Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Đế chế Conte - Chelsea vừa hình thành đã vội vụn vỡ?
Một đế chế mới tại Chelsea đang được hình thành dưới triều đại của Antonio Conte, nhưng liệu đế chế này sẽ kéo dài được bao lâu sau hàng loạt lục đục gần đây?

 


Ngày Conte nhận lời đến Stamford Bridge làm việc vào mùa Hè năm ngoái, Chelsea đang ngập chìm trong muôn vàn khó khăn. Các cầu thủ thì chẳng còn động lực thi đấu, lãnh đạo thì mất phương hướng trong cách vận hành đội bóng. Tuy nhiên chỉ chưa đầy 1 năm làm việc, Conte đã thay đổi hình ảnh của The Blues một cách ngoạn mục, một điều mà NHM tưởng rằng ông phải mất đến mấy năm mới có thể làm được.

 

Không chỉ đơn giản là tìm lại sự khát khao thi đấu cho từng cầu thủ, mà Conte cũng đã biến Chelsea trở lại thành một tập thể đoàn kết. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là vị chiến lược gia người Italia đã nhanh chóng định hình được hướng đi và lối chơi cho đội bóng với sơ đồ 3-4-3 đầy linh hoạt. Tất cả những điều này đã giúp cho The Blues dần tìm lại được sự nể sợ từ các đối thủ, khi đang băng băng về đích tại Ngoại hạng Anh mùa này.

 

Đế chế Conte - Chelsea vừa hình thành đã vội vụn vỡ? - Bóng Đá

 

Rõ ràng một đế chế mới đã được Conte dựng lên tại Chelsea. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra vào lúc này, đó là đề chế này sẽ được duy trì trong bao lâu? Có lẽ sẽ không lâu nếu như những động thái mới nhất từ phòng thay đồ tại Stamford Bridge thành hiện thực.

 

Cụ thể theo những thông tin mà truyền thông tại Anh đã đăng tải trong những ngày gần đây, thì rất có thể Hazard nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay Chelsea vào cuối mùa giải năm nay để đầu quân cho Real Madrid. Ngay trong phát biểu mới đây, ngay cả chính HLV Conte cũng đã bóng gió thừa nhận điều này khi cho biết:

 

"Thật là một điều không thể để tôi có thể nhận trách nhiệm này (đảm bảo tương lai của Hazard). Trong tình hình này, chỉ đội bóng mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi không nghĩ rằng đội bóng muốn bán Hazard. Tuy nhiên các bạn biết đấy, trong bóng đá đôi khi mọi chuyện cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguyện vọng của cầu thủ. Tương lai, tôi chẳng có quá cầu pha lê nên tôi sẽ chẳng nói trước được điều gì."

 

Hazard đi, và rất có thể Diego Costa cũng sẽ tiếp bước. Cụ thể trên trang The Sun mới đây vừa cho đẳng tải một bức ảnh tiền đạo người Tây Ban Nha và người đại diện Jorge Mendes đang dùng bữa cùng một nhóm doanh nhân người châu Á tại nhà hàng Knightsbridge. Bức ảnh này đang dấy lên những hoài nghi về ngày Costa rời Chelsea để chuyển tới Trung Quốc thi đấu đã không còn xa.

 

Chân sút chủ lực thì đang mơ về mức lương khổng lồ từ Trung Quốc, linh hồn trong các đợt tấn công thì đang tưởng tượng về chiếc áo nổi tiếng của Real, còn vị thần hộ về nơi khung gỗ - Thibaut Courtois thì cũng đã không ít lần úp mở về việc muốn được trở lại quê nhà thi đấu. Để thay thế một trụ cột đã là khó, ấy vậy mà giờ đây Chelsea lại đang phải đối mặt với việc tìm người thay cho tận 3 vị trí. Một bài toàn không hề đơn giản chút nào dành cho lãnh đạo của The Blues vào cuối mùa.

 

Nhưng đấy chỉ mới là những vấn đề nhỏ, còn vấn đề đáng quan ngại nhất dành cho giới lãnh đạo của Chelsea lúc này chính là phải giữ bằng được Conte ở lại Stamford Bridge. Phát biểu trên TV Emigratis, nhà cầm quân 47 tuổi này đã một lần nữa trải lòng về nỗi nhớ Italia của mình: "Các bạn muốn biết tôi có định về Italia hay không ư? Câu trả lời là có, bởi trái tim tôi luôn luôn hướng về quê nhà."

 

Đáng nói hơn khi trong phát biểu lần này, Conte đã bóng gió thừa nhận việc ông chuyển tới Chelsea làm việc đơn giản chỉ là vì tiền: "Tất nhiên có người cho rằng mức lương của tôi quá cao so với khả năng chi trả của các đội bóng Serie A, nhưng chẳng phải một số đội mới đổi chủ hay sao?." Đấy rõ ràng là một tín hiệu mà Conte muốn gửi tới Inter, đội bóng nhiều khả năng sẽ làm mọi cách để lôi kéo bằng được cựu thuyền trưởng của Juventus về Giuseppe Meazza vào mùa giải năm sau.

 

Những con người, những nhân tố chủ chốt tạo nên thành công của Chelsea mùa này đều đang rục rịch muốn ra đi. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy đế chế mới đang hình thành tại Stamford Birdge sẽ sớm lụi tàn?
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Pep đã làm được gì cho Man City? (26-04-2017)
    Sharapova có dịp ‘trả đũa’ kẻ nói xấu mình ở Stuttgart (24-04-2017)
    Guardiola ngầm ám chỉ Real "mua trọng tài" (22-04-2017)
    Chelsea và Tottenham thống trị đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh (20-04-2017)
    Real Madrid - Bayern Munich: Lời nguyền Tây Ban Nha (18-04-2017)
    Đội bóng Trung Quốc trả cho Oezil 100 triệu bảng tiền lương! (17-04-2017)
    Dortmund thắng trận đầu tiên sau vụ đánh bom (15-04-2017)
    Pogba than khổ vì áp lực từ mác cầu thủ đắt nhất thế giới (13-04-2017)
    Messi muốn Barca loại hai cầu thủ khi gặp Juventus (11-04-2017)
    'Cầu thủ trẻ bây giờ giàu hơn nhưng không giỏi hơn' (10-04-2017)
    Real - Atletico: Khi derby định đoạt cả vương triều (08-04-2017)
    Bắt 4 kẻ dàn xếp tỷ số ở chiến thắng 12-0 của Barca B (06-04-2017)
    Ánh Viên giành hai HC vàng trên đất Mỹ (03-04-2017)
    'Messi xuất sắc, Neymar tiến bộ, nhưng Barca bất ổn vì mất Xavi' (01-04-2017)
    Chelsea có thể mất Conte, nếu bán các trụ cột (31-03-2017)
    Băng-rôn kêu gọi Wenger rời Arsenal xuất hiện ở tận New Zealand (29-03-2017)
    Hà Lan sa thải HLV Danny Blind (27-03-2017)
    Sân bay ở Bồ Đào Nha được đổi tên theo Cristiano Ronaldo (25-03-2017)
    Đối thủ gọi Neymar là diễn viên vĩ đại trên sân cỏ (23-03-2017)
    Mourinho: ‘Bây giờ hãy gọi tôi là Người Điềm Tĩnh’ (21-03-2017)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181700499.