Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Daley Blind: Từ gã thư sinh tới ông chủ tuyến giữa của M.U
Hàng tiền vệ của Man Utd bấy lâu nay vẫn tìm kiếm một tiền vệ đẳng cấp để đóng vai trò nhạc trưởng, và rất có thể Daley Blind sẽ là cái tên phù hợp trong tương lai.

 


TTCN mùa đông sắp đóng cửa và Manchester United vẫn đang ráo riết tìm cho mình những mảnh ghép cuối cùng trước hạn chót. Ngay từ khi phiên chợ đông chưa mở cửa, hai vị trí cần gia cố nhất của Quỷ đỏ đã được xác định là trung vệ và tiền vệ trung tâm, nhưng đến thời điểm này họ vẫn chưa có được cái tên nào ưng ý. Mặc dù vậy ít ra ở hàng thủ, Man Utd còn đang dốc sức theo đuổi Mats Hummels còn ở vị trí tiền vệ giữa, hy vọng gần như đã tiêu tan khi mục tiêu hàng đầu là Kevin Strootman lại tái phát chấn thương. Thế nhưng trong cảnh tối tăm đó, hàng tiền vệ của Man Utd bất ngờ loé lên một cái tên hoàn toàn đủ khả năng trở thành một ông chủ khu trung tuyến thực sự, đó chính là Daley Blind.

 


 

Đêm qua HLV Louis Van Gaal bước vào trận đấu với Leicester City với rất nhiều lợi thế, nhưng ông lại chịu tổn thất lớn khi Michael Carrick gặp chấn thương trong một buổi tập trước trận và phải nghỉ thi đấu cho tới hết tháng Hai. Trước tình cảnh đó, Daley Blind là đương nhiên là người được lựa chọn nhưng nhiều người vẫn có cảm giác không yên tâm về anh. Cầu thủ người Hà Lan được đánh giá là có tiềm năng lớn sau khi rực sáng tại World Cup 2014 vừa qua, nhưng anh lại gặp những vấn đề với việc thích ứng với lối đá thiên về yếu tố thể chất như ở Anh. Còn nhớ trong trận đấu với chính Leicester ở lượt đi trên sân King Power, Blind đã mắc rất nhiều sai lầm và để đối thủ có những pha phản công nguy hiểm, dẫn tới trận thua thảm 3-5 của Man Utd. Đêm nay mặc dù đoàn quân của HLV Nigel Pearson đã suy yếu rất nhiều nhưng các CĐV của Quỷ đỏ vẫn chưa hết lo lắng về vị trí tiền vệ trung tâm, nhất là khi đội bóng con cưng không có được phong độ cao ở thời điểm hiện tại.

 

Tuy nhiên sau trận đấu hôm qua, có lẽ những khán giả khó tính nhất cũng phải dành những lời khen thưởng cho cựu cầu thủ Ajax Amsterdam vì màn trình diễn xuất sắc của anh. Thi đấu ở vị trí “đáy” của hàng tiền vệ kim cương, Blind đã phát huy được rất tốt điểm mạnh của mình là khả năng phân phối bóng. Trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên cầu thủ số 17 gần như có mặt trong mọi đường triển khai bóng của hàng tiền vệ Man Utd, di chuyển hợp lý và xử lý cực kỳ khôn ngoan. Anh vừa tham gia hỗ trợ phòng ngự hiệu quả nhưng cũng có những tình huống dâng cao rất đúng lúc để tăng cường sức tấn công cho đội nhà, điển hình là pha bấm bóng cực kỳ tinh tế cho Robin Van Persie mở tỷ số trận đấu. Kết thúc trận đấu hôm qua, Man Utd kiểm soát bóng tới 71% và thi triển một lối đá nhuần nhuyễn, giữ cự ly đội hình rất tốt trong 70 phút đầu, điều đó có được là nhờ công lớn của Blind.

 

Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở khả năng chuyền bóng thì có lẽ Blind cũng chẳng khác mấy so với chính anh ở giai đoạn lượt đi. Điều đáng nói nằm ở chỗ cầu thủ này đang dần cho thấy những bước tiến rất rõ rệt trong việc hoà nhập với phong cách chơi bóng ở xứ sở sương mù. Với sở trường ban bóng dài vượt tuyến, Blind đã cố gắng vận dụng tối đ điểm mạnh này hồi đầu mùa nhưng không đem lại nhiều kết quả. Hôm qua người ta ta thấy cầu thủ 25 tuổi này chủ yếu thực hiện những đường đan bóng ở cự ly vừa và trung bình, giúp Man Utd áp đặt thế trận lên đối phương và hạn chế tối đa những tình huống bị phản công, điều đã khiến họ thua tan nát ở lượt đi. Với một giải đấu có rất nhiều đội bóng mạnh về không chiến như Premier League, rõ ràng việc bơm bóng dài cho Van Persie hay Falcao ở trên khó có thể đem lại lợi thế cho Man Utd. Blind đã nhận ra điều đó và anh đã thay đổi lối chơi của mình, kết quả là tỷ lệ chuyền bóng thành công của cầu thủ này ở trận đấu đêm qua lên tới trên 94,2% (103 đường chuyển, hỏng 6).

 


Hình ảnh thất vọng của Blind trên sân King Power đã thuộc về quá khứ

 

Chưa hết, khả năng phòng ngự của “Hiệp sĩ mù” cũng đã được cải thiện rõ rệt trong trận đấu đêm qua. Một trong những lý do mà cầu thủ người Hà Lan mất điểm trong mắt các nhà chuyên môn là khả năng tranh chấp tay đôi với đối phương. Với thân hình thư sinh và mái tóc vàng bồng bềnh, anh hợp với vai trò là một nhà kiến thiết hơn là một kẻ huỷ diệt ở giữa sân. Không ít lần người ta đã thấy tiền vệ này gặp rất nhiều khó khăn trong nhiệm vụ phòng ngự từ xa vì thua kém về thể hình so với đối thủ. Tuy nhiên điều đó đã không còn lặp lại vào ngày hôm qua khi anh thi đấu cực kỳ thông minh và tận dụng tối đa khả năng đọc tình huống của mình. Trong trận đấu với Leicester, anh có số pha tắc bóng và can thiệp tình huống nhiều nhất cả đội (4 và 5) nhưng chỉ phạm lỗi duy nhất 1 lần, điều đó phần nào cho thấy lối chơi khôn khéo của cầu thủ này. Anh đã tự tìm cho mình một phương thức hiệu quả để che giấu điểm yếu của mình mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

 

Màn trình diễn của Daley Blind trong trận cầu trên sân Old Trafford đêm qua đã giúp cho Quỷ đỏ thành Manchester có được trận thắng thứ 2 liên tiếp ở giải Ngoại hạng và tạm leo lên vị trí thứ 3. Tuy nhiên nếu nhìn xa hơn nữa, cầu thủ này đang cho thấy tiềm năng rất lớn để trở thành một ông chủ mới ở hàng tiền vệ của Man Utd. Từ giờ cho tới tháng Hai sẽ là khoảng thời gian “tập sự” của cựu cầu thủ Ajax này khi được thay thế người đàn anh Carrick phải ngồi ngoài vì chấn thương. Sự thông minh đặc trưng của một cầu thủ Hà Lan đang giúp Blind hoà nhập rất tốt với môi trường tại Premier League, và với đà này, sẽ không quá ngạc nhiên nếu một ngày nào đó anh trở thành một trong những chân chuyền xuất sắc nhất quốc đảo sương mù.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Liệu Lampard có gieo sầu cho Chelsea? (31-01-2015)
    Hai mặt nóng và lạnh của Diego Costa (30-01-2015)
    Mourinho đã đúng về ‘thế lực chống Chelsea’? (29-01-2015)
    Tương lai của De Gea ở MU: Đã giải quyết xong (28-01-2015)
    Mourinho 'trảm' 8 cầu thủ (27-01-2015)
    Man Utd: Tại sao phải mua Bale khi đã có Nani? (26-01-2015)
    Điều gì đang xảy ra với Mourinho? (25-01-2015)
    Arsenal suýt mua được Ronaldo trước M.U (24-01-2015)
    M.U: Biết tin Van Gaal hay nghe lời Neville? (23-01-2015)
    Nhà Glazer không "nuốt" 750 triệu bảng để M.U mua sắm (22-01-2015)
    Nếu là Ferguson, Falcao đã bị “giải tán” từ lâu (21-01-2015)
    Messi là quyền lực (20-01-2015)
    MU: Chiến thắng của sự bảo thủ  (18-01-2015)
    Bale và cuộc chiến chống lại Galacticos ở Real (17-01-2015)
    Torres gạch tên Real Madrid khỏi Cúp Nhà vua (16-01-2015)
    MU chi bạo 150 triệu euro săn Gareth Bale  (15-01-2015)
    Giá như Van Gaal có Ronaldo… (14-01-2015)
    Falcao không còn tương lai tại M.U? (13-01-2015)
    Để có Bale, M.U sẽ biến De Gea thành ‘vật tế thần’ (12-01-2015)
    Nội bộ Barcelona rối bời trước trận gặp Atletico Madrid (11-01-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181804051.