Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Tàu hàng Thái Lan 'bị tấn công khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz'
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thế Giới
Người Do Thái chiến đấu cho... Hitler
Hitler đã gần như xóa sổ người Do Thái châu Âu trong các lò thiêu và trại tập trung trước và trong thời Thế chiến 2, nhưng ít ai biết còn có một lực lượng Do Thái nhiệt tình chiến đấu bên cạnh quân đội của Hitler, theo bài báo trên tờ The Telegraph (Anh) mới đây.

 



Leo Skurnik (hàng thứ nhì, thứ hai từ phải sang), bác sĩ quân y Do Thái (Phần Lan) được Đức Quốc xã tặng huân chương Chữ thập sắt, dù ông từ chối nhận. Ông là một trong số nhiều người Do Thái cùng chiến đấu bên cạnh quân Đức - Ảnh: Tư liệu/Telegraph

 

Vào tháng 9.1941, một bác sĩ quân y Phần Lan thực hiện một hành động anh hùng và được lãnh đạo cấp cao của Đức Quốc xã tặng huy chương Chữ thập sắt. Khi đối mặt với cơn mưa pháo dày đặc của Hồng quân Liên Xô, bác sĩ thiếu tá Leo Skurnik, người từng có tham vọng trở thành một nghệ sĩ piano, đã tổ chức sơ tán một bệnh viện dã chiến trên biên giới Phần Lan - Nga, cứu sống hơn 600 người, gồm cả thành viên lực lượng SS của Đức.

 

Hơn 4 triệu người Đức được tặng huy chương này, nhưng chi tiết khiến người ta phải lưu ý: Leo Skurnik là người Do Thái, và cũng không phải người Do Thái duy nhất chiến đấu bên cạnh người Đức.

 

Liên minh giữa Hitler và chủng tộc Do Thái mà ông ta thề sẽ tiêu diệt là một trong những khía cạnh lạ lùng nhất của Thế chiến thứ II, nhưng hầu như không ai biết về nó, kể cả nhiều người Phần Lan. Theo John Simon, một người New York chuyển đến Helsinki vào năm 1982: “Tôi cũng là người Do Thái, đã sống ở đây 25 năm, nhưng chẳng nghe kể nhiều về chuyện này”.

 

Lý do vì sao hiếm khi được nói đến chủ yếu do sự kiện này sẽ có ý nghĩa như thế nào với người Do Thái và cuộc truy diệt người Do Thái lại được nhiều nước sở tại chấp nhận.

 

Một ít cựu binh Do Thái hiện còn sống nhấn mạnh rằng họ không xấu hổ về những gì đã làm. Tuy nhiên, khi trò chuyện với những người đã xem xét cụ thể các sự kiện, bạn sẽ nhận ra ngay một “cách dàn xếp”, như sự đấu tranh của nhân vật Sophie trong phim “Sophie’s Choice - phải chọn lựa để sống sót trong trại tập trung Auschwitz - nhưng để lại một vết sẹo hằn sâu trong tâm lý.

 

Năm 1939, Aron Livson, người Do Thái, 23 tuổi, con trai một người làm mũ ở thành phố Vyborg (Phần Lan), gia nhập quân đội khi Liên Xô tấn công Phần Lan. Hầu như không có ngoại lệ, người Do Thái tại Phần Lan là hậu duệ của những người lính Nga được đưa lên khu vực trong thời gian nghĩa vụ quân sự (theo luật Nga, người Do Thái bị buộc vào lính lúc 10 tuổi và phải phục vụ đến 25 năm). Họ bị người Phần Lan nghi ngờ trong thời Nga hoàng cai trị, đến khi giành được độc lập vào năm 1917 và khi Chiến tranh Mùa đông nổ ra năm 1939, thiểu số người Do Thái xem đó như một cơ hội để chứng minh họ là công dân trung thành của Phần Lan.

 

Livson chiến đấu tại vùng Karelian Isthmus, dù cuối cùng phải rút lui vì quân Nga mạnh hơn rất nhiều, ông được thăng cấp trung sĩ do đã chiến đấu dũng cảm, thể hiện kỹ năng và sáng kiến tuyệt vời. Trong một thời gian, nền hòa bình không dễ có được đã ngự trị giữa Phần Lan và Liên Xô, đến khi Hitler tung ra chiến dịch Barbarossa bất ngờ tấn công Liên Xô, Phần Lan thấy có cơ hội lấy lại phần lãnh thổ đã mất trong cuộc chiến Mùa đông nên cùng tham gia với Đức.

 

Giống như mọi người Do Thái, Livson đã nghe những lời đả kích độc địa của Hitler chống lại dân tộc mình. Ông cũng biết về sự kiện Kirstallnacht, tấn công tàn phá nhà cửa người Đức gốc Do Thái, các cơ sở làm ăn, trường học và giáo đường Do Thái vào tháng 11.1938. Tuy nhiên, khi có mệnh lệnh tái tham gia vào cuộc chiến chống Nga, ông đã tuân lệnh không chút do dự.

 


Một đơn vị lính Do Thái Phần Lan đóng quân cách trại lính Đức chỉ vài km, trong thế chiến II - Ảnh: Tư liệu/Telegraph

 

Nay người lính kiên cường một thời này đã qua tuổi 97, nhưng giọng nói của ông vẫn to và rõ, cái bắt tay nắm chặt và ý kiến vẫn kiên định: “Tôi phải làm nhiệm vụ của tôi, như tất cả mọi người. Chúng tôi không phải là người Do Thái chiến đấu trong quân đội Phần Lan, mà là người lính Phần Lan chiến đấu cho tổ quốc mình”.

 

Phóng viên Telegraph đã gặp ông tại quán cà phê ở tầng hầm hội đường Helsinki, cùng với người vợ Livson và các thành viên khác trong Hội Cựu chiến binh Do Thái - Phần Lan. Bầu không khí thân thiện, vui vẻ trong cuộc trò chuyện giữa các cựu binh, với vẻ hăng hái nhiệt tình của Livson.  Khi muốn nhấn mạnh điều gì, ông lại đập cây gậy xuống sàn theo từng từ nói ra.

 

Thi hành nhiệm vụ người lính và chứng minh lòng trung thành của họ với đất nước, các cựu binh nhấn mạnh họ còn chiến đấu vì một lý do khác: cuộc chiến của Phần Lan và Đức vẫn khác biệt: một cuộc chiến tự vệ và một cuộc chiến xâm lược. Livson nói: “Nơi tôi phục vụ không có người Đức. Họ cách trung đoàn của tôi 200 km về phía bắc.”

 

Tuy nhiên, không phải mọi người Do Thái đều may mắn. Tại biên giới với Nga, trong khu vực Karelia, quân Phần Lan và Đức vai kề vai chiến đấu và người Do Thái phải tranh đấu với hai kẻ thù: một ở phía trước và một trong hàng ngũ của họ. Họ thường sống trong nỗi e sợ danh tính của mình sẽ bị lộ, nhưng thật khó tin, khi đó lính Đức chẳng mấy quan tâm. Do lính Phần Lan có sự hỗ trợ của cán bộ cấp cao nên lính Đức không có quyền mắng nhiếc, trong khi họ cảm thấy sốc khi phát hiện mình chiến đấu cạnh người Do Thái. Trên thực tế, họ vẫn buộc phải chào sĩ quan người Do Thái cấp cao hơn.

 

Tuy quân Đức đã ở Phần Lan, bộ chỉ huy Đức và cơ quan mật vụ Gestapo tại Helsinki, nhưng Phần Lan từ chối yêu cầu công bố luật bài Do Thái của Hitler. Khi Heinrich Himmler, kiến trúc sư của kế hoạch “Giải pháp Cuối cùng” nhằm nhanh chóng tận diệt người Do Thái - đến thăm Phần Lan vào tháng 8.1942 và hỏi Thủ tướng Jukka Rangell nghĩ và hành xử thế nào về “Vấn đề người Do Thái”, Rangell trả lời: "Chúng tôi không có Vấn đề người Do Thái”.

 

Theo ông John Simon, người đã phỏng vấn các cựu binh về thời gian chiến tranh: “Bạn phải nhớ chỉ 20 năm trước, Phần Lan đã trải qua một cuộc nội chiến khốc liệt và xã hội bị chia hai. Sau đó, vài chính trị gia xuất sắc đã dẫn đầu nỗ lực phối hợp nhằm thống nhất đất nước, đưa mọi người đến với nhau và người Do Thái cũng là một phần trong hoạt động này".

 

Vị tướng Phần Lan Hjalmar Siilasvuo vẫn tự hào về những người lính có tổ tiên là người Do Thái. Trong cuốn hồi ký của Salomon Klass, một người lính Do Thái được tặng huy chương Chữ thập, bị mất một mắt trong Cuộc chiến Mùa đông, kể chuyện vị tướng đã gọi anh vào một cuộc họp và giới thiệu với các sĩ quan Đức là ‘một trong những chỉ huy đại đội giỏi nhất của tôi’. “Tướng Siilasvuo biết rõ tôi là ai và thuộc chủng tộc nào”, nhưng những người Đức không nói gì.

 

Theo tiết lộ của sử gia Phần Lan Hannu Rautkallio, có lẽ khó chịu hơn cả là những tình bạn nảy sinh giữa người Do Thái và lính Đức. Ông Simon nói: “Tôi đã nghe một câu chuyện về một người lính Do Thái trở về nơi đóng quân với một người Đức cùng cấp bậc. Anh nói với người Đức: “Khi về trại, đừng nói với ai tôi là người Do Thái”. Người Đức trả lời: “Không sao, vì bạn là lính Phần Lan. Chỉ có tôi gặp rắc rối”.

 

Cảm xúc nơi những người bị thương còn đặc biệt hơn. Trong sổ lưu niệm của Chaje Steinbock,  y tá người Do Thái trong một bệnh viện ở Oulu, 600 km về phía bắc Helsinki, chứa đựng nhiều thông điệp chân thành từ các bệnh nhân Đức. Một lính Đức tên Rudy viết: “Em yêu, tôi đã nói em là thế nào với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi xem em nghĩ gì về tôi. Tôi không muốn biết, cũng không muốn nghe... vì biết quá nhiều cũng có thể làm tan biến hạnh phúc. Tôi sẽ chỉ cho em biết một điều: tôi sẽ dành cho em mọi điều trái tim em mong muốn. Em là người phụ nữ tôi yêu hơn mọi thứ khác. Cho đến giờ, tôi chưa bao giờ tin có sự tồn tại thứ tình cảm nào như thế”.

 

Dina Poljakoff, một trợ lý điều dưỡng, được cho là đã để lại ấn tượng sâu sắc với các bệnh nhân Đức. Như Skurnik và Klass, cô cũng được trao huy chương Chữ thập sắt (người thứ 3 cũng là người Phần Lan gốc Do Thái cuối cùng được trao huy chương). Aviva Nemes-Jalkanen, con gái của Steinbock nói: "Phụ nữ không thuộc chủng tộc Aryan (Đức) không có nghĩa là phải phục vụ người Aryan. Những người Đức biết mẹ tôi là Do Thái, nhưng bất chấp tất cả, họ vẫn yêu quý bà ấy”.

 

Thậm chí người Đức được biết đã đến thăm một hội đường Do Thái gần biên giới. Rony Smolar, con trai Isak Smolar, người sáng lập hội đường, nói trong một hội nghị tại Mỹ năm 2008: “Đó là cảnh không thể tin được: lính Đức trong bộ đồng phục đã ngồi cầu nguyện bên người Do Thái. Thậm chí các tín hữu Do Thái còn nhận thấy một số người Đức tỏ lòng tôn trọng các nghi lễ của người Do Thái”.

 

Tất nhiên, vào thời điểm đó nhiều chi tiết về cuộc tàn sát chủng tộc vẫn còn bí mật. Những người lính Do Thái không biết về các phòng hơi ngạt và nỗi kinh hoàng tại các trại tập trung Auschwitz, Dachau và Bergen-Belsen. Nhưng hầu hết đã tiếp xúc với người thân tại Ba Lan và các nước khác ở Đông Âu.

 

Chắc chắn bác sĩ Leo Skurnik  cũng nhận thức được sự nguy hiểm. Sự nghiệp của nhà khoa học tài năng bị ngăn chặn bởi chủ nghĩa bài Do Thái ở Phần Lan và người thân trong gia đình cũng viết thư cho ông về những bất hạnh đang bao trùm khắp Châu Âu. Samuli, con trai ông cho biết: “Ông thấy khiếp sợ”. Tuy nhiên, là một bác sĩ chịu trách nhiệm cho cả binh sĩ Đức và Phần Lan, ông đã không phân biệt đối xử: “Nếu bạn muốn mô tả về cha tôi, tính cách vượt trội hơn cả chính là nhân tính. Ông đã có lời tuyên thệ Hippocrate, nên ông sẽ không quay lưng lại với người bị thương, dù thuộc quốc tịch nào”.

 

Và đã có nhiều người Đức bị thương cần sự giúp đỡ của ông. Khu vực nơi Skurnik đóng quân đã chứng kiến vài trận chiến ác liệt nhất trong chiến tranh, cả trung đoàn bộ binh 53 của ông và lực lượng SS của Đức mà họ đang cùng chiến đấu đều bị tổn thất nặng nề. Theo Samuli: “Thực sự khủng khiếp. Có rất nhiều thương vong và cha tôi không có đủ thuốc”. Thế nhưng Skurnik không bao giờ bỏ cuộc. Thậm chí có lúc ông còn mạo hiểm xông vào chiến tuyến để cứu những lính Đức bị thương khi không có sĩ quan nào khác dám làm.

 

Cuối cùng, khi không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc pháo kích của Nga sẽ giảm bớt, ông quyết định cho sơ tán bệnh viện dã chiến. Cuộc sơ tán gần 9 km băng qua khu đầm lầy đã mang lại cho ông huy chương Chữ thập sắt. Tuy nhiên, cũng như Klass và Dina Poljakoff, ông Skurnik đã từ chối.

 

“Người Đức cho tướng Siilasvuo biết về quyết định trao huy chương này cho cha tôi. Sau đó ông nói với cha tôi, nhưng cha nghĩ rằng họ đã lầm lẫn và quyết định xem điều gì sẽ xảy ra khi Berlin phát hiện ông là người Do Thái. Tuy nhiên, sau một thời gian, tướng Siilasvuo trở lại gặp cha tôi và cho biết việc tặng thưởng đã được phê duyệt. Cha nói, “Anh nghĩ tôi có thể nhận huy chương này sao? Hãy nói với các đồng nghiệp Đức của anh là tôi chỉ dùng nó để chùi mông thôi!”. Vị tướng đã thuật lại với họ đúng từng chữ cha tôi nói. Người Đức tức điên lên và bảo Siilasvuo giao nộp  Skurnik để họ trừng phạt, nhưng ông đã từ chối".

 

Còn nhiều hành vi nổi loạn nho nhỏ khác trong chiến tranh. Một bác sĩ đóng quân ở Oulu, người ít nhiều có thể nguyên tắc hơn Skurnik, từ chối phẫu thuật cho người Đức và bị chuyển đến khu vực khác. Sissy Wein, một ca sĩ  Do Thái cũng từ chối hát phục vụ quân đội Đức. Cha và anh trai của Aron Livson đóng quân tại thành phố Kotka đã tỏ rõ thái độ khinh khi của họ cho cái gọi là ‘đồng minh’. Những hành vi như vậy ở các khu vực khác của châu Âu đồng nghĩa với cái chết.

 

Tuy nhiên, sau chiến tranh, khi cảnh kinh hoàng của nạn diệt chủng lộ ra, đã lan truyền một sự bực dọc về việc họ được đối xử đặc biệt, từ ngay giữa người Phần Lan gốc Do Thái và cả cộng đồng người Do Thái. Tại cuộc họp các cựu chiến binh ở Tel Aviv năm 1946, người Phần Lan gần như bị khinh khi như những kẻ phản bội. Họ bị cho là đã giúp Hitler kéo dài thời gian cầm quyền, nên có thêm nhiều người Do Thái bị đưa vào phòng hơi ngạt.

 

Nỗi bất an đó ngày nay vẫn còn có thể nhận ra. Khi lặp lại câu nói ‘Phần Lan đã giúp Đức’, tôi cảm thấy bầu không khí trong phòng như chùng xuống. Ông Kent Nadbornik, chủ tịch hội Cựu chiến binh Phần Lan Do Thái, ngắt lời: “Chúng tôi không giúp đỡ người Đức, chỉ vì chúng tôi có một đối thủ chung là người Nga”.

 


Trại tập trung kinh hoàng với người Do Thái: Auschwitz, với dòng chữ Đức trên cổng: Lao động đem lại tự do - Ảnh: Reuters

 

Một biện minh khác của những cựu binh là ‘vì muốn chứng tỏ lòng trung thành với đất nước Phần Lan’ cũng bị công kích trong những năm gần đây.

 

Sự hiện diện của người Do Thái trong quân đội không chỉ ngăn cản chiến dịch bài Do Thái trong nước, mà còn bảo vệ toàn bộ cộng đồng người Do Thái tại Phần Lan khỏi nạn diệt chủng. Một câu nói được cho là quan trọng trong thời kỳ chiến tranh của chỉ huy trưởng Gustav Mannerheim với thống chế Himmler - “Trong khi người Do Thái đang phục vụ trong quân đội tôi, tôi sẽ không để họ bị lưu đày” - được các sử gia đặt dấu hỏi, vì cho rằng thậm chí Mannerheim còn không biết người Do Thái đã chiến đấu trong quân đội Phần Lan đến khi thăm một hội đường Do Thái trong lễ tưởng niệm vào năm 1944. Simo Muir, giáo sư khoa nghiên cứu về người Do Thái tại đại học Helsinki cho rằng: “Có lẽ, thời hậu chiến đã quá cường điệu giá trị của người Do Thái chiến đấu cho Phần Lan”.

 

Thật quá khó khăn để hòa nhập nếu như họ có lỗi. Không giống như Hồi giáo khuyến khích các tín đồ của mình sửa đổi luật pháp quốc gia sở tại cho phù hợp luật Hồi giáo, Do Thái giáo nhấn mạnh tầm quan trọng việc tôn trọng luật pháp địa phương.

 

Hàng trăm năm bị ngược đãi, với mong muốn thoát khỏi những khu ổ chuột, được bước vào đại học và có một vai trò phù hợp trong chính trị và xã hội…, đã tiếp thêm nghị lực mạnh mẽ cho người Do Thái. Lea Mühlstein, một giáo sĩ Do Thái tại hội đường Northwood và Pinner Liberal nói: “Qua nhiều thế kỷ, người Do Thái đã muốn chứng minh rằng họ là những công dân tốt nhất. Họ muốn cho thấy không mâu thuẫn khi vừa là người Do Thái và là người yêu nước, không thể có một dạ hai lòng”.

 

Tuy nhiên người Do Thái tại Phần Lan mang một nhiệm vụ bất khả thi. Bất kể điều gì họ đã làm ở đó sẽ luôn có sự khác biệt không thể tránh được giữa họ và người Phần Lan: họ chiến đấu cho tương lai của mình, nhưng nếu Hitler giành chiến thắng, tương lai những người lính Do Thái sẽ chẳng còn. Vậy họ phải làm gì? Đó là câu hỏi không ai có thể trả lời.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Tàu hàng Thái Lan 'bị tấn công khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz' (11-03-2026)
    Xung đột Trung Đông - cú thử lửa mới đối với ngành bán dẫn toàn cầu (11-03-2026)
    Iran cáo buộc ông Trump liên quan dầu mỏ, lần đầu lên tiếng vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus, Azerbaijan bị nhắm mục tiêu (09-03-2026)
    Những gương mặt tiềm năng cho vị trí Lãnh tụ tối cao Iran (08-03-2026)
    Mỹ điều 'sát thủ drone' Merops tới Trung Đông, dùng chiêu 'gậy ông đập lưng ông' từ kinh nghiệm Ukraine (08-03-2026)
    Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz (07-03-2026)
    Xung đột tại Trung Đông: Ghi nhận hàng chục tiếng nổ lớn tại Tel Aviv (06-03-2026)
    Washington Post: Nga cung cấp tin tình báo giúp Iran nhắm trúng mục tiêu Mỹ (06-03-2026)
    Cá cược chiến tranh: Lợi nhuận khủng từ cuộc tấn công Iran gây tranh cãi ở Mỹ (06-03-2026)
    Ba Lan thông báo 'đóng cửa' tạm thời không phận miền Đông (11-09-2025)
    Nga mở hành lang vận chuyển mới, thách thức ảnh hưởng của phương Tây (11-09-2025)
    Phó Tổng thống Mỹ: Nga yêu cầu thêm 6.000 km2 lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Ukraine (11-09-2025)
    Ông Vance tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo nước Mỹ trong trường hợp 'thảm kịch' (29-08-2025)
    Thủ tướng Thái Lan bị phế truất (29-08-2025)
    Tổng thống Mỹ Donald Trump chặn gói viện trợ nước ngoài 5 tỷ USD (29-08-2025)
    Italia bắt giữ một nghi phạm người Ukraine trong vụ phá hoại Nord Stream (21-08-2025)
    Ukraine hứng chịu đợt tấn công kỷ lục bằng tên lửa và UAV, nhà máy Mỹ cũng chịu chung số phận (21-08-2025)
    Bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc (21-08-2025)
    Chiến trường có thể định đoạt hòa bình Ukraine (21-08-2025)
    Tổng thống Donald Trump lên đường đến Alaska, chuẩn bị gặp Tổng thống Putin (15-08-2025)

Các bài viết cũ:
    Nga rầm rộ đưa 9 máy bay quân sự tới Belarus đối phó với NATO (14-03-2014)
    Venezuela: Biểu tình bạo lực tiếp diễn, Mỹ lên tiếng chỉ trích (14-03-2014)
    Tấn công bằng dao giữa phố tại Trung Quốc, 3 người chết (14-03-2014)
    Vì sao Mỹ từ chối tài trợ vũ khí cho Ukraine? (14-03-2014)
    "Thời vận" của Thủ tướng lâm thời Ukraine đã tới? (13-03-2014)
    Israel ném bom Dải Gaza để trả đũa vụ tấn công của Jihad (13-03-2014)
    Venezuela: 3 người chết trong một vụ biểu tình mới (13-03-2014)
    Sự "lá mặt lá trái" của phương Tây (13-03-2014)
    Lộ kế hoạch Al-Qaeda dùng phi công Malaysia đánh bom máy bay (13-03-2014)
    Giáo sư Mỹ: Putin đã làm những gì cần làm ở Ukraine (13-03-2014)
    Vụ máy bay Malaysia: Tàu chiến Mỹ, Trung Quốc có tới Malacca? (12-03-2014)
    Đức cáo buộc Nga “thôn tính” Crimea (12-03-2014)
    UNASUR cam kết giúp Venezuela ổn định tình hình trong nước (12-03-2014)
    Bà Michelle Bachelet lần thứ hai nhậm chức Tổng thống Chile (12-03-2014)
    Ukraine “buông” Crimea, phương Tây thất bại trong việc cô lập Nga (12-03-2014)
    Hơn 80% dân Crimea ủng hộ việc sáp nhập vào Nga (11-03-2014)
    Tướng Trung Quốc viện cớ máy bay đòi xây cảng Trường Sa (11-03-2014)
    Vì sao thị trường hộ chiếu đánh cắp ở Thái Lan nở rộ? (11-03-2014)
    Vì Ukraine, Mỹ “nhe nanh” ngay cửa ngõ Nga (11-03-2014)
    Malaysia mở rộng quy mô tìm kiếm máy bay mất tích (11-03-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170996068.