10-03-2025)

Các bài viết cũ:
    Sa Pa: rét đậm đột ngột, trâu gục chết (28-10-2010)
    Khám phá ngôi trường đào tạo 20 thủ tướng Anh (27-10-2010)
    'Tôi hoài nghi hiệu quả kinh tế dự án bô xít' (27-10-2010)
    Sài Gòn ngập nặng vì triều cường cao nhất năm (25-10-2010)
    Dự án bô-xít Tây Nguyên vừa lỗ nặng, vừa ô nhiễm  (24-10-2010)
    Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (24-10-2010)
    Em bé 20 tháng tuổi bị hành hạ bằng cây sắt nóng (23-10-2010)
    'Bô xít Tây Nguyên cần những lời giải đáp thỏa đáng' (23-10-2010)
    Buổi gặp gỡ cùng Dân biểu Liên Bang Frank Lucas (20-10-2010)
    Khởi tố nhà báo Phan Hà Bình (20-10-2010)
    Quà tặng tràn ngập, hoa tươi tăng giá dịp 20/10 (19-10-2010)
    'Bão cấp 13 thì nhà xây thô ở miền Trung đều sập hết' (18-10-2010)
    Siêu bão Megi hoành hành, Philippines báo động mức cao nhất (18-10-2010)
    Hình ảnh lũ “siêu tốc” tại miền Trung (17-10-2010)
    Vỡ đập thủy lợi, hàng ngàn dân sơ tán tránh lũ (16-10-2010)
    xứ hoa Anh Đào (15-10-2010)
    Lũ lại tấn công miền Trung (15-10-2010)
    Song Kiếm Tẩu Tướng Và Kịch Bản "Kíu Nước" ! (14-10-2010)
    Con tàu du lịch số 1 hành tinh (14-10-2010)
    Bái Biệt Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng (14-10-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170329359.