Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Quảng Trị: Phát hiện nhiều hang động mới
    Tin Thế Giới
Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ trúng hai tên lửa gần eo biển Hormuz, Washington lên tiếng
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở lối giai đoạn hợp tác chiến lược mới
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng
    Văn Học
Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
Vào kho hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt
Do bị người tiêu dùng quay lưng với hàng Trung Quốc kém chất lượng, nhiều sản phẩm chuyển sang “phù phép” thành hàng Việt để đánh lừa người tiêu dùng.

Với lợi thế giá rẻ cùng mác hàng Việt, những sản phẩm kém chất lượng này đang len lỏi khắp nơi.


 


PV Tuổi Trẻ đã thâm nhập kho hàng chuyên nhập từ Trung Quốc, sau đó chuyển đổi xuất xứ hàng hóa và phân phối đi khắp nơi tại TP.Sài Gòn.


 


“Phù phép” nhãn mác!


 


Trong vai người mua hàng số lượng lớn để bán tại các hội chợ, chợ truyền thống ở TP.Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, chúng tôi được giới thiệu đến kho hàng của bà Mai nằm trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) để đặt hàng. Với diện tích khoảng 300m2, hàng hóa được đóng gọn ghẽ thành những thùng lớn chất cao vút. Có khoảng 20 chủng loại sản phẩm được tập kết tại đây với nguyên đai nguyên kiện từ Trung Quốc chuyển về. Chủ yếu là các sản phẩm gia dụng như: chổi lau nhà, đèn sạc, dụng cụ nhà bếp (dao, đá mài, máy xay...).


 


Ngoài 30 tuổi nhưng với kinh nghiệm gần năm năm chuyên phân phối sỉ hàng Trung Quốc, bà Mai cùng chồng (người Trung Quốc) được xem là nơi cung cấp hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt lớn nhất hiện nay. Hàng được phân phối rộng khắp từ các tỉnh miền Trung trở vào phía Nam. “Hàng của chúng tôi tất cả đều nhập từ Trung Quốc. Các sản phẩm như chổi lau nhà, máy matxa, đèn sạc, dao... chúng tôi “bao” nhãn mác, thương hiệu Việt. Còn nếu các anh muốn dán thương hiệu Việt khác thì tùy!


 


Tuy nhiên, nếu dán thương hiệu của các anh cũng không cạnh tranh được thương hiệu của chúng tôi đang làm đâu. Chổi lau nhà Vạn Gia, máy matxa Đất Vàng VN, kiềng tiết kiệm gas Đại Bảo, dao thép Thái Nguyên đã có “uy tín” gần hai năm rồi!” - bà Mai tự tin quảng bá.


 


Tại kho hàng của bà Mai, người mua sau khi xem hàng mẫu nếu đồng ý sẽ phải mua nguyên thùng với số lượng lớn vì bà này chỉ bỏ sỉ. Để chuyển đổi sang hàng Việt, cách thông thường khi khách mua bao nhiêu, bà Mai sẽ cung ứng lượng tem nhãn tương ứng để khách chủ động dán. Đặc biệt, có những sản phẩm như kiềng tiết kiệm gas Đại Bảo, dao thép Thái Nguyên được in sẵn thông tin bằng tiếng Việt trên sản phẩm hoặc bao bì đựng sản phẩm tại Trung Quốc. Những sản phẩm khác như chổi lau nhà, đèn sạc được nhập về theo dạng “không tên tuổi” để khi chuyển đổi sang hàng Việt chỉ cần dán nhãn được bà Mai in sẵn tại VN.


 


Những tem nhãn, hộp đựng sản phẩm đều được ghi bằng tiếng Việt với các thông tin rất thô sơ, vi phạm quy định thông tin tem nhãn như: nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, địa chỉ đơn vị sản xuất, nhập khẩu... Những thương hiệu mang tên gọi rất “kêu” như Vạn Gia, Đại Bảo, dao thép đều không ghi đầy đủ thông tin công ty, mập mờ nguồn gốc xuất xứ.





Bán chạy như tôm tươi


 


Ngày 21-11, theo chân anh T., người chuyên mua hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt để bán lẻ tại các chợ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), chúng tôi tiếp tục tiếp cận kho hàng của bà Mai. Tuy nhiên, khác với những lần trước, không khí mua bán khá nhộn nhịp tại kho hàng. Điện thoại bà Mai đổ chuông dồn dập từ khắp các tỉnh gọi về đặt hàng tới tấp. Trong khi đó, hai nhân viên tại kho chạy không kịp thở để chở hàng ra bến xe giao cho khách.


 


Chỉ chưa đầy một giờ, chúng tôi chứng kiến hơn 20 thùng hàng gồm các loại chổi lau nhà, kiềng tiết kiệm gas (30-50 sản phẩm/thùng) được hối hả đưa đi giao về các tỉnh. Những thỏa thuận mua bán hầu hết là “giao tiền, nhận hàng” chứ không có bất cứ chứng từ hóa đơn liên quan.


 


“Giai đoạn này đang vào vụ làm ăn, vài ngày tới tôi phải kéo thêm mấy thằng em ở quê lên phụ giúp. Tôi có hai xe tải nhưng chỉ ưu tiên phục vụ khách mua hàng số lượng lớn đi các tỉnh ở xa như miền Trung, Tây nguyên, miền Tây. Còn các tỉnh gần như Bình Dương, Đồng Nai... tôi cho mấy đứa chở ra khu vực bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh), bến xe Ngã Tư Ga (Q.12) sau đó khách sẽ tự túc phương tiện vận chuyển” - bà Mai cho hay. Trung bình khoảng một tháng sẽ có chuyến hàng được “đánh” từ Trung Quốc về kho.


 


Tuy nhiên theo bà Mai, trong thời điểm “mùa vụ” này để đáp ứng nhu cầu đặt hàng của khách dịp tết, đặc biệt cho hàng loạt hội chợ nở rộ khắp các tỉnh dịp cuối năm, bà Mai nhập hàng thường xuyên 2, 3 lần/tháng tùy theo mặt hàng.


 


Theo quan sát của chúng tôi, trong kho hàng có cả ngàn tem mác chổi lau nhà hiệu Vạn Gia để thành từng xấp dưới sàn được chia đều và bán kèm theo mỗi thùng hàng. Bên cạnh đó có gần trăm đèn sạc đang được lắp ráp dở dang chuẩn bị đóng hộp nhãn mác tiếng Việt. Trên vỏ hộp làm bằng bìa cactông loại đèn này in hình khá bắt mắt. Tuy nhiên, hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về đơn vị sản xuất cũng như nhập khẩu sản phẩm.


 


Thổi phồng chất lượng, đội giá


 


Thực tế trong khoảng hai năm trở lại đây nhiều sản phẩm gia dụng nhập từ Trung Quốc bắt đầu được đầu tư nhãn mác, thương hiệu Việt để qua mặt người tiêu dùng.


 


Khang, một người chuyên lấy hàng của đầu nậu để bán tại các hội chợ, cho biết khi sản phẩm có tên tiếng Việt, việc bán hàng trở nên rất dễ dàng và tha hồ đội giá. Có những hội chợ kéo dài 5-6 ngày, chỉ riêng sản phẩm dao thép Trung Quốc đội lốt hàng Thái Nguyên bán được 120 triệu đồng, lợi nhuận hơn nửa số đó. Bởi hiện nay, một bộ sản phẩm dao thép dạng này giá mua chỉ 28.000 đồng (gồm ba loại dao lớn nhỏ) nhưng giá bán tại các chợ, hội chợ được đẩy lên gấp gần bốn lần với giá 100.000-110.000 đồng.


 


Tuy nhiên, thực chất sản phẩm dao chặt được quảng cáo “sản xuất từ loại thép Thái Nguyên lấy trong lòng đất sâu hàng ngàn mét” chỉ sử dụng chưa đầy ba ngày đã gỉ sét nham nhở.


 


Tương tự, với các sản phẩm chổi lau nhà mua tại kho hàng của đầu nậu có giá khoảng 150.000 đồng nhưng khi gắn mác Việt tên Vạn Gia được bán 280.000-300.000 đồng/cái. Các loại kiềng tiết kiệm gas giá 22.000 đồng cũng được đẩy lên gấp đôi 40.000-50.000 đồng/cái nhờ gắn thương hiệu Đại Bảo và thổi phồng hiệu quả tiết kiệm gas 40% khi sử dụng (thực chất đây chỉ là sản phẩm kiềng để che chắn gió). Các sản phẩm máy matxa, đèn sạc... cũng được bán với giá gấp đôi, gấp ba khi có thương hiệu Việt.


 


 









Nhộn nhịp “đánh hàng”  Trung Quốc qua mạng


 


Hiện nay, theo các thương lái, việc đánh hàng Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thời gian này các trang mạng chuyên nhận đánh hàng Trung Quốc như muahangchina, layhang.com, taobao.com... tấp nập người giao dịch, đặt hàng. Tại đây, toàn bộ thông tin về việc đánh hàng như sản phẩm hàng hóa, phương thức vận chuyển, giá thành... đều được cung cấp đầy đủ, chi tiết.


 


Chủ trang web layhang.com cam kết hàng được đặt trực tiếp từ các shop, xưởng của Trung Quốc không cần qua trung gian với giá thấp nhất. Khách hàng muốn mua sản phẩm loại nào cũng có, từ quần áo, giày dép, hàng nội thất, gia dụng từ bình dân đến cao cấp. Đối với những khách có nhu cầu qua trực tiếp lấy hàng sẽ được bố trí trọn “tour” như phương tiện đi lại, ăn ở tại Trung Quốc, người phiên dịch, dịch vụ chuyển hàng...



 


LÊ SƠN

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Lo ngại sau khi cắt giảm 'mọc' lại thủ tục, điều kiện kinh doanh mới: Bộ Tư pháp nói gì? (04-05-2026)
    Y án tù chung thân với tổng giám đốc Phát An Gia lừa bán đất, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng (04-05-2026)
    Bộ Chính trị thống nhất tăng lương mức cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 (28-04-2026)
    Cựu nhân viên tài chính chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng (28-04-2026)
    Sự thật rùng mình phía sau 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động ở Quảng Trị (28-04-2026)
    Kịp thời đưa nam sinh có biểu hiện tiêu cực trở về an toàn với gia đình (27-04-2026)
    Lạng Sơn: Du khách tử vong khi tham quan thác Bản Khiếng (27-04-2026)
    Điều tra vụ xe cứu hộ đang đậu bỗng dưng bốc cháy (27-04-2026)
    Cụ ông 79 tuổi mang 'thỏi vàng' nằm lả bên vệ đường ở giữa rừng tràm (27-04-2026)
    Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hai cán bộ, chiến sĩ bị bỏng khi chữa cháy (24-04-2026)
    Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ xử lý thế nào? (24-04-2026)
    Nổ thùng phuy Acetol, 2 cảnh sát TPHCM bị bỏng khi chữa cháy (23-04-2026)
    Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu từ 1-7 (23-04-2026)
    Tông xe tải dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ, tài xế xe đầu kéo tử vong (22-04-2026)
    Trình Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh (21-04-2026)
    Nữ Hiệu trưởng trường tiểu học bị cách chức vì hàng loạt sai phạm (21-04-2026)
    Điều tra bổ sung vụ 'Mr Pips' lừa đảo 1.300 tỷ đồng (19-04-2026)
    Phát hiện nhóm 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động trái phép tại Quảng Trị (19-04-2026)
    Mang 4 tiền án, đang 'hoãn tù', Nguyễn Thị Thùy vẫn đi chùa để... trộm cắp (19-04-2026)
    Đại úy công an băng qua 'biển lửa', cởi áo che chắn cho cháu bé 18 tháng tuổi (16-04-2026)

Các bài viết cũ:
    Phát hiện 2 xe khách chở 1,5 tấn thịt bẩn (24-11-2012)
    Chấm dứt tùy tiện thu hồi đất (20-11-2012)
    Đại biểu Dương Trung Quốc: Ai lo “xác” thủy điện?  (19-11-2012)
    Đà Nẵng: Không có chuyện nợ lương công chức! (15-11-2012)
    Áp thấp nhiệt đới tiến vào biển Vũng Tàu - Cà Mau (14-11-2012)
    Phản đối thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đến cùng! (14-11-2012)
    Con tàu 104.000 tấn về đâu? (13-11-2012)
    hủy điện Sông Tranh 2: “Mình ngồi ở đó thì cũng không yên tâm” (13-11-2012)
    Tàu 'hoang' của Vinalines bị bỏ mặc suốt 8 tháng (11-11-2012)
    Giá xăng giảm 500 đồng một lít (11-11-2012)
    "Vua săn voi" Amakông về chốn vĩnh hằng (08-11-2012)
    Nỗi lo mới ở đập Sông Tranh 2 (07-11-2012)
    Áo ngực chứa hạt lạ vẫn “tung tăng” trên phố (06-11-2012)
    Nhật hoãn đầu tư dự án lọc dầu Nghi Sơn (06-11-2012)
    Nhận diện khoai tây Trung Quốc đội lốt Đà Lạt (05-11-2012)
    Bất thường ồ ạt chặt cây rừng lấy lá bán cho thương gia Trung Quốc (02-11-2012)
    Nhiều vết nứt trong hầm đường bộ Hải Vân (01-11-2012)
    Ông Đặng Thành Tâm: “Tôi muốn trở về thời xưa” (30-10-2012)
    Đồng loạt kiểm tra áo ngực xuất xứ Trung Quốc (29-10-2012)
    Cảnh đổ nát ở tâm siêu bão Sơn Tinh (29-10-2012)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 176730404.