Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Israel tuyên bố phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Tối cao Iran
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc nhân dịp Đối thoại chiến lược 3+3
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Dân công sở trốn việc đi buôn vé AFF Cup
Mất ba ngày huy động các mối quan hệ, Huy - nhân viên IT tại một công ty phần mềm trên đường Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội), mới tìm được 30 người "tình nguyện" xếp hàng mua vé trận bán kết lượt về AFF Cup ở sân Mỹ Đình tối 18/12.

 


"Vé trận lượt về có 4 mức giá, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng. Nếu mua được vé giá gốc, bán ra ngoài, chắc chắn không dưới tiền triệu một cặp. Đi làm "cò" một ngày, có khi còn bằng nửa tháng lương", Huy nói. Đây cũng là nguyên nhân, Huy và hai người khác làm cùng cơ quan giả ốm để xin nghỉ việc, đi buôn vé trong ngày 16/12.


 











Nhóm của Tuấn chia nhau xếp hàng từ 5h sáng đến 13h chiều vẫn không mua được vé. Ảnh: Tuệ Minh

 


Với các tình nguyện viên, tiền công nếu mua được vé sẽ là 100.000 đồng một người, sẽ có thưởng nếu mua được vé loại ngon, vị trí đẹp. Nếu không mua được vé, hoặc là không được trả tiền, hoặc chỉ được khoảng một phần ba số tiền 100.000 đồng kia.


 


Thế nhưng, xếp hàng từ gần 5h sáng đến 12h trưa, nhóm của Huy gồm hơn 30 người mới chỉ mua được hai cặp vé, nhưng toàn ở vị trí xấu trên khán đài C, D vì xếp hàng quá muộn. Đã trót nhận tiền đặt cọc của khách, Huy cho hay, bằng mọi giá phải mua được thêm ít nhất 3 cặp trong buổi chiều.


 


Trưa 16/12, cả nhóm Huy phải ăn trưa bằng bánh mì với nước lọc vì nếu bỏ đi ăn là mất chỗ. Vẫn nuôi hy vọng sẽ mua được nhiều vé hơn, buổi chiều, Huy lại gọi điện cho sếp xin nghỉ với lý do... chưa khỏi ốm.


 


Đến 14h chiều, hơn một nửa những người được Huy thuê đi xếp hàng bỏ về vì quá mệt mỏi. Huy và hai cậu bạn đành móc túi trả mỗi người 30.000 đồng cho công chờ đợi, xếp hàng từ sáng sớm. "Lại phải chi tiền thuê xe chở 30 người từ Thanh Xuân sang đây hết 500.000 đồng, mua 30 cái áo mưa giấy, hết 170.000 đồng, 30 cái bánh mì mỗi cái 10.000 đồng cho những người này. Bán hai cặp vé C, D được khoảng 3 triệu đồng, không đủ bù lỗ", Huy ngao ngán cho biết.


 


Khác với người buôn chuyên nghiệp, dân công sở phải chắc chắn có người đặt vé thì mới sắp xếp đi mua. Tuấn, đang làm tại công ty thiết bị cơ khí trên đường Nguyễn Trãi cho hay, kế hoạch kinh doanh vé trận lượt về đã được ấp ủ và lên lịch từ trước hôm bán vé cả tuần.


 


Nhóm của Tuấn áp dụng rao vặt trên các trang web mua bán, trên mạng xã hội facebook với nội dung sẵn sàng cung cấp vé xem trận bán kết lượt về với mức giá "mềm" nhất, số lượng bao nhiêu cũng có cho bất kỳ ai có nhu cầu.


 


Ngay sau đó, đơn đặt hàng bay đến tới tấp. Tuấn cho hay, đến tối 15/12, đã có 7 người đặt cọc tiền cho anh, và sẵn sàng lấy vé với bất kỳ giá nào, chỉ cần vị trí ngồi trên khán đài đẹp là được. Tuấn tính toán, nếu mua được 7 cặp vé loại một - 400.000 đồng một vé, cũng chỉ hết 5,6 triệu đồng. Bán ra khoảng 2 triệu đồng một cặp, rẻ hơn thị trường chung mà vẫn lãi hơn 8 triệu đồng.


 


Tính toán là thế nhưng khi cả nhóm xếp hàng mua vé ở sân Mỹ Đình, Tuấn mới thấy kiếm được 1 cặp vé loại một còn khó chứ chưa nói đến 7 cặp. Vụ trốn việc đi làm "cò" của mấy anh chàng này đổ bể thật sự, khi cả nhóm 6 người đến xếp hàng từ sáng sớm, đợi mòn chân không thấy đến lượt được vào mua.


 


Đến 13h chiều, vừa mệt, vừa đói, Tuấn cùng nhóm bạn lê lết về đến công ty, thì đã được một đồng nghiệp cho hay, câu chuyện trốn việc đi làm buôn vé của nhóm này đã lan tới tai trưởng phòng vì... "có ảnh mấy cậu chen lấn, xếp hàng chờ mua vé trên một tờ báo điện tử".


 











Kế hoạch kiếm tiền nhờ làm "cò" vé của một số dân công sở đổ bể vì vé trận lượt về không dễ kiếm như họ nghĩ. Ảnh: Tuệ Minh

 


Lâm, đang làm việc tại công ty truyền thông trên phố Nguyễn Khánh Toàn thì chia sẻ, nguyên nhân anh dám bỏ cả việc để đi buôn vé, vì nhận ra lợi nhuận từ việc bán vé rất lớn. Theo Lâm, chỉ mất một ngày xếp hàng, chờ đợi, nếu mua được vé, ngay lập tức có thể thu lãi tiền triệu. "Mình chứng kiến có người vừa mua được vé loại 400.000 đồng một cặp, cầm ra đến cửa, đã có người lao đến trả 1,2 triệu đồng. Buôn gì cho lãi như thế", Lâm kể.


 


Tuy nhiên, theo anh này, việc có nhiều "cò" công sở xếp hàng cả buổi mà không mua được vé, trong buổi sáng hôm qua do sự thiếu kinh nghiệm trong việc xếp hàng, chờ mua. Lâm chia sẻ, những người được dân công sở thuê đến xếp hàng, chủ yếu là sinh viên nên không thể có kỹ năng chuyên nghiệp như "cò" xịn . Theo Lâm, có "cò" xịn còn thuê cả những người đi xe thương binh đến xếp hàng trong khu vực riêng nên khả năng mua được vé rất lớn.


 


Ngoài ra, theo dự đoán của Lâm, vì giữa một số người buôn chuyên nghiệp còn quen biết với nhà cung cấp nên có phần được ưu ái hơn. "Thế mới có chuyện một bà 'cò' nhảy vào giữa đám người đang xếp hàng mà không bị đuổi ra vì nói quen người này, người nọ. Mình mà nhảy vào, bị tống cổ ra là cái chắc", Lâm uất ức kể lại.


 


Theo Lâm, đây cũng là lý do khiến trong khi dân công sở còn chật vật tìm vé ở khán đài C, D thì chỉ đến khoảng 13h chiều, một số mối buôn chuyên nghiệp đã có trong tay vé ở khán đài B bán cho khách đi đường. Mỗi cặp vé giá 600.000 đồng bị đẩy lên 2,5 triệu đồng, nhưng vẫn có nhiều người hỏi mua.


 


Tuấn làm tại công ty thiết bị cơ khí đúc kết việc không mua được số vé như dự kiến ban đầu, là do chủ quan, không chịu tìm hiểu hình thức bán vé trận bóng này. Nếu như các trận vòng loại, một người có thể mua 4 vé, và mua ngay tại các quầy trước sân thì vé trận này, mỗi người cũng chỉ được mua 2 vé, lại phải đăng ký bằng tích kê, có bản photo chứng minh nhân dân kèm bản gốc, và phải chen lấn, xếp hàng mới mua được.


 


"Bọn mình đến nơi, mới ớ người ra, lại phải tìm quán photo chứng minh, nên mới không chen vào xếp hàng trước được. Nếu có AFF Cup lần sau và người hâm mộ vẫn còn phát cuồng như thế này, bọn mình vẫn sẽ đi buôn vé, nhưng sẽ tính toán chiến lược hơn", Tuấn đúc kết.


 


Tuệ Minh - Vnexpress

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    'Bầu' Đại thừa nhận gặp khó khi trở lại V-League (16-03-2026)
    Iran tuyên bố không dự World Cup (11-03-2026)
    Vì sao FAM không xin lỗi vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? (08-03-2026)
    Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026: HAGL gục ngã trên sân Pleiku (07-03-2026)
    Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11-09-2025)
    Barca, Real Madrid ngồi trên 'mỏ vàng' (21-08-2025)
    Kịch bản khiến MU đổi chủ (21-08-2025)
    Sau Sesko, MU đột phá ký Donnarumma và thêm 1 tiền vệ (06-08-2025)
    Muller xác nhận đến MLS (26-07-2025)
    U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết U23 Đông Nam Á (26-07-2025)
    Mùa giải mới chưa khởi tranh, V-League đã có biến (23-07-2025)
    Thắng đậm tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia bất ngờ bị cảnh báo (17-07-2025)
    U23 Việt Nam bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự trước trận ra quân (17-07-2025)
    Việt Nam vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 (15-07-2025)
    32 kỷ lục quốc gia được phá ở Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia (24-06-2025)
    Liệu Nguyễn Công Phượng có viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam 10 năm qua? (23-06-2025)
    Hoàng Đức, Văn Lâm giúp CLB Ninh Bình lập kỳ tích lịch sử (21-06-2025)
    VFF lên tiếng về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam (17-06-2025)
    Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á sau màn vùi dập Indonesia (16-06-2025)
    Tuyển Thái Lan có số phận hệt tuyển Việt Nam đêm 10-6 (11-06-2025)

Các bài viết cũ:
    Ferguson phân tích cái sai của Chelsea (15-12-2010)
    Tuyển Việt Nam và thách thức lớn ở Bukit Jalil (14-12-2010)
    HLV Malaysia e ngại khả năng tấn công của Việt Nam (14-12-2010)
    Vé bán kết AFF Cup đắt gấp đôi vòng bảng (10-12-2010)
    Việt Nam vào bán kết sau trận thắng nghẹt thở (08-12-2010)
    Thái Lan phải sớm chia tay AFF Cup 2010 (07-12-2010)
    MU - Valencia, đối thủ lớn và mục tiêu nhỏ (07-12-2010)
    HLV Calisto tin Việt Nam sẽ thắng Singapore (06-12-2010)
    HLV Calisto: 'Tuyển Việt Nam sẽ thắng Philippines' (04-12-2010)
    Tuyển Việt Nam được treo thưởng hơn 7 tỷ đồng (03-12-2010)
    Malaysia thua Indonesia 1-5 vì hàng thủ quá tệ (01-12-2010)
    Tottenham ngược dòng đánh bại Liverpool (28-11-2010)
    Barcelona vs Real Madrid: Đêm ngàn sao ở Nou Camp  (28-11-2010)
    Việt Nam giành HC vàng đầu tiên ở Asiad 16 (25-11-2010)
    Real chiếm ngôi đầu bằng chiến thắng hoành tráng (23-11-2010)
    Dự đoán trận Chelsea – Zilina (2h45, 24/11): Cứu lại danh dự (23-11-2010)
    Pháp đánh bại Anh ngay tại sân Wembley (17-11-2010)
    Thụy Điển - Đức: Trận đấu của tương lai (17-11-2010)
    HLV Calisto dè dặt khi đối mặt Bắc Triều Tiên (15-11-2010)
    U23 Việt Nam thảm bại 2-6 ở ASIAD (10-11-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 171457733.