Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Tổng thống Putin: Ukraine sớm muộn gì cũng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Thủ môn Đan Mạch 'chế giễu' đội tuyển Anh trước đại chiến bán kết
Thủ môn Kasper Schmeichel của Đan Mạch đã có màn khiêu khích các cầu thủ đội tuyển Anh trước thềm trận bán kết EURO 2020 giữa hai đội.

"Bóng đá trở về nhà" là khẩu hiệu xuất hiện khắp nước Anh những ngày này khi đội tuyển của họ đang thi đấu thăng hoa và đứng trước cơ hội vô địch EURO 2020. Tuy nhiên, thủ môn Schmeichel của Đan Mạch mới đây đã lên tiếng châm chọc và xoáy sâu vào quá khứ thất bại của Tam Sư ở các giải đấu lớn.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết , một phóng viên đã hỏi Schmeichel: “Có lẽ anh đã nghe thấy câu "Bóng đá trở về nhà". Anh sẽ làm gì để ngăn bóng đá “về nhà”?”

"Thế bóng đá có bao giờ về đến nhà không? Họ từng vô địch chưa nhỉ? Năm 1966 ư, đó là World Cup cơ mà? Thành thật mà nói, tôi ít để ý đến đội tuyển Anh vì điều đó chả có ý nghĩa gì với tôi. Tôi chỉ muốn làm gì đó cho đất nước mình, mang lại niềm vui cho hơn 5 triệu người dân. Vậy nên tôi thật sự không nghĩ nhiều đến cảm xúc gì của đội tuyển Anh cả", Schmeichel đáp.

Sau sự cố của, Đan Mạch thi đấu thăng hoa và vẫn còn nguyên cơ hội tái hiện câu chuyện thần tiên EURO 1992, giải đấu mà cha của Kasper Schmeichel có mặt trong đội hình đội bóng Bắc Âu.

"Sự cố của Eriksen đã đưa đất nước xích lại gần nhau hơn. Sự ủng hộ từ Đan Mạch không giống bất kỳ điều gì tôi từng trải qua trong sự nghiệp, trong cuộc đời mình và thậm chí khó có thể gặp lại ở đâu khác. Tinh thần ấy cho bạn thấy bóng đá có thể làm được những gì. Đây là môn thể thao đồng đội mỗi khi bạn cần trợ giúp, thì đồng đội sẽ ở đó và ngược lại. Sự đoàn kết có lẽ là thứ khiến chúng tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khắp nơi", Schmeichel nói thêm.
DanQuyen.com (Theo tienphong.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Anh – Đan Mạch: Giấc mơ của 'những chú lính chì' (07-07-2021)
    HLV Kasper Hjulmand: ' Đan Mạch đến Wembley để chiến thắng!' (07-07-2021)
    AFC hủy các trận đấu của Hà Nội FC và Sài Gòn FC ở AFC Cup 2021 (07-07-2021)
    Nhận định Italy vs Tây Ban Nha: Đụng thiết bản, 'bò tót' sẩy chân? (06-07-2021)
    Ngọn đuốc Olympic có thể không được rước qua trung tâm Tokyo (06-07-2021)
    Nhận định Anh vs Đan Mạch: 29 năm cho một trận bán kết (05-07-2021)
    Barca rao bán Coutinho giá rẻ giật mình (05-07-2021)
    Sau HLV Park Hang-seo, Son Heung-min nhận vinh dự tại quê nhà (05-07-2021)
    Chân sút Brazil nhập tịch Trung Quốc không thể đấu với tuyển Việt Nam (05-07-2021)
    360 phút chưa thủng lưới và nguy cơ của tuyển Anh (03-07-2021)
    Soi kèo trận Ukraine - Anh: Tam Sư phô diễn sức mạnh (03-07-2021)
    Ukraine – Anh: Lần đầu tiên sau 25 năm chờ đợi của Tam Sư (03-07-2021)
    Bóng đá Việt Nam cầu cứu AFC (02-07-2021)
    Lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến kéo dài thêm 30 phút (02-07-2021)
    Đội tuyển Việt Nam chia tay 'thần y' Choi Ju-young (02-07-2021)
    Hậu EURO 2020, ngôi sao Toni Kroos chính thức chia tay tuyển Đức (02-07-2021)
    Kình ngư quân đội Ánh Viên giành vé dự Olympic Tokyo (02-07-2021)
    Mbappe chuẩn bị rời PSG (01-07-2021)
    Tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày mùng 1 tết (01-07-2021)
    Phó Chủ tịch VFF: Cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định vị thế ở châu lục (01-07-2021)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181453209.