Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Xung đột tại Trung Đông: Ghi nhận hàng chục tiếng nổ lớn tại Tel Aviv
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Văn Nghệ
Thu Phương: 'Tôi chẳng là ai nếu không có Việt Anh'
Chia sẻ của nữ ca sĩ trong liveshow kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật của Việt Anh khẳng định một lần nữa tình tri kỷ của họ trong làng nhạc Việt đương đại.

 


Liveshow "Dòng sông lơ đãng" của nhạc sĩ Việt Anh diễn ra tối 29/7 tại TP HCM. Chương trình kéo dài gần hai giờ đồng hồ với sự góp mặt của đông đảo khán giả.

 

Phần trình diễn của ca sĩ Thu Phương chiếm thời lượng hơn 20 phút và nằm ở  cuối của chương trình, được người yêu nhạc mong chờ nhất. Sự mong chờ này thể hiện qua tràng pháo tay vang dội của khán giả khi chị vừa xuất hiện trên sân khấu nối tiếp nửa cuối bài Không còn mùa thu do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện trước đó.

 

Người nghe nhạc Việt Anh mong ngóng Thu Phương là điều dễ hiểu. Bởi từ giai đoạn thăng hoa, tươi đẹp nhất trong sự nghiệp thời trẻ của họ cho đến tận hôm nay, Việt Anh - Thu Phương luôn là hai cái tên được nhắc đến cùng nhau. Ở lứa nhạc sĩ, ca sĩ thế hệ 7X, sự gắn bó "bài trùng" như thế không nhiều so với thời của làng tân nhạc Việt thập niên 40s- 60s. Vì thế, sự gắn bó của cả hai là một "mối lương duyên âm nhạc" đáng trân trọng.

 

Việt Anh (trái) đệm đàn




Việt Anh (trái) đệm đàn cho Thu Phương trong liveshow. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

 

Do tình cảm giữa cả hai đã được nhắc đến nhiều lần, trước đêm liveshow, không ít người sợ sẽ thấy Thu Phương chỉ có thể "diễn" lại những cảm xúc chị dành cho âm nhạc Việt Anh. Thế nhưng, nữ ca sĩ cho thấy sự chân thành trong con tim luôn tươi mới, bắt nhịp được sự đồng cảm từ người nghe. Thu Phương biết tiết chế, nén nước mắt để hát với tất cả cung bậc: nhẹ nhàng, đằm thắm lẫn cuộn trào, da diết.

 

Chị đã thể hiện nhiều nhạc phẩm gắn liền tên chị với Việt Anh như: Không còn mùa thu, Em sẽ chẳng là ai, Chưa bao giờ, Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố, Phía nào đến chân trời. Khi chị hát, khán giả được đắm mình vào một góc không gian riêng trong chất nhạc tài hoa, tinh tế ở giai điệu, ca từ của Việt Anh.

 

Thu Phương đã không quá lời khi tâm sự: "Tôi luôn thấy hạnh phúc và may mắn khi được hát những tác phẩm, và có những tác phẩm của Việt Anh trong cuộc đời, trong sự nghiệp ca hát của mình. Nếu như không có những bài hát ấy, tôi luôn tự hỏi không biết mình sẽ là ai".

 

Từ những năm 90, Dòng sông lơ đãng của Việt Anh chính là ca khúc đưa tên tuổi Thu Phương đến với khán giả. Và rồi những Chưa bao giờ, Đêm nằm mơ phố, Chiều biển vắng thênh thang... đã giúp tiếng hát của chị được khán giả nhiều độ tuổi yêu quý, kể cả độ tuổi 9X. Có bài trong số các tác phẩm ấy mang ca từ gắn chặt vào cuộc đời Thu Phương như định mệnh, là liều thuốc tinh thần góp phần vực chị dậy qua nhiều sóng gió của cuộc đời.

 

"Đến giây phút này, dòng sông cũng đã trải qua bao nhiêu mùa lũ, và có khi chẳng thể nào lơ đãng nhưng tôi vẫn vĩnh viễn xem đó chính là câu chuyện của mình với những tác phẩm của Việt Anh", chị tâm sự với khán giả.

 

thu-phuong-toi-chang-la-ai-neu-khong-co-viet-anh-1

 




Đôi bạn tri kỷ trong âm nhạc mang đến cho khán giả những khoảnh khắc khi vui vẻ, khi sâu lắng, da diết ở đêm "Dòng sông lơ đãng". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

 

Bên cạnh Thu Phương, Việt Anh là nhân vật chính bao trùm đêm nhạc. Dù là nhân vật chính, Việt Anh không nói gì trong chương trình ghi dấu ấn chính anh. Đoạn ghi âm phần chia sẻ của anh phát vào đầu chương trình đã gói ghém những tâm sự anh gửi đến khán giả về chặng đường 20 năm.

 

"Hai mươi năm với Việt Anh đó không phải là một hành trình. Việt Anh cho đó là một bản tình ca của đời mình. Trong đó cũng có những nốt thăng, nốt trầm của cuộc sống được viết lên từ những cảm xúc thật mà Việt Anh có cơ hội được trải qua. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những ký ức để nhớ.... Với Việt Anh những ký ức ấy được ghi lại bằng âm nhạc... Việt Anh tin rằng mỗi chúng ta ai cũng có thể bắt gặp chính mình trong từng bài hát ấy", anh nói.

 

thu-phuong-toi-chang-la-ai-neu-khong-co-viet-anh-2

 

Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu các thành viên của nhóm Saigon Boys một thời. Nhạc sĩ Việt Anh (thứ hai từ trái qua) hạnh phúc trong tình cảm bạn bè ngày hội ngộ trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

 

Chính vì thế, liveshow "Dòng sông lơ đãng" được nam nhạc sĩ xem là những câu chuyện hay nhất, thăng hoa nhất anh muốn gửi đến khán giả trong "bản tình ca" của cuộc đời mình. Trong đó trọn vẹn những tình cảm mà đời người ai cũng trải qua: tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, bạn bè, yêu cuộc sống và yêu cả sự cô đơn, những nỗi buồn, mong manh của cuộc sống tươi đẹp nhưng vốn vô thường.

 

Tài năng thiên bẩm cộng với con đường học hành bài bản giúp anh sớm thành công ở những năm đầu tuổi 20. Nhưng anh cũng sớm biết rũ bỏ hào quang của những lời khen tặng, dấn thân vào con đường học tập. Việc anh gác lại mọi thứ để sang New Zealand học khoa sáng tác ở Đại học Tổng hợp Auckland là một sự đầu tư khôn ngoan vào tri thức. Liveshow 20 năm của Việt Anh là dịp cho thấy những gì anh tự tin gửi gắm vào tình yêu âm nhạc.

 

Xét về mặt dàn dựng, tổ chức tổng thể chương trình, liveshow "Dòng sông lơ đãng" vẫn còn nhiều điều thiếu và tiếc để tạo nên một chương trình nhạc đúng nghĩa với mục đích tạo dấu mốc tuổi đời - tuổi nghề của nhạc sĩ tài hoa như Việt Anh.

 

Có khán giả đã nhận xét phần xuất hiện của Thu Phương đã "cứu" chương trình khỏi rơi vào sự nhàn nhạt, na ná với cách sắp xếp các tiết mục như nhiều show nhạc hiện nay: ca sĩ xếp hàng ra hát. Các màn múa minh họa nhiều chỗ rườm rà, thừa thãi. Âm thanh sân khấu có chỗ còn sơ sài, ồn ào chưa đủ độ lột tả hết chất nhạc tinh tế, đa dạng sắc màu.

 

Quá nửa phần đầu, kịch bản chương trình còn rời rạc. Giai đoạn thăng hoa của nhạc Việt Anh gắn với thời thăng hoa của nhạc trẻ Việt ở thập niên 90 qua bảng xếp hạng top ten Làn Sóng Xanh được tái hiện khá mờ nhạt.

 

"Sẽ hay và sâu hơn nếu chương trình làm sống lại được chất nhạc, không khí của một thời khi khán giả chưa bị 'tấn công' bởi việc nghe nhạc trên mạng và còn mong ngóng bên chiếc radio để thấy lòng rộn rã, xao quyến với những Mưa phi trường, Người đi xa mãi...", chị Vân Anh - một khán giả lứa tuổi 8X - nhận xét.

 

Vì nhiều lý do, những ca sĩ gắn bó với ca khúc Việt Anh một thời như: Lam Trường, Nghi Văn... không góp mặt. Chỉ có Quang Dũng và Thu Phương là hai gương mặt đủ để gợi hoài niệm. Nhưng giá như Quang Dũng bớt phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, anh sẽ hát chất hơn như anh vốn vậy.

 

Các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh, Nguyên Thảo đã thể hiện tròn trịa các bản nhạc cũ theo phong cách riêng. Tuy vậy, việc đặt quá nhiều cá tính trong phong cách biểu diễn, khiến họ chưa thể vượt qua được chiếc bóng của Thu Phương, Bằng Kiều, Trần Thu Hà... khi hát nhạc Việt Anh.

 

Ca sĩ Nguyên Thảo đã trình diễn ba nhạc phẩm trong liveshow gồm Những bến bờ cho con, Những mùa hoa bỏ lại, Và câu chuyện bắt đầu. Trong đó, Những bến bờ cho con là nhạc phẩm mới toanh Việt Anh sáng tác cho cô. Nữ ca sĩ đã chinh phục khán giả với chất giọng đằm thắm, gửi trọn tình cảm của người mẹ dành cho con. Ngoài ra, ca khúc Xin giữ em cho hoàng hôn cũng được Việt Anh sáng tác riêng cho Uyên Linh và được cô thể hiện thành công.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Những 'đóa hoa nghệ thuật' (07-03-2026)
    Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17-07-2025)
    Trịnh Kim Chi tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 54 (17-06-2025)
    Thanh Thủy trở thành một trong những 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới' năm 2024 (19-05-2025)
    Các ông lớn họp khẩn vì Tổng thống Trump (12-05-2025)
    Tóc Tiên giành ngôi quán quân Chị đẹp đạp gió mùa 2 (25-01-2025)
    Bộ Văn hóa vinh danh 'Anh trai vượt ngàn chông gai', 'Anh trai say hi' (11-01-2025)
    Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn nghệ sĩ phải đập cùng nhịp đập trái tim của Tổ quốc (30-12-2024)
    Hành trình lưu giữ và lan tỏa giá trị truyền thống của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam (30-12-2024)
    Đại tá, NSND Tự Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội (30-12-2024)
    Á hậu Bùi Thu Thủy đại diện Việt Nam dự thi Miss Tourism World 2024 (29-12-2024)
    Nhà sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' phải giải trình (23-12-2024)
    Độc đáo 2 vợ chồng trẻ từ Hà Nội vào Đà Lạt chinh phục đường chạy 155 km (22-11-2024)
    Biến rác thành tác phẩm nghệ thuật (17-11-2024)
    Hồng Nhung, Ngọc Hân xem tranh của các họa sĩ Hồng Kông (13-10-2024)
    Phiên đấu giá 'Những huyền thoại từ trường Mỹ thuật Đông Dương' của nhà Milon tại Hà Nội (11-10-2024)
    Từ Wukong nghĩ về những sản phẩm, dịch vụ mang giá trị văn hóa và kinh tế (11-10-2024)
    NSƯT Tân Nhàn bất ngờ làm Tổng đạo diễn (23-09-2024)
    Nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ (05-09-2024)
    'The Seasons Ballet' lần đầu đến Việt Nam (16-08-2024)

Các bài viết cũ:
    Nhà báo Lê Bình: "Muốn ăn quả ngọt thì đừng gieo hạt độc" (27-07-2016)
    Nguyễn Hưng khó chịu với cách diễn đùa giỡn của thí sinh (25-07-2016)
    'Lights Out' - màn hù dọa phối hợp giữa James Wan và đạo diễn mới (22-07-2016)
    Bằng Kiều: 'Mỹ Tâm giờ vẫn cúi đầu, khoanh tay chào tôi' (18-07-2016)
    Tuấn Hưng: 'Tôi thế nào cũng được, đừng động đến vợ con tôi' (15-07-2016)
    Hoàng Thùy Linh - bản lĩnh và nỗ lực vượt qua tai tiếng (11-07-2016)
    Giới thiếu CD "Một thời để nhớ" của Thanh Xuân (06-07-2016)
    Nguyên nhân làm dấy tin đồn Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn (05-07-2016)
    Cẩm Thu tái hợp Linh Tâm trên sân khấu vì con trai (04-07-2016)
    Trấn Thành bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ (02-07-2016)
    9 nàng 'Lọ Lem' làm dâu hoàng gia (29-06-2016)
    Ngọc Thúy kết hôn lần hai tại Mỹ (27-06-2016)
    Phát hiện hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong nhà Michael Jackson (22-06-2016)
    Diễn viên phim 'Star Trek' qua đời ở tuổi 27 vì tai nạn (20-06-2016)
    Phạm Hương, Lan Khuê liên tục 'đá xéo' nhau tại The Face (19-06-2016)
    Buổi hẹn hò đêm muộn của Taylor Swift và Tom Hiddleston (17-06-2016)
    Christina Grimmie - hoài bão, ước mơ dừng lại ở tuổi 22 (14-06-2016)
    Vinashowbiz.com - Trang truyền thông điện tử được yêu mến (08-06-2016)
    Bầu giải trí ở Mỹ bức xúc vì bị Trường Giang hủy sô (07-06-2016)
    Nét xuân sắc một thời của 'kỳ nữ' làng sân khấu Việt (02-06-2016)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170311220.