Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Việt Nam phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Ngắm những loài động vật quý hiếm sinh sống trong rừng Khánh Hòa
    Tin Thế Giới
Hơn 500 UAV tấn công Nga trong một ngày, đánh trúng cảng lớn nhất ở Baltic
    Tin Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mở rộng
    Tin Cộng Đồng
Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Những 'bức tường hi vọng' và cuộc chạy đua với thời gian
    Tin Hoa Kỳ
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cử tri Dân chủ hào hứng hơn đảng Cộng hòa
    Văn Nghệ
Bản in Picasso bị đánh cắp 8 năm trước bất ngờ được tìm thấy
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
Olympic Tin học quốc tế năm 2026: Việt Nam trong nhóm 8 quốc gia dẫn đầu

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
Tàu công vụ chìm do gặp 'bẫy' ngầm
Đường biển từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) có cồn cát ngầm dài 4 km. Mùa biển động, cồn trở thành bẫy làm nhiều tàu gặp nạn, trong đó có tàu công vụ hôm 25/12 khiến 2 người chết, 5 người mất tích.

 


Ngư dân Nguyễn Thanh Hải ở phường Cửa Đại, TP Hội An, cho biết, cách bờ biển khoảng một km, nơi vị trí tàu công vụ chìm là cồn Áng. Đây là cồn cát bồi lắng nằm dưới biển dài khoảng 4 km, trong đó có gần 2 km ở giữa là nguy hiểm nhất. Mùa đông, biển động mạnh, gió lớn giật trên cấp 7. Ở bên dưới thì luồng nước xoáy liên tục nên rất nguy hiểm.


 


"Chỉ cần sơ sẩy trong tích tắc là tàu bị sóng đánh úp, nhấn chìm. Biết trước điều này nên khi cứu hộ, tôi cùng các ngư dân cột áo phao ném dây thừng ra ngoài biển cho các chiến sĩ và người dân đu bám rồi dùng sức hò nhau kéo đưa vào bờ", ngư dân Hải kể lại.


 











Ngư dân Nguyễn Thanh Hải ở phường Cửa Đại, TP Hội An, khẳng định cồn cát chìm dưới biển Cửa Đại chính là cái bẫy tàu thuyền. Ảnh: Trí Tín.

 


Cùng một số bạn chài men theo bãi biển Cửa Đại để dò hỏi thông tin 5 chiến sĩ mất tích, ngư dân Nguyễn Nhẹ ở xã Tam Thanh, TP Hội An, cho biết vẫn mãi ám ảnh về vụ tai nạn tháng 12 âm lịch năm 2009. Tại vị trí cồn Áng, ghe câu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thành bị sóng đánh lật úp. Bà Nguyễn Thị Tới (vợ ông Thành) bị sóng dìm chết trong vực xoáy, còn ông Thành và ông Lý được cứu sống.


 


Sau hai ngày xảy ra vụ chìm ghe câu, cũng tại vị trí cồn Áng, tàu giã cào của ông Đảm ở phường Cửa Đại trên đường vào bờ đã bị sóng dữ đánh lật úp. Rất may 6 ngư dân đi trên tàu được ngư dân lao ra ứng cứu kịp thời.


 


Theo người dân địa phương, năm nào ở cồn Áng cũng xảy ra chìm ghe, nhưng hầu hết được cứu. "Từng cột sóng lớn liên tiếp bổ trùm lên cao rồi dội xuống, bên dưới là dòng nước xoáy. Do vậy khi tàu thuyền nơi khác đến không biết, hoặc khi đi vào khu vực này lỡ bị chết máy, gãy cần lái sẽ bị sóng nhấn chìm trong tích tắc", ông Nhẹ phân tích.


 


Ngư dân Đỗ Ca, trú phường Cửa Đại, người tham gia cứu người khi tàu QNa-0063 gặp nạn chia sẻ, đối mặt với sóng lớn và luồng lạch ở Cửa Đại vô cùng nguy hiểm. "Là người đã nhiều năm đi biển như chúng tôi mới dám lao ra trước mũi sóng cứu người, còn nếu không thuộc dòng chảy ở đây thì chẳng khác nào tự gây thêm tai họa”, anh Ca nói.


 


Chính vì sóng lớn, luồng lạch nguy hiểm nên chiều 26/12, khi nhận được tin báo của người dân là nhìn thấy thi thể ở vùng biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tàu cứu hộ và tàu hải quân đã tìm mọi cách tiếp cận, nhưng không thể. Chập tối, do không quen luồng lạch ở Cửa Đại, chỉ huy của hai tàu đành phải cho chạy ra đảo Cù Lao Chàm để tá túc qua đêm và đến sáng 27/12 mới vào lại bờ.


 











Lực lượng Bộ đội đặc công, Quân khu V đã tham gia lặn tại vị trí cồn Áng, vùng biển cửa Đại, nơi xảy ra vụ chìm tàu công vụ của Tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trí Tín.

 


Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An xác nhận, đã từ lâu ngư dân địa phương rất e ngại cồn Áng. Do vậy mỗi khi cơ quan khí tượng dự báo sóng, gió mạnh giật trên cấp 6 là cơ quan chức năng nghiêm cấm tàu thuyền không được qua lại khu vực này để tránh nguy hiểm.


 


Ông Sự cho biết thêm, do lâu nay TP Hội An chỉ chú trọng diễn tập cứu hộ, cứu nạn ở vùng biển xa bờ chứ hầu như ít quan tâm đến diễn tập cứu hộ, cứu nạn gần bờ nên thiếu kinh nghiệm, lúng túng trong cứu hộ chìm tàu ở gần vùng biển Cửa Đại chiều 25/12.


 


"Để khắc phục bất cập này, về lâu dài, TP Hội An sẽ lập trạm cứu hộ ngay tại bãi biển Cửa Đại để ứng cứu kịp thời mỗi khi tàu thuyền gặp rủi ro ở cồn Áng. Trong công tác phòng chống bão lụt hàng năm, chúng tôi sẽ bổ sung chương trình diễn tập cứu hộ, cứu nạn vùng biển gần bờ lẫn xa bờ cho quân và dân địa phương", ông Sự cho biết thêm.


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến Vành đai 1 (01-09-2026)
    Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng (01-09-2026)
    Siết hàng giả, hàng nhái vào cao điểm tiêu dùng cuối năm (30-08-2026)
    Doanh nghiệp chậm lương, quyền lợi người lao động được bảo vệ ra sao? (29-08-2026)
    Hà Nội đổi mới mô hình phát triển, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng​ (29-08-2026)
    Hai thi thể dạt vào bờ sông Sài Gòn, một người mang theo cục bê tông (29-08-2026)
    Trao trả cho phía Trung Quốc đối tượng giết vợ rồi trốn sang Việt Nam (28-08-2026)
    TPHCM giảm hơn 2.000 khu phố trước khi áp dụng Luật Phát triển đô thị (27-08-2026)
    Đưa tăng trưởng khách quốc tế đến CLMV đạt mức hai con số (27-08-2026)
    Không nên đặt luật sư vào tình thế 'tiến thoái lưỡng nan' (27-08-2026)
    Vụ hủy show 'Về đây bốn cánh chim trời': Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận 2 năm tù (27-08-2026)
    Các đơn vị Quân đội tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại (23-08-2026)
    Khởi tố hai đối tượng người nước ngoài làm giả văn bằng, chứng chỉ đại học (23-08-2026)
    Bão số 4 ít di chuyển và cách Quảng Ninh khoảng 140km (22-08-2026)
    Mua bán nhà đất bằng mã định danh: Người dân cần biết những gì? (22-08-2026)
    Hai kịch bản của áp thấp nhiệt đới đều gây mưa lớn ở miền Bắc (20-08-2026)
    Nghi uống nhầm thuốc diệt chuột, hai chị em ruột tử vong (20-08-2026)
    Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 9.300 kíp nổ từ Lào về Việt Nam (19-08-2026)
    Trong 4 ngày, người đàn ông 68 tuổi mất hơn 41 tỷ đồng vì giúp 'bạn gái xinh đẹp' làm nhiệm vụ (19-08-2026)
    Phát hiện 5 người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ mời gọi, bán hàng cho du khách ở chợ Bến Thành (19-08-2026)

Các bài viết cũ:
    Cuối năm, gọi di động liên tục trục trặc  (27-12-2011)
    Đà Nẵng tạm dừng nhập cư là trái luật (24-12-2011)
    Hàng nghìn chim quý bay về miền Tây (24-12-2011)
    Hậu cháy nổ, đại lý xe máy ồ ạt khuyến mại  (22-12-2011)
    Ảo thuật gia Nhật được mời dự tang Kim Jong-il (22-12-2011)
    Thịt thối liên tiếp 'đổ bộ' về Sài Gòn dịp cuối năm (22-12-2011)
    Thưởng Tết gần 100 triệu đồng một người ở khu công nghiệp (20-12-2011)
    Lương bình quân cán bộ EVN là 13,7 triệu một tháng  (19-12-2011)
    Thuyền chở gần 400 người chìm ở Indonesia (18-12-2011)
    Sân bay quốc tế Đà Nẵng chính thức hoạt động  (17-12-2011)
    180 người chết vì bão ở Philippines (17-12-2011)
    Ngân hàng cán đích lợi nhuận 'khủng' (12-12-2011)
    Đề án 'Chính quyền đô thị' của Đà Nẵng được đánh giá cao  (12-12-2011)
    Khoảnh khắc chiến sự năm 2011 (08-12-2011)
    Bốn nước hạ nguồn Mêkông quyết định hoãn dự án đập thủy điện Lào Xayaburi  (08-12-2011)
    'Bố già' Italy bị bắt trong boongke bí mật (08-12-2011)
    Ủy hội Sông Mêkông : cuộc họp quan trọng về đập Xayaburi của Lào  (07-12-2011)
    Thưởng Tết năm nay sẽ thấp (05-12-2011)
    Khai tử thêm một hãng hàng không Việt  (05-12-2011)
    Dân kêu trời vì “siêu” dự án  (04-12-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 183329440.