Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Mino Raiola: Gã mafia làm Man Utd đảo điên
Sau hè 2015 có phần lu mờ vì Jorge Mendes, Raiola nổi lên thành người đại diện quyền lực nhất thế giới bóng đá hè này với thương vụ kỷ lục đưa Paul Pogba về lại Man Utd.

 


Raiola là người mang Pogba sang Juventus, khiến Man Utd một phen tức tối vì không nhận được một xu chuyển nhượng nào. Bốn năm sau, Raiola đạo diễn một cuộc trở về trị giá 130 triệu đôla. Pogba chẳng khác nào vịt hóa thiên nga - một chú thiên nga bằng kim cương.

 

Mà Man Utd không chỉ trả phí chuyển nhượng cao ngất cho Pogba. Họ còn phải chi 300.000 đôla mỗi tuần tiền lương cho tiền vệ người Pháp. Bản thân Raiola cũng bỏ túi 24 triệu đôla cho vụ chuyển nhượng bom tấn này. Chưa bao giờ, một người đại diện lại nhận được số tiền lót tay nhiều đến thế.

 

Đây là một cuộc chuyển nhượng mang đậm phong cách điển hình của Raiola, người được Zlatan Ibrahimovic gọi là "thiên tài". Ban đầu ông hê lên cho cả thế giới biết mình chuẩn bị làm gì, kế tiếp là màn tung hỏa mù và kết quả là cầu thủ của ông có một hợp đồng tốt nhất có thể, CLB chủ quản của cầu thủ nhận số tiền chuyển nhượng cao hơn giá trị thực của anh ta và tài khoản của Raiola lại được nhân lên gấp bội. CLB bán người hài lòng với món lợi tức, cầu thủ sang nơi anh ta muốn và CLB mua người tin là mình đã có được một tân binh tốt.

 

mino-raiola-ga-mafia-lam-man-utd-dao-dien

 

Raiola đưa Pogba từ vị thế một ngôi sao gây thất vọng ở Euro 2016 thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

 

Trong giới đại diện cầu thủ, Mendes và Raiola là hai cái tên quyền lực nhất. Mendes ràng buộc với tất cả bằng hợp đồng, với một công ty môi giới và đại diện cầu thủ khổng lồ tên Gestifute. Hợp đồng có ghi cam kết, điều khoản hẳn hoi. Còn Raiola vẫn là một gã làm việc kiểu mafia, tức là tin nhau là chính. Khi cầu thủ đã tự tin trao vận mệnh cho Raiola, thì ông ta sẽ sống chết vì họ.

 

Mendes luôn nói những lời dễ nghe, mực thước, đúng phong thái của những người mặc áo vest. Raiola mở miệng là chửi thề. Ông luôn ra đường với bộ quần áo rất giản dị, thậm chí là luộm thuộm, khước từ những khuôn phép. Một người dám vào văn phòng làm việc của Luciano Moggi thời đỉnh cao quyền lực của ông trùm Juventus, đã vậy còn ngênh ngang đặt chân lên bàn thì... chỉ có thể là Raiola.

 

Mendes luôn đưa ra những con số để thuyết phục khách hàng, là một thương nhân kiểu mẫu. Còn Raiola giống như một gã con buôn khệnh khạng, mua thì mua không mua thì thôi, buồn thì có thể đóng cửa đi du lịch mấy tháng không báo trước. Khách hàng tức điên, nhưng không làm gì được, bởi món hàng của gã - tức là những cầu thủ mà Raiola đại diện - quá hấp dẫn. Họ đâu dám làm phật ý gã. Alex Ferguson, trong ít năm cuối ở Old Trafford, từng thề không cho Raiola bước chân qua ngưỡng cửa phòng làm việc của ông. Giờ Ferguson đành bất lực nhìn Raiola mang một lúc ba cầu thủ mà ông ta đại diện đến Man Utd chỉ trong một mùa hè: Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan và Paul Pogba.

 

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Raiola mùa này đi với "Quỷ đỏ" vẫn mặc nguyên bộ đồ thùng thình để che cái bụng mỡ đi thương thuyết, kết quả vẫn thành công tốt đẹp. 

 

Hãy nhìn cách mà Raiola bán Pogba. Đầu tiên ông bảo Pogba sẽ ra đi, anh muốn có thử thách mới. Sau đó ông xổ toẹt những gì mình nói. "Chắc Pogba ở lại quá, tin mọi người đọc đều là tin đồn cả, tại sao Juventus lại muốn bán cậu ấy chứ", Raiola nói. Khi đó, người hiểu chuyện biết ngay là quá trình ngả giá đang diễn ra quyết liệt trong hậu trường. Nhưng tất cả vẫn ngã ngửa khi biết Man Utd phải bỏ ra giá chuyển nhượng kỷ lục.

 

Pogba đã có một Euro 2016 không thành công. Pháp vào chung kết, nhưng những gì anh thể hiện là không xứng với kỳ vọng. Nhưng không hề có khái niệm "bớt chút đỉnh" ở đây. Man Utd vẫn phải chi số tiền kỷ lục vì Raiola đã nhìn ra được những điểm mấu chốt.

 

mino-raiola-ga-mafia-lam-man-utd-dao-dien-1

 

Môi giới cầu thủ chỉ là nghề tay trái của Raiola, nhưng ông làm công việc này xuất sắc, để vươn lên tầm cỡ ông trùm môi giới, đạo diễn hàng loạt thương vụ đình đám

.

Thứ nhất, Man Utd chưa có bom tấn thật sự, bom tấn về chuyên môn lẫn về kinh doanh để bán áo. Zlatan đã 35 tuổi, Mkhitaryan là một người Armenia. 

 

Thứ hai, Man Utd có tiền.

 

Thứ ba, Man Utd bị áp lực phải chi tiền để tăng cường lực lượng, để làm đẹp lòng Jose Mourinho và để giành suất trở lại Champions League mùa sau.

 

Thứ tư là Man Utd không có tiền vệ trung tâm giỏi. Từ khi để mất Pogba, họ đã rót gần 200 triệu đôla cho vị trí này, đều không thành công. Họ là Shinji Kagawa (21 triệu đôla), Nick Powell (8), Marouane Fellaini (36,5), Juan Mata (48,3), Ander Herrera (38), Bastian Schweinsteiger (15,6) và Morgan Schneiderlin (31). Trước đó, Mourinho đã khước từ phương án dùng Wayne Rooney đá ở giữa sân.

 

Nghệ thuật thương thảo nằm ở chỗ bạn nhìn ra điểm yếu của đối phương. Và một khi đã nhìn ra, thời gian sẽ là đồng minh thân thiết. Vì thời gian trôi đi, đối phương càng sốt ruột. Càng sốt ruột, càng phạm sai lầm. Nếu Man Utd không mạnh dạn chi 130 triệu đôla, đến khi thị trường chuyển nhượng còn lại vài ngày trước khi đóng cửa, không loại trừ khả năng họ phải chồng đủ 167 triệu đôla như đòi hỏi của Juventus.

 

Raiola - người đàn ông 48 tuổi ấy đã thực hiện những vụ chuyển nhượng trị giá hơn nửa tỷ đôla trong hai thập kỷ qua. Quá khứ đã góp phần quyết định trong việc hình thành nên tính cách của gã. Sinh ra ở Italy, gia đình Raiola chuyển sang Hà Lan sinh sống khi gã còn bé xíu. Ở đó, gã phải làm cho cửa tiệm nhỏ xíu bán pizza của gia đình, rửa chén, chạy bàn, giao bánh, vô cùng vất vả. Sau này khi đã trưởng thành, Raiola biến cửa tiệm ấy thành một chuỗi cửa hàng pizza nổi tiếng ở Hà Lan. Nó là nơi nhắc nhở Raiola rằng trong đời không ai cho không ta thứ gì!

 

Ở tuổi 22, Raiola đã được mời vào Ban lãnh đạo của CLB địa phương HFC Haarlem. Chủ tịch CLB này đến ăn pizza tại tiệm, bị cái miệng bô lô ba la nhưng như có ma lực thuyết phục người nghe chinh phục. Rồi gã chuyển sang nghề đại diện cầu thủ. Những hợp đồng đầu tiên mang Dennis Bergkamp và Wim Jonk sang Inter Milan năm 1993. Ba năm sau đó, gã làm một cú "bom tấn" khi mang Pavel Nedved từ Sparta Prague sang Lazio.

 

Trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ, Raiola và công ty của ông đã có quan hệ rất tốt đẹp với Ajax. Nói một cách tiêu cực, Ajax đánh mất vị thế hàng đầu ở châu Âu chính là vì Raiola luôn tìm cách mang cầu thủ giỏi của CLB này ra tiếp thị cho các CLB lớn ở châu Âu. Một trong những cái tên từ Ajax ra đi chính là Zlatan Ibrahimovic. Zlatan và Raiola là "trời sinh một cặp".

 

Quá khứ khiêm tốn, hành xử tùy tiện, nhưng cực kỳ chuyên nghiệp. Chưa một CLB nào có thể phàn nàn về đóng góp của Zlatan. Còn Raiola, gã chuyên nghiệp với... cầu thủ của mình, sống chết vì họ và xem họ như anh em. Còn CLB đang và sắp trả lương cho họ, gã không coi vào đâu cả. CLB có cầu thủ của Raiola nơm nớp lo sợ, CLB muốn có cầu thủ của gã thì quay đầu nhìn xem két mình còn bao nhiêu.

 

Raiola mỉm cười đi giữa hai bên và luôn có cách khiến hai bên làm theo ý gã. Sau khi bán Pogba cho Man Utd với giá 130 triệu đôla, có lẽ Raiola đã gọi cho phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward và nói: "Chúc mừng nhé, mua rẻ đấy. Tôi thuyết phục Juventus bớt cho 37 triệu đôla còn gì!".
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    'Chiến tranh lạnh đang trở lại trong thể thao' (11-08-2016)
    VĐV Nga bị kỳ thị khi dự Olympic vì từng dùng doping (09-08-2016)
    BBC gọi Hoàng Xuân Vinh là huyền thoại thể thao Việt Nam (07-08-2016)
    Pele lỡ cơ hội thắp đuốc Olympic vì bị bệnh (06-08-2016)
    Kình ngư số một Trung Quốc gây thị phi ở Olympic 2016 (04-08-2016)
    Barca thanh lý nửa tá cầu thủ trong hè 2016 (02-08-2016)
    Jordi Alba: 'Ronaldo còn xa mới đạt đến tầm cỡ Messi' (31-07-2016)
    LĐBĐ Argentina phải sang Barcelona mời Messi trở lại đội tuyển (29-07-2016)
    Torres: 'Tottenham sẽ vô địch Ngoại hạng Anh' (26-07-2016)
    Paul Scholes: 'Pogba không ở đẳng cấp hơn 100 triệu đôla' (24-07-2016)
    'Lệnh cấm Nga là cảnh báo cho những ai dùng doping' (22-07-2016)
    Vợ Mourinho có thể đã làm lộ kế hoạch chiến thuật của chồng (20-07-2016)
    Ronaldinho: 'Messi giúp đỡ Neymar giống như tôi từng làm với cậu ấy' (18-07-2016)
    Messi huỷ chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ vì có đảo chính (16-07-2016)
    Jordan Spieth rút lui: Đòn chí mạng cho golf tại Olympic (12-07-2016)
    'Pháp ở cửa trên nhưng Bồ Đào Nha sẽ vô địch' (10-07-2016)
    Ronaldo và Bale: Ai quan trọng hơn ở đội tuyển (06-07-2016)
    Henry chỉ trích màn sút luân lưu 'tệ nhất lịch sử' của Italy (03-07-2016)
    Tây Ban Nha và dấu chấm hết của một vương triều (28-06-2016)
    Messi: ‘Tôi muốn thay đổi lịch sử cùng đội tuyển Argentina’ (24-06-2016)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181690645.