Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Đàm phán hạt nhân: Iran 'nóng mặt', cảnh báo IAEA ngừng gây sức ép
    Tin Việt Nam
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
    Tin Cộng Đồng
Đức: Máy bay sập càng khiến một người bị thương
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tâm lý - Xã hội
Cám ơn Lý Quang Diệu
“Anh ơi, Lý Quang Diệu mất rồi. Buồn quá!”. Đó là câu nói đầu tiên mà tôi nghe được từ bà xã khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng thứ Hai đầu tuần (23-3). Con gái tôi thì rơm rớm nước mắt sau khi cùng mẹ bước xuống nhà đón xe buýt đến trường.

 


 


 


Một cảm giác buồn không thể tả dâng lên trong lòng mặc dù chuyện vị cha già lập quốc Singapore Lý Quang Diệu mất đã được dự báo từ hơn một tháng sau khi ông phải nằm viện vì bị viêm phổi cấp và điều trị bằng kháng sinh và máy thở.

 

Ông Lý đã ra đi yên bình không có gì để tiếc nuối sau khi đã hiến trọn đời mình cho thành công của Singapore.

 

Ông là nguồn cảm hứng cho những bài viết của tôi về trải nghiệm cuộc sống và công việc nơi đất khách quê người. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông, từ những giá trị đích thực của đất nước và con người Singapore. Nhờ có Singapore, tôi đã có một cơ ngơi ổn định để an tâm làm những điều có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và Tổ quốc. Tự đáy lòng mình, tôi thành thật biết ơn ông...

 

Thật vậy, đến Singapore tôi mới có cơ hội hiểu rõ hơn về thể chế chính trị, quản lý xã hội, nhà nước pháp quyền, phát triển cộng đồng và nhất là những khái niệm về quốc gia, dân tộc và văn hóa. Trước khi chân ướt chân ráo sang Singapore làm việc cách đây gần 18 năm, tôi cứ ngỡ đây là mảnh đất của người Hoa và cũng chẳng hiểu tại sao quốc ngữ lại là tiếng Mã Lai. Là hậu duệ đời thứ tư của dòng họ Lý, Quang Diệu sinh ra và lớn lên ở Singapore và hấp thụ nền văn hóa của người Anh. Theo nhà báo Anh Alex Josey, người đã từng kề cận với Lý Quang Diệu trong vai trò thư ký báo chí, trong một hội nghị ở London năm 1966, một nguyên thủ quốc gia đã nói với ông rằng: “Lý Quang Diệu là một người Anh, một người Anh thượng lưu với cái tên của người Hoa”.

 

Trong một cuộc đối thoại khác vào năm 1967, một quan chức cao cấp Hoa Kỳ lại bảo: “Xét về căn bản, Lý Quang Diệu là một người phương Đông (an Oriental). Trên chính trường quốc tế, ông ta được phương Tây xem là người hội đủ các phẩm chất cao đẹp của phương Tây. Tôi có thể nói rằng khi bị tình thế bắt buộc, có lẽ trong 5-10 năm nữa, ông ta sẽ huy động hết nội lực và sẽ thể hiện mình là một người Hoa tốt, kiểm soát một hòn đảo chiến lược trong các vùng biển gần Trung Quốc”.

 

Trong lịch sử di dân của người Trung Quốc, Lý Quang Diệu là Hoa kiều đầu tiên trở thành thủ tướng và trong thập niên 1970, nhiều nhà báo đã ví von ông là thủ lãnh của 13 triệu Hoa kiều trong khu vực Đông Nam Á.

 


Một số quyển sách về Lý Quang Diệu trên kệ sách của tác giả. Ảnh: LÊ HỮU HUY

 

Người Hoa đã có mặt khắp nơi và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế các nước như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Việt Nam. Nhưng chỉ có ở Singapore, người ta mới thấy Hoa kiều đóng vai trò quan trọng về mọi mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Thế nhưng, Lý Quang Diệu lại không hành xử như một người Hoa. Khác với ý tưởng của nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc Tôn Dật Tiên rằng “Trung Quốc là đất nước duy nhất với dân tộc và quốc gia là như nhau, cùng dòng máu, cùng ngôn ngữ, cùng phong tục”, Lý Quang Diệu đã khôn khéo chọn xây dựng mô hình Singapore là một quốc gia đa sắc tộc, đa ngôn ngữ với tiếng Anh là công cụ tiếp thu những phát minh tiến bộ nhất của loài người.

 

Lý Quang Diệu là con người của hành động và thực tiễn. Tấm gương học tập và rèn luyện không ngừng của ông trong suốt 50 năm trong cuộc sống nghề nghiệp và phát triển cá nhân với minh chứng cụ thể qua việc thường xuyên trau dồi tiếng Hoa sẽ là niềm hứng khởi cho bất cứ bạn trẻ nào muốn dùng ngôn ngữ là chìa khóa thành công. Mặc dù là người gốc Hoa, Lý Quang Diệu chỉ biết nói tiếng Anh, tiếng Mã Lai và tiếng Quảng Đông. Khi tham gia chính trường, hiểu được tầm quan trọng của tiếng Quan thoại, ông quyết định bắt đầu học ở tuổi 30, sau đó ông học cả tiếng Phúc Kiến để giao lưu gắn bó với tầng lớp lao động thợ thuyền. Trong cặp tài liệu của mình, Lý Quang Diệu mang theo những bài học về tiếng Hoa, những câu danh ngôn để minh họa cho bài phát biểu của mình. Trên đường đi công tác, cho dù đó là trên máy bay, xe lửa, tàu thủy, những người đi theo ông thỉnh thoảng thấy ông đột nhiên lấy ra một trang giấy toàn chữ Hoa và tập phát âm với một quan chức biết nói tiếng Hoa.

 

Nhưng mục tiêu học ngôn ngữ của ông không phải chỉ đơn thuần là những lời nói hoa mỹ chính trị cao siêu.

 

Lắng nghe những bài phát biểu của ông, người dân Singapore hiểu được triết lý của chính đảng cầm quyền mang tên Hành động Nhân dân (PAP) là lời nói phải đi đôi với việc làm chứ không như ở nhiều nước khác thuộc phái “NATO” (no action, talk only - chỉ nói mà không làm). Khi xuống thăm cử tri, ông vào thẳng bếp ăn của người dân và mở tủ lạnh ra để hiểu tường tận cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ ra sao.

 

Lý Quang Diệu không theo bất cứ tôn giáo nào và theo thuyết bất khả tri, tức là không tin nhưng cũng không phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế. Đã có nhiều câu chuyện thêu dệt về việc ông xây dựng Singapore theo phong thủy: nào là đồng tiền kẽm 1 đô la Singapore hay tem kiểm định ô tô có hình bát quái; nào là vào giữa những năm 1980, khi Singapore xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, việc đào bới lòng đất khiến nền kinh tế quốc đảo rơi vào suy thoái, ông đã tìm đến thầy phong thủy và được khuyên rằng, để phục hồi kinh tế, mọi người dân Singapore phải treo gương bát quái... Trả lời phỏng vấn của phóng viên nhật báo The Straits Times, ông nói đó là chuyện tào lao. Ông cho biết mình là người thực dụng, chẳng bao giờ tin vào tử vi, phong thủy hay mê tín dị đoan về các con số. Tuy nhiên, ông cũng không xem nhẹ vai trò của phong thủy trong cuộc sống.

 

Ông nói: “Nếu bạn có một ngôi nhà mà người khác cho là bất lợi về phong thủy và con số, khi mua nó, bạn phải xem xét khi bán lại. Như vậy, một lần nữa, đây là một sự xem xét thực dụng. Nếu tôi mua ngôi nhà đó, tôi phải mua giá thấp bởi vì khi bán lại thì tôi cũng chỉ được giá thấp”...

 

Cơn mưa nặng hạt cùng sấm chớp dưới bầu trời đen xám xịt chiều hôm trước (Chủ nhật 22-3) dường như báo hiệu một tin buồn đến với đảo quốc Singapore đang tưng bừng không khí chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày độc lập vào tháng 8 sắp tới. Như ngôi sao sáng trên bầu trời phải đến lúc từ biệt vũ trụ, Lý Quang Diệu đã chia tay với người dân Singapore và cả những ai trên thế giới này mong muốn đất nước của mình sẽ áp dụng triết lý trọng dụng nhân tài, xã hội lành mạnh, không tham nhũng, lãnh đạo hết lòng vì dân vì nước, gắng sức tề gia trị quốc, thái bình dân an.

 

Với riêng bản thân tôi, mặc dù không thể phủ nhận tài đức của Lý Quang Diệu, tôi vẫn tin ông là một ngôi sao may mắn vì đã sinh ra trên đảo quốc Sư tử là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo. Ông cũng may mắn khi người dân Singapore khôn ngoan bầu chọn chính đảng cầm quyền PAP lãnh đạo đất nước.

 

Thành công của Lý Quang Diệu có được cũng phải kể đến thế hệ cựu binh PAP trong thuở ban đầu gian nan trên chính trường và nhất là sự đồng tâm hiệp lực của người dân Singapore qua lời phát biểu của ông nhân dịp Lễ Lao động vào năm 1968: “Người Singapore là những kẻ cứng đầu. Nếu chúng ta biết giữ kỷ luật, nếu mỗi người đóng góp hết mọi cố gắng về vật chất và trí tuệ của mình vào kế hoạch đã đề ra, chúng ta sẽ không thất bại. Chúng ta có thể vượt qua suy thoái, phát triển kinh tế, đào tạo và giáo dục công nhân, kỹ thuật viên, kỹ sư để phục vụ cho các ngành công nghiệp và dịch vụ đang phát triển. Tương lai thuộc về dân tộc nào có khả năng thích ứng, thông minh và tổ chức tốt hơn”.

 

Lê Hữu Huy
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Trải nghiệm tuyến cáp treo chinh phục dãy núi cổ hai tỷ năm tuổi tại Nam Phi (06-06-2026)
    Tại sao khách sạn nào cũng có một mảnh vải ngang giường? 90% mọi người không biết công dụng thực sự là gì (02-06-2026)
    Điều tra vụ nghi bỏ thuốc trừ sâu vào ấm nước tại nhà riêng (26-05-2026)
    Sân ga 21 - Kỳ 1: Nhà ga tráng lệ và sân ga bí mật dưới lòng Milan (12-05-2026)
    Người cha chết não sau tai nạn và quyết định khiến nhiều người bật khóc (10-05-2026)
    Có vợ con đàng hoàng vẫn bí mật sang nước ngoài làm đám cưới lần hai, người đàn ông không ngờ đến cái kết này (28-04-2026)
    'Cô dâu 35 tỷ' Tây Ninh chia tay thiếu gia Campuchia sau 3 tháng cưới (27-04-2026)
    Sang Thái chơi lễ Songkran, cô gái Trung Quốc bị lừa bán sang Myanmar (23-04-2026)
    Ca sĩ Trung Quân xin lỗi, thừa nhận xô xát vợ bác sĩ (21-04-2026)
    Chuyện tình cô gái Nhật và anh quản lý Việt làm chung quán nhậu (10-04-2026)
    Sản phụ 56 tuổi sinh đôi, hai bé chào đời cách nhau một phút (07-04-2026)
    Đi làm về thấy chồng bồn chồn lo lắng cứ ôm điện thoại, tin nhắn em 2 vạch rồi' hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau (29-08-2025)
    Học sinh giỏi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì điểm thi đại học thấp (17-07-2025)
    Phía Ngân Hòa nói về việc sao kê tiền ủng hộ chữa suy thận (17-06-2025)
    Chàng shipper nghèo 'cưa đổ' chị đẹp hơn 15 tuổi gây sốt ở Trung Quốc (16-06-2025)
    Vợ sinh con, chồng tặng vàng cho cả bệnh viện khiến dân mạng choáng (10-06-2025)
    Chờ 'bắt quả tang' trong lúc vợ ngủ, nào ngờ chính chồng lại nhận 'quả đắng' (09-06-2025)
    Chi 16 triệu đồng dẫn con trai vào nhà hàng ăn món xa hoa, người mẹ nhận cái kết đắng (08-06-2025)
    'Thánh ăn' mỹ phẩm đột ngột qua đời, dân mạng xôn xao nguyên nhân (04-06-2025)
    Cô gái hôn mê suốt 6 tháng, tỉnh dậy thấy mình đã...sinh con xong xuôi nhờ quyết định của chồng (21-05-2025)

Các bài viết cũ:
    Một câu chuyện không tưởng về cây xanh ở Đức (27-03-2015)
    Người Việt càng vội vã càng tiến chậm (26-03-2015)
    Ông Lý Quang Diệu giáo dục con cái như thế nào? (24-03-2015)
    4 ý tưởng về giáo dục ông Lý Quang Diệu đã 'tặng' Việt Nam (23-03-2015)
    Sự tin cậy, đạo đức và luật pháp (21-03-2015)
    Mua bài học bằng những con phố "khỏa thân" (20-03-2015)
    Thư ngỏ gửi Chủ tịch TP Hà Nội về 6.700 cây xanh sẽ bị chặt hạ (18-03-2015)
    Suy ngẫm về 66 lời giáo huấn của đạo Phật (16-03-2015)
    Thèm sạch (16-03-2015)
    Những người “nói tiếng bồ câu” (15-03-2015)
    Phật giáo và Trường Sa: Ý lực của tổ tiên (14-03-2015)
    Sự thật phũ phàng về 'người Việt Nam giỏi toán' (13-03-2015)
    Quá khứ nào đang trở lại? (12-03-2015)
    Khi một dân tộc phải dựa dẫm thánh thần mà đi (10-03-2015)
    Một góc nhìn về sự kỳ thị nữ giới ở Việt Nam (08-03-2015)
    Lịch sử sóng gió của ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 (08-03-2015)
    5 lợi ích của thất bại trong cuộc đời (07-03-2015)
    Khi Sài Gòn là một tính từ (06-03-2015)
    Nhạc Trịnh trong tôi: Từ muôn nẻo đường, ta gặp nhau! (03-03-2015)
    Bốn ngàn năm đũa Việt! (03-03-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 177878861.