Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Văn Nghệ
Ca sĩ hải ngoại Anh Khoa: “Tết là để về”
Với ca sĩ Anh Khoa: “Không được đón tết ở quê hương là một điều bất hạnh”, thế nên tới bây giờ ông vẫn cứ nôn nao mỗi khi Tết đến như trẻ nhỏ chờ ngày mặc áo mới.

 


Ngày về khắc khoải

 

Trở về Việt Nam lần này, ca sĩ hải ngoại Anh Khoa đã ấp ủ cho mình nhiều dự định. Vừa làm liveshow, vừa ra album, tham gia nhiều chương trình ý nghĩa và đoàn tụ gia đình... Hạnh phúc vỡ òa khi đặt chân trên mãnh đất quê hương, tuy đây không phải là lần về đầu tiên, nhưng với ông, lần về nào cũng đầy ắp những cảm xúc, những dâng trào nghẹn tim.

Ước mơ lớn lao của ông đến bây giờ mới có thể thành hiện thực khi một liveshow đủ để mọi người nghe và hiểu đã được chào đời. Bao nhiêu năm hát phòng trà ông đã quá quen thuộc, thậm chí quá bình thường. 

 

Có những lúc ông hát mà chạnh lòng bởi phòng trà là nơi để người ta nghe xong thì về, họ chỉ đến để giải trí, để giải tỏa sự mệt nhọc trong một thời điểm nào đó mà thôi, nghe xong chẳng còn gì để lại trong lòng người ta nữa. 

 

Thế nên, ông ấp ủ cho mình một live show trọn vẹn, có sự đầu tư nghiêm túc và hoành tráng để khán giả thưởng thức. Mong mỏi một live show như thế cũng là để người ta một lần nữa nhớ đến Anh Khoa đã từng một thời nổi tiếng với những bản nhạc trữ tình lãng mạn những năm 1970...

 


 

Ông tâm sự rằng điều bất hạnh của mình là đi một đất nước không có cơ hội để phát huy cái khả năng ca hát của ông. Như cố kí giả Trường Kì đã viết: “Anh Khoa là một ca sĩ duy nhất lạc lõng tại phương trời Đông Âu”. Nhưng nói thì nói vậy, duyên số đã định thì không thể chối cãi được. Bù lại sự bất hạnh đó, ông đã gặp được một người phụ nữ tốt bụng, yêu thương và chăm sóc ông chu đáo đến bây giờ.

 

Người mang trong mình dòng máu nghệ sĩ ấy, dù bị vùi dập, hay không có một chút mảy may cơ hội thì vẫn bất chấp tìm đến niềm đam mê của mình. Ông bảo: “Cưới vợ xong, tôi đi hết công ty này đến công ty khác để xin được... hát”. Vì ông xuất thân là một ca sĩ, nên luôn cố gắng hết khả năng để tạo điều kiện cho mình bám theo cái nghiệp ấy. Dù bên trời Âu không có cơ hội để phát huy khả năng của mình và cũng không có môi trường nào thích hợp để làm việc thì ông cũng vẫn cứ tìm và hy vọng.

 

Trong thời gian định cư tại đây, ông chia sẻ rằng mình buồn nhiều và chẳng có một điều gì có thể khỏa lấp được cái khoảng trống mà ông không được bước lên sân khấu. Ông nói: “Một khoảng trống kinh khủng, nó làm cho tôi bứt rứt và nhớ nhung...”.

 

Ông nhớ bạn bè, nhớ anh em mình ở Việt Nam, ông bảo, mới đây thôi còn ở bên nhau mà giờ đã xa hết như thế... Buồn nhiều đấy, nhưng ông đâu còn sự lựa chọn nào khác... Rồi quyết tâm tìm bằng được công ty tổ chức biểu diễn Hungary và bắt đầu những ngày thỏa đam mê từ đây, ông kể: “Khi tôi vào gặp Giám đốc công ty biểu diễn này, họ không biết tôi là ai cả, chỉ biết là một người Châu Á. Cho đến khi tôi đưa tư liệu về bản thân thì họ mới đánh giá tôi là một ca sĩ chuyên nghiệp...”. 

 

Bỏ qua công đoạn thử giọng, người ta chuyển thẳng ông vào một công ty riêng dành cho những người đi hát ở phòng trà bốn, năm sao.

 


 Ca sĩ Anh Khoa bắt đầu cạnh những nghệ sĩ của Thúy Nga Paris by night

 

Cộng tác được một năm, ông khây khỏa được phần nào. Tuy nhiên ông lại thích hát bằng tiếng Việt Nam, mà ngặt nỗi người ta lại không nghe được tiếng của mình nên chỉ một thời gian ông nghỉ và được công ty Thúy Nga (Pari By Night) mời về (năm 1993). Cũng bắt đầu từ đây, tên tuổi của ông dần nóng lên với tên gọi “Ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại”. Đây là niềm vui lớn của ông khi được làm ở một công ty nổi tiếng đến ngày hôm nay.

 

Hoài niệm mùa yêu thương

 

Lần về Việt Nam này, ông cộng tác với nhiều phòng trà, nhiều chương trình như Thay lời muốn nói, Tình khúc vượt thời gian, Sol Vàng.Trong năm 2015 này có thể ông sẽ cho ra mắt 2 album mới. Hiện tại ông đã cho ra đời 3 đĩa nhạc gồm: Đĩa đầu tiên ra mắt tại Mỹ (2005), đĩa thứ hai là Như giọt sương khuya (2008). Đĩa thứ 3 là cánh chim sa mạc (2010).

 

Bao nhiêu năm qua, ông dành trọn thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình, cho nên cuộc sống hiện tại không mấy dư dả nếu không muốn nói rằng rất khó khăn. Bởi nghề hát ở bên ấy ai cũng biết, chẳng mấy giàu sang... Vợ ông là một quan chức, con gái thì còn đi học, gia đình ông lại vừa có tin buồn khi cha vợ không may qua đời. Cuộc sống đã vốn vất vả. Nay lại còn vất vả hơn khi chỉ còn mình ông làm trụ cột gia đình. 

 

Bên trời Âu hiện tại chỉ có ông cùng vợ và con gái, không một người thân thích nào để vui buồn san sẻ. Ông cho biết, cha vợ mình là đại sứ Hungary ở Việt Nam. Người ta bảo “nhất thân nhì thế”, ở bên đó, có tài nhưng không có thân thế sẽ không được để ý và trọng dụng.

 


 Ca sĩ Anh Khoa và vợ người Hungary

 

Nói về vợ mình, ông rất tự hào bởi bà ấy đã hi sinh rất nhiều cho ông. Kể về mối duyên tình của mình, ông nói vui: “Ngày xưa ông già dắt vợ và con gái sang Việt Nam du lịch, lúc ấy con gái ông mới hơn hai mươi tuổi, mà tôi thì đã bốn mấy rồi, nhưng cô ấy nghe tiếng hát của tôi rồi đem lòng yêu thương... Từ đó kết duyên và bị “xỏ mũi” dắt về bển luôn”.

 

Nhắc đến con gái Trần Diana, ông lại càng tự hào và hãnh diện hơn bởi con gái mình vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Một niềm hạnh phúc lớn khi con gái ông thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của cha mình, cô vừa làm ca sĩ, vừa làm nhạc sĩ và đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Piano tại Hungary.

 


 

 Con gái ca sĩ Anh Khoa, Diana Trần thừa hưởng những nét đẹp của cả mẹ và bố

 

Cái Tết quê hương làm ông nhớ và nôn nao lạ kỳ. Dù bố mẹ không còn nữa, nhưng ông còn rất đông anh em ở tại Sài Gòn và quê hương Phan Thiết. Ông nói Tết năm nay vui hơn khi người ông anh cả cũng về nước đón tết, đây là một trong những lần về hiếm hoi bởi anh trai ông tuổi đã cao. Sau khi biết anh trai về, ông mừng lắm, vội lấy vé máy bay dài hạn (đến tháng 3) để cùng anh em mình đón một cái Tết đoàn viên ý nghĩa.

 

Ông khái niệm về ngày Tết của mình là một điều gì đó thiêng liêng lắm. Dù đi đâu, làm gì ông vẫn luôn nhớ về những hình ảnh ngày xưa, thời còn nhỏ xíu. Hồi ấy ông mong tới ngày mùng một Tết để được mặc áo mới, được ăn củ cịu,

bánh chưng, bánh giầy, kho nước dừa... rồi hòa mình trong không khí những trước Tết như chợ đêm, nhìn ngắm những câu đối, câu liễn, hoa mai...

 

Đó là những hình ảnh ông không bao giờ quên được, ông bảo cứ nghĩ đến là lại thấy lòng mình lâng lâng vui sướng. Ông nhớ lắm những cái Tết năm xưa, được ba má lì xì, được đốt pháo đêm giao thừa... Mà những hình ảnh ấy đâu chỉ mình ông nhung nhớ, hầu như tất cả những người con xa xứ đều luôn ngóng trông về quê hương, hoài niệm về những điều thiêng liêng ấy. Mỗi độ xuân về, ông lại muốn được ở trên quê hương mình, bên cạnh những người thân yêu để đoàn tụ sum vầy.

 

Dù Tết này với ông vui lắm, nhưng vẫn chưa trọn vẹn bởi vợ và con gái không về được để cùng mọi người đón Tết. Ông nói: “Vì Tây họ chỉ nghỉ tết sau Giáng sinh, nên ngày Tết của mình họ phải đi làm, vợ là công nhân viên chức, con gái thì còn đang đi học nên không nghỉ được, cũng buồn lắm!”.

 

Mặc dù ông đã nhiều lần dắt vợ và con về nước nhưng chưa có lần nào về trúng dịp Tết. Ông hi vọng năm tới sẽ đưa cả nhà về để tận hưởng cái Tết ý nghĩa ở Việt Nam...
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Những 'đóa hoa nghệ thuật' (07-03-2026)
    Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17-07-2025)
    Trịnh Kim Chi tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 54 (17-06-2025)
    Thanh Thủy trở thành một trong những 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới' năm 2024 (19-05-2025)
    Các ông lớn họp khẩn vì Tổng thống Trump (12-05-2025)
    Tóc Tiên giành ngôi quán quân Chị đẹp đạp gió mùa 2 (25-01-2025)
    Bộ Văn hóa vinh danh 'Anh trai vượt ngàn chông gai', 'Anh trai say hi' (11-01-2025)
    Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn nghệ sĩ phải đập cùng nhịp đập trái tim của Tổ quốc (30-12-2024)
    Hành trình lưu giữ và lan tỏa giá trị truyền thống của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam (30-12-2024)
    Đại tá, NSND Tự Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội (30-12-2024)
    Á hậu Bùi Thu Thủy đại diện Việt Nam dự thi Miss Tourism World 2024 (29-12-2024)
    Nhà sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' phải giải trình (23-12-2024)
    Độc đáo 2 vợ chồng trẻ từ Hà Nội vào Đà Lạt chinh phục đường chạy 155 km (22-11-2024)
    Biến rác thành tác phẩm nghệ thuật (17-11-2024)
    Hồng Nhung, Ngọc Hân xem tranh của các họa sĩ Hồng Kông (13-10-2024)
    Phiên đấu giá 'Những huyền thoại từ trường Mỹ thuật Đông Dương' của nhà Milon tại Hà Nội (11-10-2024)
    Từ Wukong nghĩ về những sản phẩm, dịch vụ mang giá trị văn hóa và kinh tế (11-10-2024)
    NSƯT Tân Nhàn bất ngờ làm Tổng đạo diễn (23-09-2024)
    Nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ (05-09-2024)
    'The Seasons Ballet' lần đầu đến Việt Nam (16-08-2024)

Các bài viết cũ:
    Ca sĩ Trang Mỹ Dung: ‘Từ khi mẹ mất, tôi ít đi hát’ (06-02-2015)
    Hoài Linh bức xúc với tin đồn quan hệ với Dương Triệu Vũ (02-02-2015)
    MC Thanh Bạch: 'Tôi cưới Thúy Nga Paris là có mục đích' (30-01-2015)
    Đàm Vĩnh Hưng sẽ phải đập hết nhà vì Hoài Linh (26-01-2015)
    6 câu nói làm thay đổi cuộc đời Hoài Linh (22-01-2015)
    Danh hoài Hoài Linh lần đầu tiết lộ bí mật với khán giả (08-01-2015)
    Trịnh Nam Sơn về nước làm liveshow (05-01-2015)
    Chế Linh được khán giả nữ tặng áo sơ mi (23-12-2014)
    Lần đầu tiên Tùng Dương, Trọng Tấn hòa giọng “Nơi đảo xa” (10-12-2014)
    Danh hài Chí Tài và những chuyện chưa từng tiết lộ (07-12-2014)
    Hành trình nổi tiếng thế giới của nữ danh ca Bạch Yến (03-12-2014)
    Đan Trường lại gây tranh cãi vì hát dân ca  (29-11-2014)
    Chế Linh bị fan nữ bất ngờ hôn trước mặt vợ (24-11-2014)
    Mỹ Tâm được vinh danh tại Malaysia (21-11-2014)
    Ca sĩ Quang Lê: Buồn vì bán đĩa tại Việt Nam rất ế (14-11-2014)
    NSƯT Diệu Hiền không bi quan với tuổi già khốn khó (11-11-2014)
    Võ Thiện Thanh làm mới ca khúc Trịnh Công Sơn với nhạc lounge (08-11-2014)
    Chế Linh về nước hát và ăn Tết (05-11-2014)
    Quang Lê chi 4 tỷ đồng làm liveshow cho Phương Mỹ Chi (04-11-2014)
    Ý Lan diễn show Vân Sơn tại Hà Nộ (02-11-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170323397.