Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Vì sao cầu thủ đua nhau ra tự truyện?
Một vài năm gần đây, tự truyện có thể được coi là một trào lưu trong thế giới bóng đá.

 



Roy Keane và cuốn tự truyện mới xuất bản năm 2014

 

Nhà nhà tự truyện, người người tự truyện

 

Thực ra, việc sao bóng đá viết tự truyện chẳng phải là chuyện mới và nó đã hình thành cách đây chừng hơn chục năm và Tony Adams, Jaap Stam, Ashley Cole được coi là những người mở màn. Tuy nhiên, phải tới một vài năm gần đây, tự truyện có thể được coi là một trào lưu trong thế giới bóng đá.

 

Tuy không mạnh mẽ như trào lưu “tự sướng” nhưng tự truyện cũng có sức ảnh hưởng to lớn tới đời sống bóng đá. Từ những ngôi sao hàng đầu như: Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, HLV Alex Ferguson, Pep Guardiola, Roy Keane, Kun Aguero, Neymar, Rio Ferdinan, Steven Gerrard, Wayne Rooney… đến những ngôi sao làng nhàng cỡ Friedel, Balotelli hay cả những nàng WAGs như Victoria Beckham đều đua nhau viết tự truyện.

 

Mỗi người mỗi vẻ nên nội dung những cuốn tự truyện của các sao bóng đá cũng vì vậy mà khá nhiều màu sắc. Tuy nhiên, tự truyện của sao bóng đá vẫn chủ yếu đi theo lối mòn là ôn nghèo kể khổ, viết về những thâm cung bí sử ở các CLB và số ít dùng để gây sốc, công kích người khác kiểu cuốn “The Second Half” của Roy Keane xuất bản năm 2014 hay cuốn “Tôi là Zlatan” của Ibrahimovic xuất bản năm 2011.

 

Roy Keane mượn tự truyện để nói về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa anh và Sir Alex. Cựu cầu thủ Quỷ đỏ cũng ám chỉ rằng, chính Sir Alex đã ngấm ngầm lên kế hoạch đẩy anh khỏi Old Traffood. Trong khi đó, Ibra lại kể về quãng thời gian thi đấu tại Barca và đã bị HLV Pep Guardiola “làm hỏng phẩm chất” của mình. Ibra cũng không ngừng châm biếm những đồng đội cũ như Messi, Iniesta hay Xavi chỉ như là những cậu bé.

 

Tự truyện “nhan nhản” là vậy nhưng không phải cuốn nào cũng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Lẽ dĩ nhiên, những tự truyện kiểu “đều đều” như cuốn “Totally Frank” của Frank Lampard hay cuốn “My Defence” của Ashley Cole chắc chắn không thể bán chạy bởi nó chỉ xoay quanh những vấn đề cực kỳ cũ kỹ như tình yêu với CLB hay việc nỗ lực thi đấu ra sao. Ngược lại, những tự truyện có sự kịch tính và tò mò cao như của Sir Alex, Roy Keane hay Ibra đều “đắt như tôm tươi”.

 

Con gà tức nhau tiếng gáy

 

Giới cầu thủ và kể cả huấn luyện viên chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng viết lách. Vậy nên đa phần những cuốn tự truyện đều được các ngôi sao thuê người chấp bút. Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Ashley Cole, Frank Lampard và Wayne Rooney giao phó “đứa con tinh thần” của mình cho những cây bút như Shaun Custis, Henry Winter, Paul Joyce, Steve Dennis, Ian McGarry và Hunter Davies. Tự truyện của Gerrard thậm chí còn được tạo nên bởi sự kết hợp giữa hai cây viết tài năng Winter và Joyce. Câu hỏi đặt ra là tại sao những ngôi sao bóng đá lại thích “dấn thân” vào lĩnh vực không phải là sở trường?

 

Con gà tức nhau tiếng gáy có lẽ là các giải thích hợp lý nhất trong trường hợp này. Ví như việc Neymar ra tự truyện hồi tháng 2/2013 khiến Messi rất nóng mắt. Chẳng chịu thua kém người đồng đội trẻ tuổi, trước kỳ World Cup 2014, Messi cũng đã cho xuất bản cuốn tự truyện cho riêng mình. Hay như việc Frank Lampard và Steven Gerrard ra tự truyện cũng nằm trong kế hoạch nâng cao vị thế của mình so với đối thủ. Nguyên nhân nữa thôi thúc sao bóng đá viết tự truyện đó là để “trả đũa” đối thủ mà Roy Keane là một trong số đó.

 

Trong cuốn tự truyện My Autobiography (tạm dịch: “Cuốn tự truyện của đời tôi”) của Sir Alex, Roy Keane trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng. Nhà cầm quân người Scotland cho rằng, Keane luôn tìm cách áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, không tôn trọng huấn luyện viên cùng đồng đội. Thế nhưng, trong cuốn “The Second Half”, Roy Keane lại huỵch toẹt rằng, Sir Alex là kẻ dối trá và kể ra hàng loạt chi tiết chứng minh chính mình mới là nạn nhân của những trò độc tài của vị thuyền trưởng huyền thoại.

 

Tất nhiên, ngoài những mục đích trên, các ngôi sao sân cỏ cũng hy vọng rằng, việc bán sách sẽ thu về cho họ một khoản tiền kha khá. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng, cầu thủ không cần số tiền từ nguồn thu bán sách nhưng rõ ràng những khoản này cũng chẳng hề nhỏ. Cuốn tự truyện của Sir Alex trong hai năm ra mắt thu về số tiền khổng lồ lên tới 10 triệu bảng (800 ngàn cuốn). Ronaldo cũng thu về khoảng 6 triệu bảng còn Messi đút túi chừng 5 triệu bảng. Những ngôi sao còn lại tùy theo độ “hot” cũng kiếm được số tiền không hề nhỏ.

 

Với chừng ấy lợi ích, không khó để dự đoán tự truyện trong thế giới bóng đá sẽ vẫn là một câu chuyện dài. Tuy nhiên, thay vì những cuốn tự truyện mang nặng màu sắc của những tay viết nổi tiếng, các ngôi sao túc cầu nên đích thân chấp bút để có được sự chân thực nhất. Hơn nữa, cũng không nên dùng tự truyện để mạt sát người khác bởi như vậy những ngôi sao này chỉ tự biến mình thành những kẻ lố bịch.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Ronaldo chẳng thề bì được với Messi  (18-02-2015)
    Messi sẽ “ngược dòng” Ronaldo theo cách của 2 vị tiền bối (17-02-2015)
    Van Gaal bị CĐV MU ghét bỏ (16-02-2015)
    Rooney & lời “kêu cứu” ở Old Trafford (15-02-2015)
    Real & Barca: Phép tính hoán vị  (14-02-2015)
    ‘M.U không biết tấn công, họ thi đấu thật khổ sở’ (13-02-2015)
    Van Gaal đang đưa M.U về thời “đồ đá”! (12-02-2015)
    M.U chuẩn bị đi, "bão" sắp tới rồi! (11-02-2015)
    Lý do đặc biệt khiến Di Maria đòi rời Man Utd (10-02-2015)
    Messi - Ronaldo: Người vui, kẻ buồn (09-02-2015)
    PSG "thừa nước đục thả câu", chèo kéo Di Maria (07-02-2015)
    Di Maria trên đường rời Man Utd (06-02-2015)
    Rooney trồi sụt phong độ: Cũng bởi Van Gaal  (05-02-2015)
    Tháo gông cho Gareth Bale (04-02-2015)
    Vì sao M.U khó giữ De Gea (03-02-2015)
    Gareth Bale tự đẩy mình khỏi Real Madrid? (02-02-2015)
    Daley Blind: Từ gã thư sinh tới ông chủ tuyến giữa của M.U (01-02-2015)
    Liệu Lampard có gieo sầu cho Chelsea? (31-01-2015)
    Hai mặt nóng và lạnh của Diego Costa (30-01-2015)
    Mourinho đã đúng về ‘thế lực chống Chelsea’? (29-01-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181829192.