Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
'UAV bầy đàn': Giải pháp chữa cháy trong hẻm nhỏ ở các thành phố lớn
    Tin Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tiến hành trao đổi chiến lược
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Cuộc đua top 4 Premier League League: Gay cấn hơn bao giờ hết
Man United đã trở lại mạnh mẽ và chiếm lĩnh vị trí thứ 3 sau chuỗi trận thành công trước năm mới. Tuy nhiên, khoảng cách của họ với 2 vị trí dẫn đầu còn khá xa, kém Man City 7 điểm và Chelsea 10 điểm, đồng nghĩa với việc HLV Louis van Gaal và các học trò trước hết phải nghĩ tới việc củng cố vững chắc hy vọng giành suất dự Champions League mùa sau rồi mới có thể nghĩ tới những ước vọng xa vời.

 



 


Sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal vào tháng 11 đưa Man United trở lại tốp 4, Van Gaal đã tỏ ra thận trọng, và ông hoàn toàn có lý. Mùa giải này, trừ 2 đội dẫn đầu hứa hẹn một cuộc đua song mã cho chức vô địch tới cuối tháng 5, cuộc cạnh tranh cho 2 vị trí còn lại được dự Champions League đang diễn ra theo kiểu “trăm nhà đua tiếng”. Tình thế có thể đảo lộn chỉ sau 1-2 vòng đấu khi các đội từ hạng 3 tới hạng 9 chen chúc nhau trong một khoảng cách chỉ là 8 điểm, ít hơn 2 điểm so với từ hạng 3 lên hạng 1!

 

Tổng điểm của Man United sau chiến thắng trước Arsenal cũng cho thấy chất lượng nghèo nàn của nhóm bám đuổi mùa này. Sau khi có 3 điểm ở Emirates, đội bóng của Van Gaal đạt 19 điểm, thấp nhất với 1 đội hạng 4 sau 12 trận kể từ khi giải đấu hạng cao nhất nước Anh chuyển sang hệ thống tính 3 điểm một trận thắng mùa 1981-82.

 

Dễ hiểu là cuộc đua cho tốp 4 đang rộng mở hơn bao giờ hết với tốp bám đuổi đông đúc và gồm nhiều cái tên bất ngờ, như Swansea City ở hạng 9, đang có mùa giải hay nhất của họ kể từ 1981-82, hay Southampton ở vị trí thứ 4.

 

Manchester United, hạng 3, 36 điểm

 

Hàng thủ vẫn còn nhiều vấn đề và Van Gaal vẫn chưa tìm ra công thức chiến thắng ổn định. Nhưng triết lý của HLV người Hà Lan đã được đón nhận ở Old Trafford và Man United bắt đầu có những trận đấu khiến các CĐV của họ nhớ lại thời Alex Ferguson. Dù đã trải qua 9 trận bất bại, bao gồm 7 chiến thắng, ở Premier League, Man United rõ ràng có thể chơi hay hơn nữa. 2 chữ ký hợp lý trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, một trung vệ lão luyện và một tiền vệ trung tâm dồi dào thể lực, sẽ khiến vị trí dự Champions League của Quỷ đỏ càng thêm chắc chắn.

 


Man United có lợi thế khi không phải đá Premier League

 

Arsenal, hạng 5, 33 điểm

 

Arsenal cũng gặp nhiều vấn đề ở hàng thủ vào giai đoạn đầu mùa. Những chấn thương triền miên là một lý do khác khiến họ không thể xếp cao hơn. Arsene Wenger là một vấn đề khác, khi chính ông đã kỳ vọng, và tạo ra rất nhiều kỳ vọng, trong mùa hè với chiếc Cúp FA sau 9 năm chờ đợi và chữ ký 30 triệu bảng cho Alexis Sanchez. Tuyển thủ Chile đã chơi xuất sắc, đến mức câu hỏi lớn nhất với Arsenal lúc này là họ sẽ ra sao nếu thiếu Sanchez. Cho tới giờ thì mọi chuyện đang trở lại đúng quỹ đạo với Wenger và đội bóng của ông, nhờ 2 chiến thắng liên tiếp vào dịp lễ và sự trở lại của một số trụ cột quan trọng từ chấn thương, như trung vệ Laurent Koscielny, nhưng đội bóng áo đỏ-trắng vẫn chưa thể tạo ra sự yên tâm cần thiết cho các CĐV của họ.

 

Nhiều ngón tay chỉ trích đã hướng về phía Wenger, với câu hỏi lớn là tại sao ông lại không tăng cường những vị trí mà rõ ràng Arsenal đang rất cần, theo cách của Jose Mourinho ở Chelsea, cụ thể là một trung vệ và một tiền vệ trụ nữa. Tháng 1 này nhiều khả năng Arsenal lại án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng, và lượt về sẽ khó khăn hơn nhiều cho họ một khi Champions League trở lại.

 


Lịch thi đấu gia đoạn lượt về của Arsenal ở Premier League

 

Southampton, hạng 4, 33 điểm

 

Lịch sử không ủng hộ họ. Southampton đã có một mùa bóng thành công ngoài dự liệu. Nhưng cũng đáng nhắc rằng mùa giải 2012-13, sau 12 trận, West Brom cũng xếp thứ 4 với 23 điểm, và đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về những hiện tượng mùa bóng sa sút nhanh chóng ở nửa sau (West Brom mùa đó về đích hạng 8). Là đội có hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu, thủng lưới 15 bàn, chỉ sau Chelsea (14), Southampton còn sở hữu một đội hình rất đồng đều với nhiều nhân tố mới mẻ nổi bật, như các hậu vệ cánh Nathaniel Clyne và Ryan Bertrand, tiền vệ kiến tạo Dusan Tadic, hay mới đây nhất, chân sút Sadio Mane. Tuy nhiên, họ cũng đã có một lịch thi đấu khởi đầu thuận lợi và trừ trận hòa quả cảm trước Chelsea ở lượt vừa rồi, cho tới giờ Southampton đã gục ngã mỗi lần phải đối đầu với các đối thủ lớn. Vàng thật thì không sợ lửa, nhưng The Saints có lẽ chưa đạt tới đẳng cấp Champions League.

 

Tottenham, hạng 7, 31 điểm

 

Là một HLV mới, Mauricio Pochettino sẽ phải mất thời gian để ổn định lại đội bóng luôn bị thay đổi quá nhiều như Tottenham. Triết lý từng giúp chiến lược gia người Argentina thành công ở Southampton mùa trước, lối chơi gây sức ép liên tục và dâng cao đội hình, gặp nhiều vấn đề khi được áp dụng ở Spurs. Pochettino đang đứng trước thử thách có lẽ là lớn nhất sự nghiệp cầm quân của ông, khi White Hart Lane là một sân bóng thiếu sự đoàn kết, với nhiều kẻ chống đối HLV và không chịu thay đổi. CLB cũng không đầu tư đủ mạnh trong mùa hè và Pochettino đã phải đẩy nhanh tiến độ ra mắt những tài năng trẻ mà ông có thể tin cậy ở Spurs, bao gồm Eric Dier, Ryan Mason và Harry Kane. May mắn cho ông là các niềm hy vọng bản địa đó đã tỏa sáng và vẫn giúp Tottenham tiếp tục cuộc đua. Chỉ có điều họ có lẽ không đủ chất lượng đội hình để duy trì những chiến thắng trong dài hạn.

 

Liverpool, hạng 8, 28 điểm

 

Liverpool trở thành một đội bóng khác sau khi mất Luis Suarez vào tay Barcelona trong mùa hè. Nỗi ám ảnh của chiếc cúp vô địch đánh rơi mùa trước sau các trận đấu tai họa ở Chelsea và Crystal Palace đã bám đuổi họ suốt giai đoạn đầu mùa này. Thêm vào đó phong độ tồi tệ của Mario Balotelli và chấn thương của Daniel Sturridge, The Reds chỉ còn là cái bóng mờ của nhà á quân bùng nổ mùa trước. Hàng thủ họ cũng đầy vấn đề với quá nhiều vị trí chơi dưới sức mình. Chiếc ghế của HLV Brendan Rodgers, từng có lúc lung lay nghiêm trọng, đã vững vàng hơn sau 2 chiến thắng vào dịp lễ. Trận đè bẹp Swansea 4-1 ở Anfield đặc biệt ấn tượng, khi Philippe Coutinho tỏa sáng để giúp các CĐV áo đỏ nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào mới nửa năm trước. Tuy nhiên, còn phải chờ xem Liverpool đã thực sự tìm lại sự ổn định hay chưa.

 


Lịch thi đấu giai đoạn lượt về ở Premier League mùa này của Liverpool

 

West Ham, hạng 6, 31 điểm

 

Giống như Southampton, West Ham là hiện tượng lớn của mùa giải này. Dù do Sam Allardyce dẫn dắt, họ đã chơi đẹp mắt và hiệu quả một cách bất ngờ. Những sự tăng cường hợp lý vào mùa hè, Diafra Sakho hay Enner Valencia, cùng với sự trở lại ấn tượng của những trụ cột bản địa, Stewart Downing và Andy Carroll, giúp The Hammers khởi đầu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp vừa qua của họ dưới tay Chelsea và West Ham đã bộc lộ rõ những hạn chế của West Ham. Hiện tượng rốt cuộc vẫn chỉ là hiện tượng và Allardyce có lẽ đã rất hài lòng nếu như từ giờ tới cuối mùa, đội bóng của ông không tuột xuốn sâu hơn trên bảng xếp hạng.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Iran tuyên bố không dự World Cup (11-03-2026)
    Vì sao FAM không xin lỗi vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? (08-03-2026)
    Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026: HAGL gục ngã trên sân Pleiku (07-03-2026)
    Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11-09-2025)
    Barca, Real Madrid ngồi trên 'mỏ vàng' (21-08-2025)
    Kịch bản khiến MU đổi chủ (21-08-2025)
    Sau Sesko, MU đột phá ký Donnarumma và thêm 1 tiền vệ (06-08-2025)
    Muller xác nhận đến MLS (26-07-2025)
    U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết U23 Đông Nam Á (26-07-2025)
    Mùa giải mới chưa khởi tranh, V-League đã có biến (23-07-2025)
    Thắng đậm tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia bất ngờ bị cảnh báo (17-07-2025)
    U23 Việt Nam bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự trước trận ra quân (17-07-2025)
    Việt Nam vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 (15-07-2025)
    32 kỷ lục quốc gia được phá ở Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia (24-06-2025)
    Liệu Nguyễn Công Phượng có viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam 10 năm qua? (23-06-2025)
    Hoàng Đức, Văn Lâm giúp CLB Ninh Bình lập kỳ tích lịch sử (21-06-2025)
    VFF lên tiếng về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam (17-06-2025)
    Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á sau màn vùi dập Indonesia (16-06-2025)
    Tuyển Thái Lan có số phận hệt tuyển Việt Nam đêm 10-6 (11-06-2025)
    Tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia 0-4 (10-06-2025)

Các bài viết cũ:
    Khi Mourinho run rẩy… (29-12-2014)
    Di Maria, bản hợp đồng thất bại? (28-12-2014)
    MU – Rooney: Giá trị của “Quỷ đầu đàn”  (26-12-2014)
    Chelsea: Mối nguy hiểm đến từ… Diego Costa (26-12-2014)
    Hơn một nửa fan Real Maldrid muốn “tống cổ” Gareth Bale (24-12-2014)
    MU: Cần tìm lại bản lĩnh “ngược dòng" thời Sir Alex  (23-12-2014)
    M.U thiếu bản lĩnh "kết liễu" đối thủ (22-12-2014)
    MU đứt mạch trận toàn thắng: Trở lại bộ mặt thật  (21-12-2014)
    Gặp Aston Villa, Quỷ đỏ tiếp chuỗi ngày vui (20-12-2014)
    Vì sao Van Gaal và M.U có thể mơ về chức vô địch Premier League? (19-12-2014)
    Giữ chân De Gea: Chờ "tài phép" của Van Gaal  (17-12-2014)
    Rooney thêm "lửa" vào cuộc đua Premier League (15-12-2014)
    M.U - Liverpool: Thắng thua trong gang tấc (13-12-2014)
    Messi và Ronaldo nên chia sẻ QBV năm nay  (13-12-2014)
    Chủ tịch VFF yêu cầu công an điều tra nghi án bán độ trong trận thua Malaysia (12-12-2014)
    Mourinho: 'Vẫn còn những con cá mập ngoài đại dương chờ Chelsea' (10-12-2014)
    Cuộc đua VĐ Premier League: Song mã hay tam mã? (09-12-2014)
    Van Persie cứu rỗi MU: Như một định luật (09-12-2014)
    Cảnh sát bắt hooligan hành hung fan Việt (08-12-2014)
    Gareth Bale: Nốt nhạc buồn trong bài hát vui (07-12-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 171168088.