Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Tàu hàng Thái Lan 'bị tấn công khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz'
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản đối hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tâm lý - Xã hội
Ngư dân vẫn kiên quyết bám biển
Thông tin chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông (gồm cả một số vùng biển của VN) từ 16.5 đến 1.8.2011 khiến nhiều người bức xúc, lo lắng. Song, với nhiều ngư dân miền Trung, hôm qua và hôm nay, họ vẫn sẽ ra khơi, kiên quyết bám biển quê hương.

 


Sáng sớm ngày 15.5, Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tấp nập những chiếc tàu chuẩn bị nạp nhiên liệu để ra khơi đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa dài ngày.


 












Ngư dân đang thu xếp lưới ở âu thuyền Thọ Quang (TP. Đà Nẵng) để chuẩn bị ra khơi.





Tất bật chuẩn bị ra khơi


 


"Dù ngày mai (16.5) lệnh cấm có hiệu lực, nhưng chúng tôi vẫn ra khơi. Lệnh cấm thì năm nào cũng cấm, họ cấm đánh bắt ở tọa độ 12 độ vĩ Bắc tới 113 độ kinh Đông kéo dài gần đảo Hải Nam đến tận Nha Trang. Trong khi đó, mùa này cá thường tìm về khu vực có các rạn san hô như ở đảo Hải Nam, Hoàng Sa, nếu không được đánh bắt thì đời ngư dân còn ý nghĩa gì"- ông Trần Hùng (trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), Thuyền trưởng tàu QNg 48759 TS, bộc bạch.


 


Gần 50 tuổi, ông Hùng có đến 30 năm theo nghề biển xa bờ, chủ yếu gắn bó với ngư trường Hoàng Sa. Đời ngư phủ đầy cơ cực nhưng ông Hùng cho hay, khó khăn do thời tiết, bão tố... ông đều vượt qua được, thì làm sao ông lại có thể "chùn bước" trước lệnh cấm đánh bắt hết sức vô lý của Trung Quốc được.



 


Hoàng Sa là biển đảo của Việt Nam, nếu bây giờ mình không giữ, mình run sợ trước lệnh cấm thì sau này e là con cháu chẳng còn biển mà làm ăn.





 


Ông Lê Phụng (chủ tàu ĐN 45867) cùng bạn tàu cũng đang hối hả xếp hàng hóa, lương thực để ra khơi. Biết tin Trung Quốc cấm biển, cả đội tàu của ông không ai e ngại.


 


"Đời ngư dân chúng tôi quen với lệnh cấm này rồi. Họ cấm biển một cách vô lý nhưng làm sao họ cấm được lòng quyết tâm của bà con ngư dân. Ngư dân không ra Hoàng Sa thì lấy gì ăn khi mà biển gần bờ chỉ cho những mẻ cá nhỏ...”.


 


Dù chưa hết nỗi ám ảnh vì bị tàu chiến Trung Quốc trấn áp vô lý tại vùng biển Hoàng Sa chủ quyền VN cách đây vừa tròn 2 năm, nhưng anh Phạm Lệ (Đức Phổ, Quảng Ngãi) - Thuyền trưởng tàu QNg 94734TS cùng các bạn tàu vẫn xác định Hoàng Sa là ngư trường đến.


 


“Lệnh cấm đánh bắt trên biển Đông lần này cũng chỉ là cách nhằm gây khó cho ngư dân thôi. Dù khó khăn thế nào, chúng tôi vẫn quyết ra khơi, vì đây là vùng biển truyền thống không thể tranh cãi của VN" - anh Lệ quả quyết.


 


Mùa đánh bắt đầy hứa hẹn


 


Tương tự như ở Âu thuyền Thọ Quang, sáng qua, tại cảng biển Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), ngư dân cũng hối hả tiếp dầu, chuyển đá lạnh, thức ăn… xuống tàu để chuẩn bị cho chuyến ra khơi.


 


Khi PV đề cập đến lệnh cấm của Trung Quốc, ngư dân Võ Thanh Bình (34 tuổi), bình thản: “Hoàng Sa là của VN, thì việc ngư dân Quảng Ngãi ra đánh bắt có liên quan gì đến lệnh cấm là của Trung Quốc”.


 


Lão ngư Huỳnh Tấn Quang (62 tuổi), phấn khởi: Từ đầu tháng 5 đến nay, hàng chục tàu thuyền của ngư dân địa phương và huyện đảo Lý Sơn đánh bắt từ Hoàng Sa trở về đều đầy ắp cá. Trừ chi phí, chiếc ít thì cũng lời vài ba chục, nhiều chiếc còn lãi hơn 200 triệu đồng...


 


Với hơn 15 năm gắn bó vùng biển Hoàng Sa này, ngư dân Bùi Xuân Thịnh (37 tuổi), ở Bình Châu, khẳng định: Đây đang là thời điểm "rộ" của mùa cá ở khu vực Hoàng Sa. Vì vậy mà tàu nào đã ra đây mà không "vô mánh" mới là chuyện lạ. Chuyến rồi chuyến tàu của bọn mình đi đánh được hơn 10 tấn cá các loại, bán được gần 400 triệu đồng.


 


Ngư dân 2 huyện Bình Sơn và Lý Sơn từ hàng trăm năm nay đã xem vùng biển Hoàng Sa là "ngôi nhà thứ 2" của mình. Vì vậy, anh Lê Thành (45 tuổi), chủ tàu ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết: Lệnh cấm là chuyện của phía Trung Quốc, còn tụi tui là ngư dân VN và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa là vùng biển đảo của VN thì chúng tôi cứ ra đánh bắt...


 


Hơn 10 năm vẫy vùng ở Hoàng Sa, ngư dân Nguyễn Bình (xã An Hải, huyện Lý Sơn), tâm sự: Thời gian qua cũng đã có nhiều tàu, thuyền trong huyện bị phía Trung Quốc bắt giữ và tịch thu phương tiện trái phép, không ít chủ phương tiện gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi ra Hoàng Sa.





Nâng cao kiến thức về lãnh hải cho ngư dân


 


Ngư dân Nguyễn Bình cho biết, để tránh rủi ro khi ra Hoàng Sa thời gian tới, ngư dân đã dặn dò nhau cảnh giác và liên kết với nhau bằng cách đi gần, thường xuyên liên lạc qua máy Icom thông báo tình hình, kịp thời hỗ trợ nhau khi phát hiện tàu lạ...


 


Về phía chính quyền địa phương, ông Võ Xuân Huyện - Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, khẳng định: Cùng với chỉ đạo cho các xã tiếp tục khuyến khích ngư dân ra hoạt động tại Hoàng Sa, huyện sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng của địa phương và tỉnh có những biện pháp, giải pháp để hướng dẫn, cảnh báo cho người dân cảnh giác, xử lý khi gặp tình huống bất lợi.


 


Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Đỗ Tám - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đà Nẵng khẳng định: "Cho tới thời điểm này, sai trái của lệnh cấm đã được đại diện Bộ Ngoại giao VN phát ngôn và chúng tôi cũng cho rằng Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông là vi phạm chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN…


 


Theo ông Tám, năm nào cũng vậy, vào thời điểm này Trung Quốc lại ra lệnh cấm. Tuy nhiên, chính quyền Đà Nẵng vẫn khuyến khích người dân ra khơi, bám biển. Hơn nữa, đây là thời điểm bắt đầu vào "vụ cá nam", sản lượng cá thường bằng 50-60% sản lượng cả năm nên không có cớ gì ngư dân lại không ra khơi.


 


Vẫn như mọi năm, Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy sản sẽ mở thêm các lớp học nhằm trang bị cho ngư dân kiến thức về vùng, ranh giới lãnh hải thuộc chủ quyền của VN để tránh vi phạm hay những va chạm đáng tiếc khi không hiểu luật; tiến hành trang bị thêm máy Icom để ngư dân có thể liên lạc dễ dàng khi gặp sự cố, khuyến khích ngư dân tiếp tục thành lập các tổ liên kết, tổ tương hỗ…. để giúp đỡ nhau bám biển, vươn khơi xa….


 


DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Đi làm về thấy chồng bồn chồn lo lắng cứ ôm điện thoại, tin nhắn em 2 vạch rồi' hiểu thế nào là tận cùng nỗi đau (29-08-2025)
    Học sinh giỏi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì điểm thi đại học thấp (17-07-2025)
    Phía Ngân Hòa nói về việc sao kê tiền ủng hộ chữa suy thận (17-06-2025)
    Chàng shipper nghèo 'cưa đổ' chị đẹp hơn 15 tuổi gây sốt ở Trung Quốc (16-06-2025)
    Vợ sinh con, chồng tặng vàng cho cả bệnh viện khiến dân mạng choáng (10-06-2025)
    Chờ 'bắt quả tang' trong lúc vợ ngủ, nào ngờ chính chồng lại nhận 'quả đắng' (09-06-2025)
    Chi 16 triệu đồng dẫn con trai vào nhà hàng ăn món xa hoa, người mẹ nhận cái kết đắng (08-06-2025)
    'Thánh ăn' mỹ phẩm đột ngột qua đời, dân mạng xôn xao nguyên nhân (04-06-2025)
    Cô gái hôn mê suốt 6 tháng, tỉnh dậy thấy mình đã...sinh con xong xuôi nhờ quyết định của chồng (21-05-2025)
    Thùy Tiên mất tất cả (20-05-2025)
    Về quê 3 ngày, người đàn ông mất cả con lẫn vợ trong bi kịch khó cứu vãn (12-05-2025)
    Nhiều lần bị con rể xách balo quẳng ra khỏi cửa, mẹ vợ vẫn kiên trì 'ở đợ' 10 năm: Kết quả khiến người ta không thể không nể phục (05-05-2025)
    'Thay vì vắt kiệt sức mua nhà, tôi sắm ôtô tận hưởng cuộc sống' (24-04-2025)
    Con trai chủ tiệm vàng giấu xe sang, giả làm bảo vệ đi 'cua' vợ và cái kết (21-04-2025)
    Quyền Linh có hành động dậy sóng trước thông tin quảng cáo sữa giả (16-04-2025)
    Thấy bố chồng có biểu cảm lạ với cô bảo mẫu, con dâu sửng sốt khi xem camera mà không dám nói với ai (04-04-2025)
    Ở lại nhà bạn trai một đêm, cô gái hoảng sợ đến mức lập tức hủy cưới (29-03-2025)
    Cô gái chia tay mối tình 5 năm, 25 năm sau chết lặng khi biết thân phận của người yêu cũ (24-03-2025)
    Tranh cãi gia đình, người đàn ông phát hiện bí mật về chị ruột được chôn vùi suốt 34 năm (10-03-2025)
    Bảo vệ con, người vợ dùng nước đường sôi 'luộc chín' chồng mình, chấp nhận án chung thân (10-03-2025)

Các bài viết cũ:
    Nhà thầu công trình nhà ở cụm tuyến dân cư “lặn” mất, dân bơ vơ (15-05-2011)
    Khi dự án cải tạo đồng muối “trùm mền” (13-05-2011)
    Teo tóp... đất đảo (11-05-2011)
    Bão AERE xuất hiện tại khu vực biển Đông (08-05-2011)
    Nông dân lo vì vải... được mùa (07-05-2011)
    Bệnh viện vệ tinh thu phí “cắt cổ” (05-05-2011)
    Hơn 240.000 dân Thanh Hóa thiếu đói (04-05-2011)
    Xăng dầu vẫn bán cầm chừng (04-05-2011)
    Thanh Hóa: 8 xã chờ được cứu đói (26-04-2011)
    Tránh nghĩ rằng vụ Vinashin chìm xuồng (25-04-2011)
    Lạm phát 4 tháng gần 10%  (24-04-2011)
    Phụ gia biến thịt heo thành bò (21-04-2011)
    Những loài cá khổng lồ của sông Mekong (19-04-2011)
    Việt Nam lo nhiễm mặn vì thủy điện Lào (18-04-2011)
    Thực hư việc kiếm tiền triệu từ đỉa (17-04-2011)
    Hà Nội: Gần 2.000 công nhân đòi tăng lương (15-04-2011)
    Giá rau xanh, thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt (13-04-2011)
    Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10-3 (12-04-2011)
    Bi hài chuyện thuê nữ trang cưới (10-04-2011)
    Lễ hội hoa anh đào hướng về Nhật Bản (08-04-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170442633.