Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Tàu hàng Thái Lan 'bị tấn công khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz'
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tâm lý - Xã hội
Khi dự án cải tạo đồng muối “trùm mền”
500 hộ diêm dân nằm trong vùng dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối xã Điền Hải, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đang khốn đốn suốt nhiều năm qua do dự án bị bỏ hoang.

 


 


 












Con kênh dẫn vào trạm bơm bị sình lấp đầy, cạn khô nước - Ảnh: Q.Vinh



 


Đến vùng dự án này, chúng tôi thấy người dân địa phương đang còng lưng giữa trời nắng oi bức dùng len đào khai thông dòng nước ngay trên tuyến kênh chính vốn đã bị bồi lắng hoàn toàn để dẫn nước mặn vào đồng muối.


 


Kênh cạn, trạm bơm chết


 


Đứng trên cầu Dân Quân nhìn cánh đồng muối đang hoang hóa, ông Châu Minh Nhựt (ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải) nói: “Vụ muối vừa qua tôi bỏ hoang mấy công đất vì không thể đưa nước vào đồng do các tuyến kênh đều bị bồi lắng”. Ông Nhựt kể nhiều năm nay trạm bơm nước tại ấp Bờ Cảng được đầu tư bạc tỉ, kéo dây điện hạ thế nhưng không hoạt động ngày nào, hiện đang xuống cấp trầm trọng. Còn dòng kênh chính dẫn vào vùng dự án giờ chỉ là một khe nước nhỏ.


 


Theo kế hoạch, từ dốc cầu Dân Quân dẫn vào cánh đồng muối sẽ xây dựng một tuyến đường giao thông dài 2km có thảm nhựa, nhưng đơn vị thi công mới đắp đất nham nhở rồi rút đi. Không có đường thủy lẫn đường bộ, người dân chỉ còn biết ngắm nhìn muối... bốc hơi. Để xây dựng tuyến đường trên, đơn vị thi công mượn những chỗ trữ muối của dân để lấy đất đắp đường, sau khi đào bới lung tung thì không trả lại hiện trạng ban đầu cho dân khiến nhiều hộ không còn sân trữ muối.


 


Tại cánh đồng muối ở khu vực ấp Gò Cát, hai trạm bơm công suất lớn và một trạm biến thế điện nằm im lìm. Tuyến kênh dẫn vào miệng ống bơm nước khô trơ đáy, nứt nẻ, không có giọt nước nào. Gần đó, người dân dùng len khơi thông dòng chảy nhỏ xíu dẫn nước vào đồng. Tại khu vực đặt ba miệng hút nước, sình đã lấp đầy. Ông Nguyễn Trường Hận, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, cho biết nơi đặt ba miệng ống này sâu 2-3m, nhưng hiện sình đã lấp gần bằng ngang mặt đường.


 


Đặt trạm bơm cuối nguồn là thất bại


 


Dự án nói trên triển khai vào đầu năm 2008, gồm bốn hạng mục: nạo vét 11 tuyến kênh thủy lợi, xây ba trạm bơm nước, hai tuyến đường giao thông, hai trạm biến áp và đường dây cấp điện cho trạm bơm. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 31 tỉ đồng, do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.


 


Ban đầu, dự án được giao Tổng công ty Muối Việt Nam đại diện chủ đầu tư. Khi dự án đang bước vào giai đoạn cuối thì tổng công ty này được sáp nhập, bàn giao cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc quản lý. Từ năm 2008 đến nay, dự án bị đình trệ và hiện tại không còn người của ban quản lý dự án tại công trình.


 


Một cán bộ của huyện Đông Hải cho biết trước khi triển khai dự án này, diêm dân vẫn lấy nước vào kênh để sản xuất muối bình thường. Còn hiện tại do đặt trạm bơm ngay giữa dòng kênh và trạm bơm không hoạt động, kênh không được nạo vét nên người dân phải tốn thêm 1,5 triệu đồng/ha cho công cán, máy bơm, xăng dầu bơm nước vào đồng muối và công vận chuyển muối.


 


Theo ông Nguyễn Trường Hận, ban đầu người dân thấy lợi từ dự án nên sẵn sàng bàn giao mặt bằng trước, nhận tiền bồi thường sau. Song đến thời điểm này chỉ có một trong hai con đường giao thông xây dựng xong, đường còn lại đất lầy lội chưa được tráng nhựa mà đơn vị thi công đã bỏ đi. Trong 11 tuyến kênh có một tuyến không phù hợp nên chỉ thi công 10 tuyến với chiều dài hơn 14km.


 


Tuy nhiên, đến nay các tuyến kênh này đã bồi lắng gần hết nên khó dẫn nước vào đồng muối. Ông Hận bức xúc: “Dự án đã ngưng thi công gần một năm rưỡi qua, các trạm bơm đã hoàn thành từ cuối năm 2008 nhưng chưa hề được vận hành. Chính quyền địa phương đã góp ý không nên đặt trạm bơm ở cuối nguồn nhưng không được lắng nghe”.


 


Ông Bùi Minh Túy, phó chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết do dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao nên địa phương không thể đầu tư vào khu vực này. Để giúp dân, huyện đã kiến nghị mở thêm đường nước dẫn từ biển vào các trạm bơm, nạo vét kênh, khởi động trạm bơm... nhưng các đề nghị này cũng chưa được thực hiện.


 


PHƯƠNG NGUYÊN - QUANG VINH

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Đi làm về thấy chồng bồn chồn lo lắng cứ ôm điện thoại, tin nhắn em 2 vạch rồi' hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau (29-08-2025)
    Học sinh giỏi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì điểm thi đại học thấp (17-07-2025)
    Phía Ngân Hòa nói về việc sao kê tiền ủng hộ chữa suy thận (17-06-2025)
    Chàng shipper nghèo 'cưa đổ' chị đẹp hơn 15 tuổi gây sốt ở Trung Quốc (16-06-2025)
    Vợ sinh con, chồng tặng vàng cho cả bệnh viện khiến dân mạng choáng (10-06-2025)
    Chờ 'bắt quả tang' trong lúc vợ ngủ, nào ngờ chính chồng lại nhận 'quả đắng' (09-06-2025)
    Chi 16 triệu đồng dẫn con trai vào nhà hàng ăn món xa hoa, người mẹ nhận cái kết đắng (08-06-2025)
    'Thánh ăn' mỹ phẩm đột ngột qua đời, dân mạng xôn xao nguyên nhân (04-06-2025)
    Cô gái hôn mê suốt 6 tháng, tỉnh dậy thấy mình đã...sinh con xong xuôi nhờ quyết định của chồng (21-05-2025)
    Thùy Tiên mất tất cả (20-05-2025)
    Về quê 3 ngày, người đàn ông mất cả con lẫn vợ trong bi kịch khó cứu vãn (12-05-2025)
    Nhiều lần bị con rể xách balo quẳng ra khỏi cửa, mẹ vợ vẫn kiên trì 'ở đợ' 10 năm: Kết quả khiến người ta không thể không nể phục (05-05-2025)
    'Thay vì vắt kiệt sức mua nhà, tôi sắm ôtô tận hưởng cuộc sống' (24-04-2025)
    Con trai chủ tiệm vàng giấu xe sang, giả làm bảo vệ đi 'cua' vợ và cái kết (21-04-2025)
    Quyền Linh có hành động dậy sóng trước thông tin quảng cáo sữa giả (16-04-2025)
    Thấy bố chồng có biểu cảm lạ với cô bảo mẫu, con dâu sửng sốt khi xem camera mà không dám nói với ai (04-04-2025)
    Ở lại nhà bạn trai một đêm, cô gái hoảng sợ đến mức lập tức hủy cưới (29-03-2025)
    Cô gái chia tay mối tình 5 năm, 25 năm sau chết lặng khi biết thân phận của người yêu cũ (24-03-2025)
    Tranh cãi gia đình, người đàn ông phát hiện bí mật về chị ruột được chôn vùi suốt 34 năm (10-03-2025)
    Bảo vệ con, người vợ dùng nước đường sôi 'luộc chín' chồng mình, chấp nhận án chung thân (10-03-2025)

Các bài viết cũ:
    Teo tóp... đất đảo (11-05-2011)
    Bão AERE xuất hiện tại khu vực biển Đông (08-05-2011)
    Nông dân lo vì vải... được mùa (07-05-2011)
    Bệnh viện vệ tinh thu phí “cắt cổ” (05-05-2011)
    Hơn 240.000 dân Thanh Hóa thiếu đói (04-05-2011)
    Xăng dầu vẫn bán cầm chừng (04-05-2011)
    Thanh Hóa: 8 xã chờ được cứu đói (26-04-2011)
    Tránh nghĩ rằng vụ Vinashin chìm xuồng (25-04-2011)
    Lạm phát 4 tháng gần 10%  (24-04-2011)
    Phụ gia biến thịt heo thành bò (21-04-2011)
    Những loài cá khổng lồ của sông Mekong (19-04-2011)
    Việt Nam lo nhiễm mặn vì thủy điện Lào (18-04-2011)
    Thực hư việc kiếm tiền triệu từ đỉa (17-04-2011)
    Hà Nội: Gần 2.000 công nhân đòi tăng lương (15-04-2011)
    Giá rau xanh, thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt (13-04-2011)
    Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10-3 (12-04-2011)
    Bi hài chuyện thuê nữ trang cưới (10-04-2011)
    Lễ hội hoa anh đào hướng về Nhật Bản (08-04-2011)
    Bản hợp đồng lao động... không giờ nghỉ (04-04-2011)
    Miền Trung: Nguy cơ mất 100.000 tấn lúa (03-04-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170442635.