Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Tàu hàng Thái Lan 'bị tấn công khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz'
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tâm lý - Xã hội
Nhà thầu công trình nhà ở cụm tuyến dân cư “lặn” mất, dân bơ vơ
Hàng chục hộ dân nghèo của thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) không có nhà ở. Trong khi đó công trình nhà ở trong cụm tuyến dân cư xây dở dang rồi “đóng băng” nửa năm nay do nhà thầu bỏ đi đâu mất.

 


 


 











Vợ chồng chị Bích Hợp che bạt nilông ở tạm trong căn nhà xây dở dang - Ảnh: NGỌC HẬU

 


Dự án cụm tuyến dân cư ở thị trấn Tràm Chim có 140 căn hộ được khởi công từ tháng 10-2010, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2010. UBND thị trấn Tràm Chim (chủ đầu tư) đã thuê hai nhà thầu thi công cho nhanh để đưa dân vào ở nhưng đến nay gói thầu xây dựng 70 căn nhà của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Phú Vinh vẫn còn ngổn ngang.


 


Dài cổ chờ nhà thầu để... đòi nợ


 


Trung tuần tháng 5, khi chúng tôi đến công trình này thì một nhóm công nhân năm người từng làm việc cho Công ty Phú Vinh đang thất thểu đi lòng vòng trong thị trấn để tìm người của công ty. Anh Đồng Văn Đe, từng làm thủ kho cho công trình này, cho biết Công ty Phú Vinh đang nợ nhóm công nhân của anh 20 triệu đồng. Họ đi tìm nhà thầu mà không thấy.


 


“Mấy tháng trước chúng tôi khiếu nại lên UBND thị trấn Tràm Chim thì nhà thầu cử người đến trả cho chúng tôi mỗi người 1-2 triệu đồng rồi im ru cho tới nay” - anh Đe kể.


 


Ông Trịnh Thanh Tân ở khóm 2, thị trấn Tràm Chim cũng vừa gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng của huyện Tam Nông vì Công ty Phú Vinh nợ ông hơn 40 triệu đồng. Ông Tân cho biết công ty này yêu cầu ông tự bỏ tiền xây nhà vệ sinh cho các hộ dân nhưng sau đó không thanh toán đủ. Còn bà Nguyễn Thị Huyền An, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Huyền An ở Tràm Chim, cho biết đang gặp khó khăn vì Công ty Phú Vinh còn nợ cửa hàng của bà hơn 250 triệu đồng.


 


Bà kể: “Tháng 1-2011 đại diện ban giám đốc Công ty Phú Vinh đã đến đối chiếu và xác nhận công nợ. Tưởng họ sẽ chuyển tiền thanh toán cho tôi nhưng chờ tới nay vẫn chẳng thấy. Gọi điện thoại cho những người đến đây xác nhận nợ thì họ không nghe máy” - bà Huyền An bức xúc.


 


Che bạt sống tạm trong khu nhà không nóc


 


Chị Nguyễn Thị Bích Hợp ở khóm 3, thị trấn Tràm Chim được địa phương xét duyệt cho vào ở trong cụm tuyến dân cư này. Dù đã ký nợ từ tháng 12-2010 nhưng đến nay căn nhà chị chỉ mới xây được mấy cái cột.


 


Do đang mang thai đứa con thứ hai mà không có chỗ ở, hai vợ chồng chị phải gói ghém vào đây che bạt ở tạm trong “khách sạn ngàn sao” của mình. Chị Hợp rơm rớm: “UBND thị trấn Tràm Chim có thông báo cho chúng tôi nếu trong tháng 5-2011 mà không dọn vào ở trong cụm tuyến dân cư sẽ bị thu hồi nhà. Mặc dù nhà chưa xây xong, nhà thầu bỏ đi nhưng hai vợ chồng phải dọn vào ở đại, nếu không ở bị thu hồi nhà thì chắc ở gầm cầu quá”.


 


Nhiều người hàng xóm cho biết mấy hôm trước trời mưa liên tục, vợ chồng chị Hợp phải thức trắng để che bạt cho con khỏi bị ướt.


 


Căn nhà của vợ chồng anh Đồng Văn Đe cũng vậy. “Từ tháng 12-2010 đến nay tháng nào vợ chồng tui cũng phải trả lãi vay ngân hàng 20 triệu đồng để mua nhà trong khu này trong khi phải che bạt để ở tạm” - anh Đe bức xúc. Mùa mưa đã tới, anh Đe đến UBND thị trấn xin xác nhận nhà chưa có nóc để vay tiền mua tôn lợp nhà nhưng chính quyền bảo phải để nguyên hiện trạng để sau này tính toán với nhà thầu. Thế là anh Đe, chị Hợp và nhiều hộ khác phải chấp nhận sống trong những căn nhà có một không hai: nhà tường, mái bạt nilông.


 


Hết hứa rồi... hẹn


 


Ông Võ Văn Minh, chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim, xác nhận Công ty Phú Vinh nợ lương của công nhân và cửa hàng vật liệu xây dựng nhiều tháng nay. Ngoài ra, gói thầu của công ty này còn 25 căn nhà dở dang chưa hoàn thành, ước tính cần khoảng 100 triệu đồng nữa mới có thể làm xong.


 


Ông Minh cũng thừa nhận UBND thị trấn Tràm Chim đã giải ngân cho Công ty Phú Vinh nhiều hơn tiến độ của dự án vài chục triệu đồng để ứng tiền lương cho công nhân. Thời gian qua UBND thị trấn Tràm Chim đã rất nhiều lần gọi điện cho giám đốc công ty này yêu cầu trở lại làm tiếp nhưng không có kết quả. Công ty này cho biết đang gặp khó khăn về tài chính và hứa sẽ trở lại sớm.


 


Đầu tháng 5-2011, UBND thị trấn Tràm Chim tiếp tục gửi văn bản yêu cầu nhà thầu phải trở lại giải quyết vụ việc.


 


Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Minh Phương, tổng giám đốc Công ty Phú Vinh, xác nhận đang còn nợ lương công nhân và nợ tiền vật liệu xây dựng ở công trình khu dân cư vượt lũ trên. Ông Phương giải thích sở dĩ công trình phải ngưng lại là do bất đồng nội bộ trong công ty và hiện công ty đang bị khủng hoảng, không còn vốn.


 


Dù vậy, ông Vinh cũng cho biết đang thuê người để liên hệ với UBND thị trấn Tràm Chim giải quyết vụ việc. Khi hỏi địa chỉ chính thức công ty hiện tại, ông Phương nói do công ty đã tạm ngưng hoạt động nên không có địa chỉ liên lạc.


 


Ngày 14-5, chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim cho biết đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để giải quyết.


 


N.HẬU - T.TÚ


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Đi làm về thấy chồng bồn chồn lo lắng cứ ôm điện thoại, tin nhắn em 2 vạch rồi' hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau (29-08-2025)
    Học sinh giỏi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì điểm thi đại học thấp (17-07-2025)
    Phía Ngân Hòa nói về việc sao kê tiền ủng hộ chữa suy thận (17-06-2025)
    Chàng shipper nghèo 'cưa đổ' chị đẹp hơn 15 tuổi gây sốt ở Trung Quốc (16-06-2025)
    Vợ sinh con, chồng tặng vàng cho cả bệnh viện khiến dân mạng choáng (10-06-2025)
    Chờ 'bắt quả tang' trong lúc vợ ngủ, nào ngờ chính chồng lại nhận 'quả đắng' (09-06-2025)
    Chi 16 triệu đồng dẫn con trai vào nhà hàng ăn món xa hoa, người mẹ nhận cái kết đắng (08-06-2025)
    'Thánh ăn' mỹ phẩm đột ngột qua đời, dân mạng xôn xao nguyên nhân (04-06-2025)
    Cô gái hôn mê suốt 6 tháng, tỉnh dậy thấy mình đã...sinh con xong xuôi nhờ quyết định của chồng (21-05-2025)
    Thùy Tiên mất tất cả (20-05-2025)
    Về quê 3 ngày, người đàn ông mất cả con lẫn vợ trong bi kịch khó cứu vãn (12-05-2025)
    Nhiều lần bị con rể xách balo quẳng ra khỏi cửa, mẹ vợ vẫn kiên trì 'ở đợ' 10 năm: Kết quả khiến người ta không thể không nể phục (05-05-2025)
    'Thay vì vắt kiệt sức mua nhà, tôi sắm ôtô tận hưởng cuộc sống' (24-04-2025)
    Con trai chủ tiệm vàng giấu xe sang, giả làm bảo vệ đi 'cua' vợ và cái kết (21-04-2025)
    Quyền Linh có hành động dậy sóng trước thông tin quảng cáo sữa giả (16-04-2025)
    Thấy bố chồng có biểu cảm lạ với cô bảo mẫu, con dâu sửng sốt khi xem camera mà không dám nói với ai (04-04-2025)
    Ở lại nhà bạn trai một đêm, cô gái hoảng sợ đến mức lập tức hủy cưới (29-03-2025)
    Cô gái chia tay mối tình 5 năm, 25 năm sau chết lặng khi biết thân phận của người yêu cũ (24-03-2025)
    Tranh cãi gia đình, người đàn ông phát hiện bí mật về chị ruột được chôn vùi suốt 34 năm (10-03-2025)
    Bảo vệ con, người vợ dùng nước đường sôi 'luộc chín' chồng mình, chấp nhận án chung thân (10-03-2025)

Các bài viết cũ:
    Khi dự án cải tạo đồng muối “trùm mền” (13-05-2011)
    Teo tóp... đất đảo (11-05-2011)
    Bão AERE xuất hiện tại khu vực biển Đông (08-05-2011)
    Nông dân lo vì vải... được mùa (07-05-2011)
    Bệnh viện vệ tinh thu phí “cắt cổ” (05-05-2011)
    Hơn 240.000 dân Thanh Hóa thiếu đói (04-05-2011)
    Xăng dầu vẫn bán cầm chừng (04-05-2011)
    Thanh Hóa: 8 xã chờ được cứu đói (26-04-2011)
    Tránh nghĩ rằng vụ Vinashin chìm xuồng (25-04-2011)
    Lạm phát 4 tháng gần 10%  (24-04-2011)
    Phụ gia biến thịt heo thành bò (21-04-2011)
    Những loài cá khổng lồ của sông Mekong (19-04-2011)
    Việt Nam lo nhiễm mặn vì thủy điện Lào (18-04-2011)
    Thực hư việc kiếm tiền triệu từ đỉa (17-04-2011)
    Hà Nội: Gần 2.000 công nhân đòi tăng lương (15-04-2011)
    Giá rau xanh, thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt (13-04-2011)
    Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10-3 (12-04-2011)
    Bi hài chuyện thuê nữ trang cưới (10-04-2011)
    Lễ hội hoa anh đào hướng về Nhật Bản (08-04-2011)
    Bản hợp đồng lao động... không giờ nghỉ (04-04-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170442795.