Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Hậu bầu cử Chủ tịch FIFA: Bão tố trước mặt ông Blatter
Cho dù Sepp Blatter đã một lần nữa tái đắc cử Chủ tịch FIFA, bất chấp dư chấn của vụ scandal tham nhũng đang làm rung chuyển LĐBĐ thế giới, nhưng rõ ràng chiến thắng trong cuộc bầu cử này vẫn chưa phải là tất cả

 



 

Cuộc đối đầu giữa UEFA và Sepp Blatter vẫn chưa kết thúc

 

Tuy kết quả những phiếu bầu không được công khai, nhưng ai cũng hiểu những lá phiếu bầu chọn hoàng tử Jordan, Ali bin Ali Hussein chủ yếu đến từ khu vực châu Âu (lục địa đã tuyên chiến mạnh mẽ với Blatter trước giờ bỏ phiếu) và một số nước châu Á (“sân nhà” của ông này). Chỉ có điều, sự ủng hộ này là quả nhỏ nhoi để có thể lật đổ Sepp Blatter - người vốn có được sự ủng hộ tuyệt đối của các khu vực bóng đá kém phát triển như Concacaf, châu Đại dương, châu Phi... nhờ chính sách o bế, tài trợ tiền cho các LĐBĐ nhỏ này.

 

Bởi vậy, khi kết quả cuộc bầu cử chung cuộc được công bố nó tiếp tục làm dấy lên một làn sóng phản đối Blatter. Cựu danh thủ Bồ Đào Nha, Luis Figo thậm chí còn kêu gọi Blatter nếu còn liêm sỉ thì nên từ chức trong vài ngày tới. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan, Michael van Praag đã khẳng định rằng: “Cuộc chiến vẫn còn dài và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì một FIFA tốt đẹp hơn”.

 

Sở dĩ Blatter bị phản đối mạnh mẽ như vậy là bởi ngoài những lùm xùm trong hoạt động của FIFA vừa qua thì ông này còn bị xem là quá già để tạo ra một sự thay đổi đối với cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới. “Tôi không tin Blater sẽ thay đổi. Ở tuổi 79, ông ta sẽ không thay đổi phong cách. Chúng ta cần một FIFA mạnh mẽ, nhưng điều đó quả thật rất khó", Chủ tịch LĐBĐ Đức, Wolfgang Niersbach. Cũng có chung quan điểm này, Chủ tịch  LĐBĐ Anh Greg Dyke còn kêu gọi những nhà quản lý bóng đá cần phải có những bước tiếp theo: “Blatter không phải là người để tiến hành các thay đổi. FIFA trong khi đó lại cần một sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo, thay đổi từ gốc rễ cũng như các bộ phận liên quan. Những thay đổi đó sẽ không diễn ra ngay bây giờ vì Blatter tái đắc cử, vì thế, chúng ta sẽ phải tìm kiếm hướng đi tiếp theo”.

 

Điều khiến người ta tò mò vào lúc này là liệu LĐBĐ châu Âu sẽ làm gì để lật ngược tình thế. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Chủ tịch UEFA, ông Platini đã tuyên bố rằng nếu Blatter tái đắc cử thì phần lớn các quốc gia châu Âu sẽ rút khỏi FIFA và không tham dự World Cup. Và giờ khi Blatter đã tái đắc cử, không biết liệu UEFA có còn đoàn kết và thực sự thực hiện biện pháp mạnh ấy.

 

Theo BBC cho biết phải sau trận CK Champions League vào tuần tới, các thành viên của UEFA mới bàn bạc để thống nhất phương án "chiến đấu" với Blatter. Vì thế, người ta sẽ còn phải tiếp tục nín thở chờ đợi xem còn biến cố gì sẽ xảy ra với nền bóng đá thế giới.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Maradona hả hê khi FBI bắt giữ sáu quan chức FIFA (28-05-2015)
    10 ngày, hai cầu thủ thiệt mạng (25-05-2015)
    Bóng đá Ý: Cảnh sát điều tra gian lận (20-05-2015)
    Giúp Chelsea vô địch Premier League sớm, Mourinho 'nổ' hết cỡ (03-05-2015)
    Giờ chính là thời cơ để Manchester United có Gareth Bale! (02-05-2015)
    Làm cách nào để Robin van Persie cứu vãn sự nghiệp tại Old Trafford? (02-05-2015)
    M.U sẽ có hơn 100 triệu bảng để mua sắm trong hè tới (01-05-2015)
    M.U thay nửa đội hình sau trận thua Everton (30-04-2015)
    Chelsea: Diego Costa là không đủ (29-04-2015)
    Chelsea - Nét đẹp của sự… xấu xí (26-04-2015)
    Real muốn bán Bale, M.U mừng như bắt được vàng (26-04-2015)
    Barcelona chẳng là gì nếu không có Messi (25-04-2015)
    Muốn vĩ đại, Hazard cần... ích kỷ như Ronaldo, Messi (24-04-2015)
    Pep bị UEFA phạt sau sự cố rách quần! (22-04-2015)
    Vì Messi, vì QBV, Ronaldo phải ghi bàn! (21-04-2015)
    Sao M.U 'mất ngủ' vì tương lai của De Gea (21-04-2015)
    M.U trả giá vì hiếu thắng (20-04-2015)
    Messi…đại đế (19-04-2015)
    Bán Mata, giữ Oscar, Mourinho có tiếc? (18-04-2015)
    Quyết giành ngôi á quân, M.U tính chuyện tập cả đêm (16-04-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181835031.