Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Nhìn lại sự nghiệp của Steven Gerrard trong màu áo Liverpool
Đội trưởng của Liverpool Steven Gerrard đã tuyên bố sẽ chính thức rời đội bóng khi mùa giải khép lại, theo đó anh chơi bóng ở Mỹ một thời gian trước khi treo giày. Nhân sự kiện này cùng điểm lại sự nghiệp của tiền vệ người Anh trong màu áo The Kop.

 


Steven Gerrard có trận ra mắt trong màu áo Liverpool vào ngày 29/11/1998, trong trận đấu với Blackburn Rovers tại Premier League. Tiền vệ người Anh vào sân thay cho Jamie Redknapp ở những phút cuối trận. Ngày hôm ấy chính là khởi đầu cho một hành trình dài và vĩ đại bậc nhất lịch sử CLB của chàng trai gốc Merseyside. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho The Kop Gerrard có 13 lần ra sân. Bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Anh trong màu áo Liverpool đến đến từ chiến thắng 4-1 trước Sheffield ở mùa giải 1999/2000.

 


Steven Gerrard người đội trưởng vĩ đại của Liverpool

 

Trong năm đầu tiên có được danh hiệu cùng Liverpool, Gerrard đã có đến 3 chức vô địch: FA Cup, League Cup và UEFA Cup ở mùa giải 2000/2001. Năm đó, anh trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của nước Anh, đồng thời giúp đội nhà giành được Charity Shield và Siêu Cúp châu Âu ở mùa giải tiếp theo.

 

Sau một năm làm đội phó của Liverpool, đến tháng 10 năm 2003 Gerrard chính thức nhận chiếc băng thủ quân của The Kop. HLV Gerard Houllier nhận ra rằng ở tiền vệ người Anh có tố chất của một thủ lĩnh, quyết định trao chiếc băng thủ quân cho Gerrard là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Ở mùa giải 2003/04 Chelsea đã bỏ ra 20 triệu bảng hỏi mua Gerrard, tuy nhiên tiền vệ người Anh tiếp tục ở lại Anfield cùng HLV Rafael Benitez mới được bổ nhiệm.

 

Danh hiệu lớn nhất của Steven Gerrard trong màu áo Liverpool đến vào năm 2005, trong trận chung kết Champions League với AC Milan. Đội bóng của Serie A đã sớm dẫn Liverpool 3-0 ngay trong hiệp 1 và tất cả đã nghĩ tới chuyện trao chức vô địch cho đội bóng Italia. Thế nhưng Gerrard vẫn đứng vững và dẫn dắt Liverpool tạo nên cuộc lội ngược dòng vô tiền khoáng hậu để gỡ hòa 3-3 trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu nhờ sự tỏa sáng của thủ thành Jerzy Dudek.

 


Danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Steven Gerrard

 

Một năm sau, Liverpool đối đầu West Ham ở trận chung kết FA Cup và cho đến những giây cuối cùng của trận đấu, The Kop vẫn bị dẫn 2-3. Nhưng Gerrard đã xuất hiện kịp thời và ghi một siêu phẩm từ khoảng cách hơn 30m để đưa trận đấu bước vào hiệp phụ và loạt luân lưu, nơi Liverpool một lần nữa lại là kẻ bản lĩnh hơn. Sau đó Liverpool bước vào trận chung kết Champions League năm đó với đối thủ quen thuộc AC Milan. Lần này, đã không có phép màu nào dành cho cho Gerrard và đồng đội khi họ không thể gượng dậy sau cú đúp của Filippo Inzaghi.

 

Gerrard đã có vinh dự trở thành cái tên Liverpool đầu tiên sau 18 năm giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các cây viết bóng đá nước Anh. Trong cuộc đua này, anh đã vượt qua người xếp thứ 2 là Ryan Giggs với lợi thế nhiều hơn 10 phiếu bầu. Đội trưởng của Liverpool thừa nhận "có chút bất ngờ" khi lên nhận giải nhưng ai cũng hiểu rằng anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

 

Khoảnh khắc đáng quên nhất với Steven Gerrard có lẽ đến ở mùa giải năm ngoái, Liverpool bước vào trận đấu với Chelsea hồi tháng Tư năm ngoái trong bối cảnh chỉ cần 1 trận hòa là chiếm được lợi thế trong cuộc đua vô địch với Man City, qua đó đứng trước cơ hội rất lớn để giành ngôi vô địch quốc gia đầu tiên kể từ mùa giải 1989/90. Thế nhưng pha trượt ngã của Gerrard ở cuối hiệp 1 đã trao cho Chelsea cơ hội không thể tốt hơn để mở tỉ số và sau đó, The Kop đã không thể gượng dậy để rồi chịu thua trong cuộc đua với thầy trò Pellegrini. Đây có lẽ là tình huống cay đắng nhất trong sự nghiệp của đội trưởng The Kop.

 

Ở mùa giải năm nay, Steven Gerrard mặc dù đã bước sang tuổi 34 nhưng anh vẫn có được 7 bàn thắng sau 26 lần ra sân. Mặc dù được đội bóng gia hạn hợp đồng nhưng tiền vệ người Anh đã kiên quyết từ chối, theo đó anh sẽ cập bến giải bóng đá Mỹ (MLS) trong phần còn lại của sự nghiệp. Steven Gerrard sẽ chính thức chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này.

 

Tính tới thời điểm hiện tại, Steven Gerrard đã thi đấu tổng cộng 494 trận trong màu áo Liverpool, anh ghi được 116 bàn thắng. Tuy nhiên anh không thi đấu thành công trong màu áo ĐT Anh khi không có được danh hiệu lớn nào.

 

Danh hiệu Steven Gerrard có được trong màu áo Liverpool

 

UEFA Champions (1): 2004-05

 

Siêu cúp châu Âu: (1) (2000/01)

 

FA Cup (2): 2000-01 , 2005-06 

 

League Cup (3): 2000-01, 2002-03, 2011-12 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Cuộc đua top 4 Premier League League: Gay cấn hơn bao giờ hết (30-12-2014)
    Khi Mourinho run rẩy… (29-12-2014)
    Di Maria, bản hợp đồng thất bại? (28-12-2014)
    MU – Rooney: Giá trị của “Quỷ đầu đàn”  (26-12-2014)
    Chelsea: Mối nguy hiểm đến từ… Diego Costa (26-12-2014)
    Hơn một nửa fan Real Maldrid muốn “tống cổ” Gareth Bale (24-12-2014)
    MU: Cần tìm lại bản lĩnh “ngược dòng" thời Sir Alex  (23-12-2014)
    M.U thiếu bản lĩnh "kết liễu" đối thủ (22-12-2014)
    MU đứt mạch trận toàn thắng: Trở lại bộ mặt thật  (21-12-2014)
    Gặp Aston Villa, Quỷ đỏ tiếp chuỗi ngày vui (20-12-2014)
    Vì sao Van Gaal và M.U có thể mơ về chức vô địch Premier League? (19-12-2014)
    Giữ chân De Gea: Chờ "tài phép" của Van Gaal  (17-12-2014)
    Rooney thêm "lửa" vào cuộc đua Premier League (15-12-2014)
    M.U - Liverpool: Thắng thua trong gang tấc (13-12-2014)
    Messi và Ronaldo nên chia sẻ QBV năm nay  (13-12-2014)
    Chủ tịch VFF yêu cầu công an điều tra nghi án bán độ trong trận thua Malaysia (12-12-2014)
    Mourinho: 'Vẫn còn những con cá mập ngoài đại dương chờ Chelsea' (10-12-2014)
    Cuộc đua VĐ Premier League: Song mã hay tam mã? (09-12-2014)
    Van Persie cứu rỗi MU: Như một định luật (09-12-2014)
    Cảnh sát bắt hooligan hành hung fan Việt (08-12-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181804139.