Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Derby Manchester: Gã hàng xóm ồn ào
Trận đấu tối nay có gì giống và khác so với những trận derby thành Manchester trong quá khứ? Giống ở chỗ là diễn ra giữa một nhà vô địch và một “gã hàng xóm ồn ào”. Khác ở chỗ Man United và Man City đã đổi chỗ cho nhau trong mối tương quan ấy.

 


 


 


Một đội bóng đang cố bảo vệ ngai vàng đấu với một đội đang cố vung tiền để mua vinh quang. Một nhóm gồm những ngôi sao đã thành danh tại Premier League đối đầu với hàng loạt những gương mặt mới. Một đội bóng tuân thủ luật tài chính đấu với đội vung tay quá trán bất chấp an nguy. Một đội là ứng viên vô địch ở mọi đấu trường đấu với một đội đang chật vật tìm lại hào quang trong quá khứ.

 

Đội đầu tiên trong tất cả những vế vừa nêu, thật chua chát cho Quỷ đỏ, lại chính là Man City. 

 

Sir Alex Ferguson có 2 cuốn hồi ký. Cuốn thứ nhất tuyệt nhiên không hề viết một chút gì về Man City. Ông coi thường họ, khinh khi họ, không đáng để làm đối thủ. Cuốn thứ 2, dù là ở tận những trang cuối cùng, ông vẫn phải dành cả chương (chương 22) để nói về họ. Thất bại 1-6 trong trận derby hồi tháng 10/2011 không chỉ làm thay đổi cục diện các trận derby mà còn thay đổi cả cách nhìn của Ferguson về đội bóng cùng thành phố.

 

Cuối mùa bóng của trận thua lịch sử ấy, Man City vô địch, đúng vòng cuối cùng với pha ghi bàn lịch sử của Kun Aguero vào lưới QPR. Chức vô địch đang nằm gọn trong túi Sir Alex bỗng dưng bay vèo qua phía bên kia thành phố. Man City lật ngược thế cờ trong những giây cuối cùng, dùng đúng “Fergie Time” để chống lại Fergie. Còn thất bại nào chua chát hơn thế?!

 

Hôm ấy Sir Alex trở về nhà, vừa thấy bà Cathy, vợ ông, ở cửa đã vội nói ngay như trấn an mình: “Cathy à, chúng ta có một cuộc sống quá tuyệt vời, và bản thân tôi cũng đã quá thành công thời gian qua rồi”. 

 

“Tôi biết”, bà Cathy đáp. “Nhưng mấy ngày tới tôi chẳng ra ngoài đâu. Fan Man City ở quanh khu phố mình đông vô kể”.  

 


 

Thất bại trước một đội bóng cùng thành phố kinh khủng ở chỗ đấy. Nó khiến bạn bỗng tạm thời chán ghét cái thành phố mà mình đang sống. Với các thành viên của Man United hay Man City, thất bại còn ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình họ. Vợ họ, con họ, anh chị em họ trở thành đối tượng để cho fan đối địch chọc quê.

 

Man United đã chọc quê Man City suốt một thời gian dài. Trong thời gian cầm quân cho M.U, Sir Alex từng đối đầu với 14 HLV Man City khác nhau. Manh xanh phải thay đổi mọi cách để có thể đuổi kịp gã hàng xóm. Đã có lúc Man City thua trắng mặt một lèo 8 trận derby. Họ vung ra hàng trăm triệu bảng để nâng cấp đội hình với hy vọng đuổi kịp người hàng xóm hùng mạnh của mình. Đấy là lý do vào năm 2009, Sir Alex đã phát ngôn bất hủ: “Bạn chả thể làm gì khi bên cạnh có một gã hàng xóm ồn ào. Đành phải sống tiếp, bật TV to lên và vờ như không nghe gì cả vậy”.

 

Bây giờ, khi Sir Alex nhìn vào tương quan derby, ông sẽ đau lòng nhận ra mọi thứ đã xoay chuyển ngược lại hoàn toàn, tựa như vừa có một cơn bão đi qua và làm xáo trộn tất cả. M.U đang sở hữu bản hợp đồng cao giá nhất lịch sử Premier League, là đội bóng chi nhiều nhất mùa Hè với 155 triệu bảng, nhưng lại xếp dưới trước khi bước vào trận derby.

 

Có lẽ Sir Alex đã thấm thía câu “cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Mùa trước, fan của Man City đã trưng ra băng rôn: “Ai mới là gã hàng xóm ồn ào?” để châm chọc M.U. Đêm nay thầy trò Van Gaal mà thất bại, fan của M.U chắc cũng chẳng dám ra đường, như bà Cathy ngày trước.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Van Gaal sẽ “trả thù” thành công cho Moyes? (31-10-2014)
    Man United rất cần Wayne Rooney trận derby Manchester (31-10-2014)
    Người Real chê Messi vô hại, yếu đuối  (30-10-2014)
    Man United rộng cửa đón Gareth Bale: Van Gaal tuyên chiến tất cả? (28-10-2014)
    Real, Bayern áp đảo danh sách đề cử Quả bóng vàng (28-10-2014)
    Van Gaal: 'Lẽ ra Man United đã có thể đánh bại Chelsea' (26-10-2014)
    Dư âm El Clasico: Sức mạnh tập thể và hội chứng Messi-dependencia (26-10-2014)
    Real vs Barca, sao Âu đụng sao Mỹ (25-10-2014)
    Trước vòng 9 Premier League: Khủng hoảng hàng công, “trò” vẫn không ngán “thầy” (23-10-2014)
    Man United cần sự ổn định như Chelsea (23-10-2014)
    Man United vẫn đau đầu vì tuyến giữa (21-10-2014)
    Sau vòng 8 Premier League: Xanh - đỏ phân cực (20-10-2014)
    West Brom – MU: Tạo đà cho Super Sunday  (19-10-2014)
    Barca vẫn trắng lưới: Con số cũng biết "nói dối"  (19-10-2014)
    Sir Alex, Ryan Giggs được ca ngợi (17-10-2014)
    Tử huyệt của Liverpool: Khâu mua sắm cầu thủ (17-10-2014)
    El Clasico: Cuộc chiến “đinh ba” (15-10-2014)
    Đặt lên bàn cân giá trị: Messi & Ronaldo, ai hơn ai?  (14-10-2014)
    David Moyes: 'Tôi đã sẵn sàng trở lại' (12-10-2014)
    Vì sao Costa không ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha? (11-10-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181830453.