Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Israel tuyên bố phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Tối cao Iran
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc nhân dịp Đối thoại chiến lược 3+3
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Manchester City xứng đáng vô địch
Với chiến thắng 2-0 trước West Ham ở vòng 38 diễn ra đêm qua, Manchester City (M.C) xứng đáng giành chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng 2013-2014.

 



Các cầu thủ M.C nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League mùa bóng 2013-2014 - Ảnh: Reuters

 

Premier League 2013-2014 thật sự là một mùa giải kỳ lạ khi ngôi đầu bảng thay đổi tới 26 lần trong suốt năm, trung bình 10 ngày một lần.

 

M.C tấn công tốt, phòng thủ giỏi

 

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng trong 128 ngày trước khi sa sút, Chelsea 64 ngày và Liverpool 59 ngày. Thậm chí ngay cả một Manchester United (M.U) sa sút cũng có lúc chễm chệ đứng trên đỉnh bảng. Trong khi đó, M.C chỉ giữ vị trí này có vỏn vẹn hơn 15 ngày.

 

Các cổ động viên trung lập chắc hẳn muốn thấy Liverpool của HLV Brendan Rodgers giành vinh quang sau 24 năm chờ đợi với lối chơi tấn công rực lửa và sự bừng sáng của các tài năng trẻ người Anh như Raheem Sterling, Jon Flanagan, Jordan Henderson và Daniel Sturridge. HLV Rodgers đã làm được rất nhiều với tiền đầu tư chỉ bằng một phần của M.C. Tận dụng sự sụp đổ của M.U, những bất ổn trong đội ngũ Chelsea và sự mong manh của Arsenal, Liverpool đã vươn lên mạnh mẽ.

 

Trong suốt cả năm qua, M.C liên tục hứng chịu những lời chỉ trích từ giới truyền thông. Thôi thì đủ cả, từ ngân sách lương cao nhất thế giới đến việc đội hình có quá nhiều ngôi sao. Còn HLV người Chile Manuel Pellegrini bị mô tả là “nhạt nhẽo” và kín tiếng, không gây được ấn tượng mạnh như “người đặc biệt” Jose Mourinho hay một số đồng nghiệp khác ở Premier League. M.C cũng gây thất vọng lớn khi không vào sâu được Champions League.

 

Nhưng rốt cuộc M.C đã lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Đội bóng của HLV Pellegrini cũng chơi tấn công mạnh mẽ và đẹp mắt nhưng không quên nhiệm vụ phòng ngự. Trước vòng đấu cuối, Liverpool ghi được tổng cộng 99 bàn thắng nhưng lọt lưới tới 49 bàn, nhiều nhất trong số năm đội dẫn đầu Premier League. Trong khi đó M.C là đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League với 100 bàn thắng và hàng thủ vững vàng thứ nhì sau Chelsea khi chỉ để lọt lưới 37 bàn thua.

 

Điều đó chứng tỏ M.C là đội bóng xuất sắc ở cả công lẫn thủ. Hồi đầu mùa ai cũng dè bỉu M.C là dùng tiền để mua chức vô địch. Nhưng ở Anh đâu chỉ có M.C đầu tư lớn. Cả Chelsea, M.U, Arsenal và Tottenham Hotspur cũng đã chi rất đậm để tăng cường lực lượng. Báo Telegraph (Anh) đánh giá sự khác biệt nằm ở chỗ HLV Pellegrini đã tận dụng tốt nguồn lực của CLB.

 

HLV Pellegrini xứng đáng được ca ngợi

 

HLV người Chile đã tạo điều kiện cho các tiền đạo, đặc biệt là Edin Dzeko, thể hiện tối đa năng lực. Ông quản lý êm thấm nội bộ M.C, nơi đầy các ngôi sao quốc tế với những cái tôi lớn. Sau khi những cầu thủ thường xuyên gây rắc rối như Mario Balotelli và Carlos Tevez ra đi, sân Etihad đã trở nên bình yên hơn rất nhiều. Khi thủ môn Joe Hart sa sút phong độ thảm hại, ông Pellegrini đã phản ứng đầy hiệu quả. Lúc trung vệ Vincent Kompany chấn thương, ông đã tìm được phương án chắp vá thành công.

Đã có lúc trung vệ Martin Demichelis bị chê bai thậm tệ, nhưng chính cầu thủ 33 tuổi người Argentina đã đóng góp không nhỏ vào chiến thắng của M.C khi chơi với phong độ tuyệt vời ở giai đoạn cuối mùa giải. Đã có lúc rất nhiều ngôi sao của M.C bị chấn thương nhưng HLV Pellegrini vẫn cầm cương vững vàng.

 

Trả lời phỏng vấn báo Mirror (Anh), HLV Pellegrini khẳng định M.C xứng đáng với chức vô địch bởi là đội bóng xuất sắc nhất. Ông nhấn mạnh các ngôi sao quan trọng nhất của M.C là Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Toure và Sergio Aguero mới chỉ đá chính cùng nhau vỏn vẹn sáu trận cả mùa này. Trong số đó, tiền đạo chủ lực Aguero vắng mặt 14-15 trận. HLV Pellegrini khẳng định tất cả các đối thủ ở Premier League sẽ sụp đổ nếu phải đối mặt với khủng hoảng chấn thương như M.C. “Thử tưởng tượng Liverpool thiếu Luis Suarez trong 15 trận hay Chelsea mất Eden Hazard và Arsenal không có Santi Carzola” - ông Pellegrini so sánh.

 

Rõ ràng HLV người Chile có lý. M.C đã thể hiện được sự ổn định suốt cả mùa giải trong khi Liverpool không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm, Chelsea quá thất thường và thiếu sáng tạo, còn Arsenal không có chiều sâu. Chắc chắn Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) sẽ muốn ông Pellegrini sử dụng nhiều cầu thủ Anh hơn, nhưng ít nhất M.C sẽ đóng góp cho đội tuyển Anh thủ môn Joe Hart và tiền vệ James Milner, những người đã tỏa sáng trong mùa giải này.

 

Trước đây cựu HLV M.U Alex Ferguson thường chê M.C là “gã hàng xóm ồn ào”. Nhưng thời thế đã thay đổi. Trong khi hiện tại các quan chức M.U liên tục đưa ra những tuyên bố đao to búa lớn thì phía M.C và HLV Pellegrini chẳng mấy khi phát biểu gây sốc. Theo báo Guardian (Anh), trên thực tế ban lãnh đạo M.C đã tỏ ra im lặng suốt cả mùa giải này trong khi báo chí luôn ầm ĩ với sự trỗi dậy của Liverpool, những khủng hoảng của M.U và các trò lố của HLV Mourinho ở Chelsea.

 

M.C đã để cho bóng đá lên tiếng. Giờ thì M.U sẽ phải dần quen với việc gã hàng xóm đáng ghét chễm chệ ở vị trí dẫn đầu bóng đá Anh.

 

M.U không giành được suất dự Europa League

 

Vòng đấu cuối cùng của Giải ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra tối 11-5 đã xác định tấm vé còn lại dự Europa League là Tottenham (Everton đã sớm giành vé đầu tiên khi cán đích ở vị trí thứ 5). 

 

Ở trận đấu diễn ra trên sân nhà White Hart Land, Tottenham đã dễ dàng đá bại Aston Villa 3-0 để có trong tay 69 điểm, xếp vị trí thứ 6 chung cuộc, qua đó giành suất dự Europa League. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tottenham là Manchester United (M.U) bị Southampton cầm hòa 1-1 trên sân St Mary. Với kết quả này, M.U đã khép lại mùa giải năm nay ở vị trí thấp nhất trong lịch sử các lần tham dự Premier League (xếp thứ 7) với 64 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên M.U không giành vé dự Cúp châu Âu kể từ năm 1990.  

 

Như vậy, Premier League mùa giải 2013-2014 đã chính thức khép lại với bốn suất dự Champions League gồm: đội vô địch Manchester City (86 điểm), Liverpool (84 điểm), Chelsea (82 điểm) và Arsenal (79 điểm). Trong khi đó, ba đội bóng phải xuống hạng là Norwich, Fulham và Cardiff.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    'Bầu' Đại thừa nhận gặp khó khi trở lại V-League (16-03-2026)
    Iran tuyên bố không dự World Cup (11-03-2026)
    Vì sao FAM không xin lỗi vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? (08-03-2026)
    Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026: HAGL gục ngã trên sân Pleiku (07-03-2026)
    Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11-09-2025)
    Barca, Real Madrid ngồi trên 'mỏ vàng' (21-08-2025)
    Kịch bản khiến MU đổi chủ (21-08-2025)
    Sau Sesko, MU đột phá ký Donnarumma và thêm 1 tiền vệ (06-08-2025)
    Muller xác nhận đến MLS (26-07-2025)
    U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết U23 Đông Nam Á (26-07-2025)
    Mùa giải mới chưa khởi tranh, V-League đã có biến (23-07-2025)
    Thắng đậm tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia bất ngờ bị cảnh báo (17-07-2025)
    U23 Việt Nam bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự trước trận ra quân (17-07-2025)
    Việt Nam vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 (15-07-2025)
    32 kỷ lục quốc gia được phá ở Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia (24-06-2025)
    Liệu Nguyễn Công Phượng có viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam 10 năm qua? (23-06-2025)
    Hoàng Đức, Văn Lâm giúp CLB Ninh Bình lập kỳ tích lịch sử (21-06-2025)
    VFF lên tiếng về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam (17-06-2025)
    Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á sau màn vùi dập Indonesia (16-06-2025)
    Tuyển Thái Lan có số phận hệt tuyển Việt Nam đêm 10-6 (11-06-2025)

Các bài viết cũ:
    Mùa giải của những giọt nước mắt (09-05-2014)
    'Quyền lực đen' ở Bayern đòi sa thải Guardiola (09-05-2014)
    Rooney mơ ngày tái ngộ Ronaldo ở MU  (07-05-2014)
    Giggs và Vidic bật khóc khi nói lời chia tay Old Traffold (06-05-2014)
    Liverpool đã tự tay dâng cúp cho Man City (05-05-2014)
    Dấu chấm hết cho Mourinho (04-05-2014)
    Tiqui-taca không có lỗi (02-05-2014)
    Từ Dortmund đến Atletico? (01-05-2014)
    Một bước lùi lịch sử (30-04-2014)
    Guardiola rời "ghế nóng" sau thất bại muối mặt? (30-04-2014)
    Ryan Giggs chỉ là một hiện tượng đám đông?  (28-04-2014)
    Mourinho gặp Rodgers: Cao tay như "Người đặc biệt"  (28-04-2014)
    Giggs và ước mơ đưa nụ cười trở lại Old Trafford (25-04-2014)
    Champions League: Ai đủ sức bước qua lời nguyền? (24-04-2014)
    Cuộc đua vô địch: Liverpool sẽ lên ngôi sớm? (23-04-2014)
    Chelsea chọn Champions League, buông Premier League! (22-04-2014)
    Chuyến đi lành ít dữ nhiều của Chelsea (21-04-2014)
    Rodgers: "Xong một nhiệm vụ" (21-04-2014)
    Thắng và chờ đại chiến (18-04-2014)
    Kagawa chuẩn bị chia tay M.U, gia nhập AC Milan? (17-04-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 171237148.