Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Hai mặt nóng và lạnh của Diego Costa
Diego Costa là mẫu tiền đạo hai mặt: nóng đầu trong những trận chiến, lạnh lùng trước khung thành đối phương. Mẫu tiền đạo như vậy hoàn toàn có thể giúp ích cho Jose Mourinho ở mùa giải này.

 



 


1. Có một câu chuyện thú vị về Costa: Trong một buổi tập trước mùa giải, khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân, tiền đạo người Tây Ban Nha đã yêu cầu một phiên dịch viên trợ giúp: “Tôi rất hạnh phúc khi được chơi cho Chelsea. Nhưng sẽ có những thời điểm tôi khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu và giận dữ. Tôi muốn thể hiện sự quyết tâm trong mọi pha bóng, mọi bàn thắng và có lúc tôi phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Nhưng tôi cũng sẽ mang đến cho bạn điểm số cao hơn mùa trước, để giúp cho đội bóng giành chức vô địch”.

 

Mức độ xác thực của câu chuyện sẽ cần được kiểm chứng thêm. Nhưng ít nhất nó mô tả chính xác tính cách của tiền đạo 26 tuổi này. Costa là mẫu cầu thủ Mourinho ưa thích vào thời điểm hiện tại. Cựu tiền đạo Atletico Madrid mang trong mình hình bóng của Didier Drogba trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho.

 

Costa sinh ra ở Lagarto, một ngôi làng hẻo lánh ở miền Bắc Brazil. Đó là một trong những vùng đất nghèo nhất của xứ sở Samba. Mourinho hiểu rất rõ xuất thân của anh: “Ngôi làng nơi Costa sinh ra nằm khuất sau hoàng hôn. Thật khó để bạn có thể đặt chân đến đó. Costa đã trưởng thành ở vùng đất ấy”.

 

2. Mourinho nhìn thấy khao khát trong đôi mắt của Costa. Đó là đôi mắt của một chiến binh, một người không ngại đối đầu ẩn sau hàng lông mày dày dạn và gương mặt góc cạnh.

 

Trong cách chơi bóng của Costa luôn hiện hữu ý chí, sự khát khao và quyết tâm đến cùng. Anh là mẫu tiền đạo dễ có nguy cơ mất kiểm soát, nhưng chưa bao giờ để mọi chuyện đi quá xa. Nói cách khác, Costa luôn biết giới hạn cho những hành động của mình. Anh đã từng có những màn cự cãi với Steven Gerrard hay Marin Skrtel bên phía Liverpool cách đây ít ngày, nhưng chưa đến mức sử dụng đến trò “thiết đầu công”.

 

Khả năng kiểm soát bản thân của Costa đến từ khi anh làm việc cùng HLV Diego Simeone ở Atletico Madrid. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, tiền đạo gốc Brazil từng 7 lần bị truất quyền thi đấu. Nhưng trong hai năm vừa qua, cầu thủ này chưa phải nhận thẻ đỏ một lần nào, dù bị các trọng tài rút ra 28 thẻ vàng.

 

Costa thừa nhận anh khó có thể thay đổi hình ảnh của bản thân: “Cuộc sống của tôi luôn gắn liền với những trận chiến. Đó là thứ đã ăn vào máu tôi, tôi khó có thể thay đổi được”. Nhưng Costa giờ đã biết cách sử dụng chúng hiệu quả hơn. Simeone là người có công giúp anh nhận ra phong cách thi đấu máu lửa của mình có thể trở thành một lợi thế quan trọng. Mourinho cũng muốn vận dụng mặt tích cực ấy giống như Simeone.

 

3. Tiền đạo gốc Brazil này là một mẫu cầu thủ đường phố điển hình, giống như Luis Suarez. Điều đặc biệt là Liverpool từng cố gắng chiêu mộ Costa từ Atletico Madrid vào năm 2013 để chia lửa cùng Suarez trên hàng công. Nhưng khác biệt ở chỗ: Suarez có những thời điểm mất kiểm soát bản thân, như hàng loạt pha cắn người, còn Costa thì không.

 

Đến với Atletico Madrid vào năm 2007 với giá hơn 1 triệu bảng, Costa được một cựu giám đốc thể thao của Atletico Madrid mô tả là “một kẻ xuất thân từ ngoài đường phố”. Thế nên không bất ngờ khi vũ khí của Costa chính là những tình huống xử lý láu cá, thực dụng trên sân.

 

Nhưng Costa cũng rất lạnh lùng trước khung thành đối phương, để hoàn thành tốt hai nhiệm vụ: ghi bàn và mang về chiến thắng cho đội bóng. Đó là điều mà Mourinho cần tìm cách phát huy. Tiền đạo người Tây Ban Nha đủ khả năng giúp Chelsea hướng tới những danh hiệu như đã làm với Atletico Madrid mùa trước.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Mourinho đã đúng về ‘thế lực chống Chelsea’? (29-01-2015)
    Tương lai của De Gea ở MU: Đã giải quyết xong (28-01-2015)
    Mourinho 'trảm' 8 cầu thủ (27-01-2015)
    Man Utd: Tại sao phải mua Bale khi đã có Nani? (26-01-2015)
    Điều gì đang xảy ra với Mourinho? (25-01-2015)
    Arsenal suýt mua được Ronaldo trước M.U (24-01-2015)
    M.U: Biết tin Van Gaal hay nghe lời Neville? (23-01-2015)
    Nhà Glazer không "nuốt" 750 triệu bảng để M.U mua sắm (22-01-2015)
    Nếu là Ferguson, Falcao đã bị “giải tán” từ lâu (21-01-2015)
    Messi là quyền lực (20-01-2015)
    MU: Chiến thắng của sự bảo thủ  (18-01-2015)
    Bale và cuộc chiến chống lại Galacticos ở Real (17-01-2015)
    Torres gạch tên Real Madrid khỏi Cúp Nhà vua (16-01-2015)
    MU chi bạo 150 triệu euro săn Gareth Bale  (15-01-2015)
    Giá như Van Gaal có Ronaldo… (14-01-2015)
    Falcao không còn tương lai tại M.U? (13-01-2015)
    Để có Bale, M.U sẽ biến De Gea thành ‘vật tế thần’ (12-01-2015)
    Nội bộ Barcelona rối bời trước trận gặp Atletico Madrid (11-01-2015)
    ‘Tôi muốn biến M.U thành đội bóng mạnh nhất thế giới’ (10-01-2015)
    Băng thủ quân ở Premier League: Từ linh hồn đến bù nhìn của CLB (09-01-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181834228.