Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
M.U trước cơn giông bão
Bắt đầu từ ngày mai, Man Utd sẽ bước vào 2 tháng quan trọng và khó khăn nhất của họ ở mùa giải này, với các trận đại chiến liên tiếp không ngừng nghỉ.

 


Con đường chinh phục cúp FA và giành vé dự Champions League của Quỷ đỏ có vô vàn thử thách lớn. Bất cứ cú ngã nào cũng khiến công sức họ tích cóp từ đầu mùa trở thành công cốc. 

 


 

Chặng đường gian nan của Man Utd bắt đầu từ đêm mai với chuyến làm khách đến St James Park của Newcastle. Tất nhiên, đây chỉ là giai đoạn “khởi động” cho Quỷ đỏ, bởi sau đó, những thử thách thực sự mới đến dồn dập. Họ sẽ phải tiếp Arsenal ở tứ kết FA Cup vào đầu tuần sau, tiếp đến là Tottenham và chuyến đi đầy hiểm nguy đến sân Anfield của Liverpool.

 

Cả Tottenham và Liverpool đều là đối thủ chính của Man Utd trong cuộc đua vào top 4 Premier League cuối mùa. Một thất bại có thể khiến Quỷ đỏ trả giá đắt, thậm chí, một kết quả hòa cũng có thể khiến họ lâm nguy. Vấn đề nan giải với đội chủ sân Old Trafford là Tottenham và Liverpool đều có phong độ cực cao ở thời điểm này, đặc biệt là Liverpool. 

 

Lữ đoàn đỏ đang tái hiện màn tăng tốc “kinh hoàng” họ thể hiện ở đầu năm 2014, thời điểm họ chạy thẳng một mạch đến vị trí thứ 2 và đe dọa ngôi vô địch của Man City. Tính từ đầu năm 2015, The Kop vẫn bất bại ở Premier League, thắng 6, hòa 2, giành 20/24 điểm tối đa. Tại Anfield, sức mạnh của họ càng đáng sợ. Sau trận hòa đau với Leicester ở ngày đầu năm mới, Liverpool đã thắng liên tiếp 3 trận trước các đối thủ mạnh như West Ham, Tottenham và Man City ở đây. 

 

Trong bối cảnh Van Gaal vẫn loay hoay sắp xếp đội hình và tìm kiếm chiến thuật tối ưu, Man Utd thực sự có quá ít cơ hội trước một Liverpool mạnh mẽ, nhuần nhuyễn như vậy. Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả. Sau một chặng được tạm nghỉ (chỉ phải tiếp Aston Villa), Quỷ đỏ sẽ tiếp tục có hai trận đại chiến với Man City và Chelsea trong tháng 4. Đến thời điểm đó, liệu Man Utd đang trong hoàn cảnh nào không ai dám chắc. Nếu không thể vượt qua những thử thách mang tên Tottenham, Liverpool, Quỷ đỏ có nguy cơ trượt dài khi tháng 4 kết thúc.

 

Van Gaal từng nói mục tiêu lớn nhất của Quỷ đỏ ở thời điểm này là có 1 vị trí khi tháng 5- tháng cuối cùng của mùa giải bắt đầu. Rõ ràng, HLV người Hà Lan đã nhìn thấy cơn giông lớn đang chờ đợi đội quân của ông ở phía trước. 

 

Điều an ủi với người hâm mộ Man Utd là dưới thời Van Gaal, Quỷ đỏ không “bạc nhược” như thời David Moyes. Cho dù thành tích tổng thể của hai HLV không chênh lệch quá lớn, nhưng cách Man Utd của Van Gaal thi đấu với các đội bóng lớn khác hẳn Man Utd của David Moyes. Tính đến thời điểm này, Quỷ đỏ chỉ thua duy nhất 1 trận trước các đội nằm trong top 6 mùa trước. Đó là trận thua Man City ở Etihad. Còn lại, họ hòa Chelsea, Tottenham, thắng Arsenal, Liverpool và Everton.

 

Trong lúc lối chơi chưa hình thành và nhuần nhuyễn, tài năng và uy tín của Van Gaal chính là chỗ dựa đáng kể nhất để Man Utd vượt qua cơn giông bão này. Nếu HLV người Hà Lan có thể giúp họ cán đích an toàn, những lời chỉ trích vừa qua sẽ nhanh chóng bị quên lãng.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Di Maria tới Man Utd: Đúng người, sai thời điểm (02-03-2015)
    Wayne Rooney: Chỉ là chính mình khi đá tiền đạo (01-03-2015)
    Van Gaal: Thiếu tầm nhìn, không kế hoạch ở M.U! (28-02-2015)
    Isco: "Zidane 2.0" hay một Di Maria khác của Real (27-02-2015)
    Mâu thuẫn với Van Gaal, "người nhện" De Gea quyết rời M.U? (26-02-2015)
    Torres "đá xoáy" thầy cũ Mourinho (25-02-2015)
    Mourinho là phiên bản hoàn hảo của Sir Alex (24-02-2015)
    George Best: Tấn bi kịch của chàng lãng tử  (23-02-2015)
    Vì sao cầu thủ đua nhau ra tự truyện? (22-02-2015)
    Ronaldo chẳng thề bì được với Messi  (18-02-2015)
    Messi sẽ “ngược dòng” Ronaldo theo cách của 2 vị tiền bối (17-02-2015)
    Van Gaal bị CĐV MU ghét bỏ (16-02-2015)
    Rooney & lời “kêu cứu” ở Old Trafford (15-02-2015)
    Real & Barca: Phép tính hoán vị  (14-02-2015)
    ‘M.U không biết tấn công, họ thi đấu thật khổ sở’ (13-02-2015)
    Van Gaal đang đưa M.U về thời “đồ đá”! (12-02-2015)
    M.U chuẩn bị đi, "bão" sắp tới rồi! (11-02-2015)
    Lý do đặc biệt khiến Di Maria đòi rời Man Utd (10-02-2015)
    Messi - Ronaldo: Người vui, kẻ buồn (09-02-2015)
    PSG "thừa nước đục thả câu", chèo kéo Di Maria (07-02-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181785979.