Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Khi Mourinho run rẩy…
Southampton đã khiến “cỗ máy” của HLV Mourinho trở nên tê liệt. Những người hâm mộ đã chứng kiến Chelsea bế tắc toàn tập. Chưa bao giờ trong mùa giải này, “Người đặc biệt” trở nên run rẩy vào phản ứng mạnh tới vậy.

 


Mourinho bị bắt thóp

 

“Có một chiến dịch chống lại Chelsea” - Mourinho đã hùng hồn tuyên bố sau trận đấu với Southampton. Mọi sự chỉ trích của ông đều hướng về quyết định từ chối phạt đền cho Chelsea (trong tình huống Fabregas ngã trong vòng cấm) của trọng tài Anthony Taylor.

 


Mourinho lại gặp bế tắc trước hàng thủ số đông

 

Có lẽ, giới hâm mộ đã quá quen với những phản ứng như vậy của “Người đặc biệt. Không phủ nhận The Blues có thể được hưởng quả phạt đền đó (cựu trọng tài Graham Poll cũng đồng tình) nhưng có thực tế rằng, Chelsea cũng “không còn là chính mình” trước Southampton. Phản ứng của Mourinho càng cho thấy ông như “con thú ở thế đường cùng”.

 

Trước đội bóng có hàng thủ tốt nhất Premier League, đoàn quân của Mourinho (có hàng công mạnh nhất giải đấu trước khi bước vào vòng đấu này) gần như tê liệt. Họ mải miết tấn công trong sự bế tắc cùng cực.

 

Thậm chí, có cảm tưởng như từng bước đi của Mourinho đã được người bạn cũ Koeman nắm trong lòng bàn tay. Chiến lược gia người Hà Lan đã phát hiện ra điểm yếu chết người, đó là sự thiếu tốc độ của cặp trung vệ Terry-Cahill để trừng phạt đối phương. Chỉ cần vài đường chuyền, cộng thêm cú bứt tốc của Mane, Southampton đã trừng phạt đối phương.

 

Chính lối chơi đầy tốc độ của Southampton trong những phút đầu đã khiến Chelsea thực sự choáng váng. Đó là cách nhập cuộc không nhiều đội bóng dám sử dụng để đối chọi với The Blues.

 

Sau đó, Koeman đã giăng ra hệ thống phòng ngự nhiều tầng lớp để đối chọi lại với Chelsea. Cặp tiền vệ trung tâm Wanyama, Schneiderlin đã có ngày thi đấu rất tốt, khi ngăn chặn sự nguy hiểm của Fabregas, Eden Hazard… Đặc biệt, Schneiderlin đã có ngày thi đấu tuyệt vời với 5 pha đánh chặn, 7 lần giải nguy (nhiều nhất Southampton). 

 

Lối chơi đầy khó chịu ấy đã khiến những cầu thủ Chelsea thực sự nôn nóng. Thực tế, dấu ấn duy nhât của The Blues trong hiệp 1 chỉ là bàn thắng sau nỗ lực cá nhân của Eden Hazard. Đó cũng là cú dứt điểm… duy nhất của đội khách trong hiệp 1.

 

Koeman tiếp tục “hiểu Mourinho tới từng chân tơ kẽ tóc” ở hiệp2. Trước hàng thủ được tổ chức tốt của Southampton, khiến cho những đợt tấn công của The Blues trở nên đơn điệu. Ngoài những pha đi bóng của Eden Hazard, Chelsea chỉ biết… tạt cánh. Thống kê chỉ ra rằng, đội khách đã thực hiện tới… 38 quả tạt trong trận đấu này. Tất nhiên, hiệu quả không cao.

 

Thêm 1 lần, điểm yếu của Mourinho trong việc xuyên phá hàng thủ xe bus lại được lộ ra, bất chấp việc ông đã mang về đầy đủ những quân bài tấn công quan trọng trong màu Hè qua. 

 

Quyết định thay cầu thủ tấn công Shane Long (ngay sau khi Chelsea đưa Drogba thay Mikel) của Koeman được đánh giá cao. Nó gần giống với cách thay người của Mourinho. Ông sẵn sàng tung cầu thủ tấn công để tận dụng khoảng trống Mikel để lại cũng như khiến Chelsea “chùn chân” hơn trong những đợt tấn công. Và cuối cùng, Southampton đã thành công.

 

Hay nói cách khác, trong trận đấu ngày hôm qua, Mourinho đã bị bắt thóp hoàn toàn bởi người quen cũ.

 


Chelsea sẽ đi vào vết xe đổ mùa giải trước?

 

Chelsea đi vào "vết xe đổ" mùa trước?

 

Thực tế, Chelsea chẳng mất gì sau trận hòa Southampton. Họ vẫn duy trì khoảng cách 3 điểm với đội đứng thứ 2, Man City, kẻ đã không thể tận dụng cú sảy chân của The Blues để thu hẹp cách biệt.

 

Mặc dù vậy, những CĐV đội bóng thành London có lý do phải lo lắng. Bởi lẽ, giờ đây, những đối thủ đã thành công trong áp dụng “công thức” chống lại “cỗ máy chiến thắng” của Mourinho. 

 

Chelsea luôn gặp bế tắc trước những đội bóng chủ động phòng ngự số đông. Trước Southampton, Sunderland và Newcastle cũng thành công khi sử dụng “công thức” này, khiến Chelsea mất điểm.

 

Kịch bản không khác gì so với mùa giải trước. Trong giai đoạn cuối mùa, The Blues liên tiếp sảy chân trước những đội bóng nhỏ và mất thế thượng phong trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

 

Trước mắt đoàn quân của Mourinho vẫn còn cả chặng đường dài. Khoảng cách 3 điểm với Man City luôn rất mong manh. Nếu như tiếp tục để mất điểm đáng tiếc, Chelsea cũng chỉ là “chú ngựa nhỏ” trong đường đua dài - như lời “Người đặc biệt” nói ở mùa giải trước.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Di Maria, bản hợp đồng thất bại? (28-12-2014)
    MU – Rooney: Giá trị của “Quỷ đầu đàn”  (26-12-2014)
    Chelsea: Mối nguy hiểm đến từ… Diego Costa (26-12-2014)
    Hơn một nửa fan Real Maldrid muốn “tống cổ” Gareth Bale (24-12-2014)
    MU: Cần tìm lại bản lĩnh “ngược dòng" thời Sir Alex  (23-12-2014)
    M.U thiếu bản lĩnh "kết liễu" đối thủ (22-12-2014)
    MU đứt mạch trận toàn thắng: Trở lại bộ mặt thật  (21-12-2014)
    Gặp Aston Villa, Quỷ đỏ tiếp chuỗi ngày vui (20-12-2014)
    Vì sao Van Gaal và M.U có thể mơ về chức vô địch Premier League? (19-12-2014)
    Giữ chân De Gea: Chờ "tài phép" của Van Gaal  (17-12-2014)
    Rooney thêm "lửa" vào cuộc đua Premier League (15-12-2014)
    M.U - Liverpool: Thắng thua trong gang tấc (13-12-2014)
    Messi và Ronaldo nên chia sẻ QBV năm nay  (13-12-2014)
    Chủ tịch VFF yêu cầu công an điều tra nghi án bán độ trong trận thua Malaysia (12-12-2014)
    Mourinho: 'Vẫn còn những con cá mập ngoài đại dương chờ Chelsea' (10-12-2014)
    Cuộc đua VĐ Premier League: Song mã hay tam mã? (09-12-2014)
    Van Persie cứu rỗi MU: Như một định luật (09-12-2014)
    Cảnh sát bắt hooligan hành hung fan Việt (08-12-2014)
    Gareth Bale: Nốt nhạc buồn trong bài hát vui (07-12-2014)
    Nhà Glazer 'bật đèn xanh', M.U dải tiền mua sắm (05-12-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181842597.