Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Wayne Rooney vs Harry Kane: Quá khứ đối đầu hiện tại
Wayne Rooney là quá khứ còn Harry Kane là hiện tại và tương lai của bóng đá Anh. Đêm nay, họ sẽ đối đầu trong một cuộc chiến nảy lửa tranh suất dự Champions League mùa tới.

 


PHONG ĐỘ và ĐẲNG CẤP 

 

Nói đến Rooney thời điểm này, không ai có thể khẳng định thủ quân M.U đạt phong độ cao, nhưng chắc chắn không ai phủ nhận tiền đạo này vẫn là cầu thủ đẳng cấp. Rooney sẽ phải đối đầu (hay so tài) với một cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất tại Premier League là Harry Kane. Nếu nói như Sir Alex Ferguson thì “phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cữu”. Trong một cuộc chiến đường dài, sẽ có nhiều người chọn Rooney còn ở hiện tại, Kane đang tỏ ra nhỉnh hơn.  

 


 

Về đặc tính quan trọng nhất của tiền đạo là những bàn thắng, thì Rooney mới “thông nòng” ở trận gặp Sunderland cách đây 2 tuần. Kane thì dường như không thể ngừng ghi bàn. Rooney đang khá mờ nhạt, chí ít là so với những gì người ta kỳ vọng ở anh. Kane là ngôi sao nổi bật, vừa giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 ở Premier League. Tối nay, sẽ là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ, của cặp tiền đạo trong mơ mà Tam sư tìm kiếm suốt bấy lâu nay trong trận đấu đáng chú ý giữa M.U và Tottenham. 

 

KHÁT VỌNG NHƯ NHAU 

 

Một chân sút mới nổi như Kane chắc chắn rất khát vọng chứng tỏ, ở một trận đấu lớn như cuộc so tài giữa Quỷ đỏ và Spurs. Kane cũng phải chứng tỏ anh xứng đáng được sát cánh cùng Rooney ở tuyển Anh, với điều kiện tiền đạo của Tottenham phải chơi cực hay và thậm chí làm lu mờ Gã Shrek. 

 

Khát vọng của Kane là điều không thể nghi ngờ. Nhưng khát vọng của Rooney cũng chẳng kém. Thủ quân của M.U chẳng cần phải chứng tỏ tài năng nữa, bởi mọi người đều biết rõ anh thế nào. Vấn đề của Rooney lúc này là phải dẫn dắt đoàn tàu M.U tiến về phía trước còn rất nhiều thử thách lớn.

 


 

Số 10 của Quỷ đỏ phải chứng tỏ anh chơi bóng với tất cả khát vọng, tình yêu và niềm tự hào vì màu cờ sắc áo M.U và nhất là vì chiếc băng thủ quân của đội chủ sân Old Trafford. Đó từng là giấc mơ của Rooney cách đây hơn 10 năm khi anh rời Everton gia nhập M.U. Khi giấc mơ đã thành sự thật thì cũng là lúc Rooney gánh trọng trách sửa chữa những sai lầm của HLV Louis van Gaal (thử nghiệm chiến thuật và con người đến mức chóng mặt, nhưng hiệu quả không cao) đồng thời nhắc nhở cả thế giới rằng anh vẫn là một chân sút cự phách.

 

Đến thời điểm hiện tại, Rooney mới có 10 bàn thắng ở Premier League mùa này, kém 6 bàn so với Kane. Tuy nhiên, cần lưu ý là Rooney rất ít khi được đá ở vị trí tiền đạo cắm mà phải hoạt động ở hàng tiền vệ. Với một tiền vệ thì ghi 10 bàn (đồng thời có 4 pha kiến tạo) đã là đáng nể. Rooney chắc chắn toàn diện hơn Kane, chân sút đang làm bùng nổ các cầu trường tại Anh với sự tự tin, chính xác và hiệu quả hiếm có. 

 

Không có những bàn thắng của Kane, chắc chắn Tottenham không dám mơ về Top 4. Không có những bàn thắng của Rooney, M.U cũng khó hy vọng tranh suất dự Champions League mùa tới. Giữa hai đội, sẽ chỉ có tối đa một đội toại nguyện (vì Top 3 nhiều khả năng sẽ là Chelsea, Man City, Arsenal). Kane và Rooney sẽ giúp chúng ta tìm ra đáp án đội nào nhiều hy vọng hơn.  
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Trước thềm El Clasico: Ancelotti và bài toán 'BBC' (14-03-2015)
    M.U sẽ mời Carlo Ancelotti thay Louis van Gaal (13-03-2015)
    Chelsea bị loại: "Cái chết" được báo trước (12-03-2015)
    R.M trên bờ vực khủng hoảng (11-03-2015)
    M.U bị loại khỏi Cúp FA: Hơn cả một trận thua (09-03-2015)
    Real sa sút: Đã đến lúc loại bỏ "phế nhân" Ronaldo (08-03-2015)
    Đại chiến M.U – Arsenal: Từ đỉnh cao tới... vực sâu (08-03-2015)
    "Con quỷ" trong “thiên thần” Di Maria  (07-03-2015)
    Paul Scholes: M.U của Van Gaal kém cỏi hơn so với thời Moyes (05-03-2015)
    Manchester United tấn công bế tắc (05-03-2015)
    Vì sao “thiên thần” Di Maria gãy cánh? (03-03-2015)
    M.U trước cơn giông bão (03-03-2015)
    Di Maria tới Man Utd: Đúng người, sai thời điểm (02-03-2015)
    Wayne Rooney: Chỉ là chính mình khi đá tiền đạo (01-03-2015)
    Van Gaal: Thiếu tầm nhìn, không kế hoạch ở M.U! (28-02-2015)
    Isco: "Zidane 2.0" hay một Di Maria khác của Real (27-02-2015)
    Mâu thuẫn với Van Gaal, "người nhện" De Gea quyết rời M.U? (26-02-2015)
    Torres "đá xoáy" thầy cũ Mourinho (25-02-2015)
    Mourinho là phiên bản hoàn hảo của Sir Alex (24-02-2015)
    George Best: Tấn bi kịch của chàng lãng tử  (23-02-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181847727.