Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Israel tuyên bố phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Tối cao Iran
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc nhân dịp Đối thoại chiến lược 3+3
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Luận thắng bại trận M.U - Chelsea: Chelsea bắn phá hang Quỷ bằng hỏa lực tuyến giữa
Dựa vào những gì đã thể hiện ở trận ra quân mùa này, thì M.U và Chelsea tương phản một cách rõ rệt. Sở trường tiền đạo của M.U chính là nhược điểm lớn của Chelsea.

 



 

Dựa vào những gì đã thể hiện ở trận ra quân mùa này, thì M.U và Chelsea tương phản một cách rõ rệt. Sở trường tiền đạo của M.U chính là nhược điểm lớn của Chelsea. Ngược lại, M.U còn đang loay hoay giải quyết khu vực giữa sân, và đấy lại chính là nơi mạnh nhất trong đội hình Chelsea. Trong trận cầu đinh đầu tiên của Premier League 2013/14, “tiền đạo M.U” hay “tiền vệ Chelsea” sẽ thắng?

 

VAN PERSIE, VÀ HƠN THẾ NỮA

 

Không cần nói nữa về sự tỏa sáng cũng như tầm quan trọng của Robin van Persie đối với chức vô địch Premier League 2012/13 của M.U. Ở đây, chỉ cần nói thêm: 3 tháng ngắt quãng giữa 2 mùa bóng vẫn không làm cho hình ảnh Van Persie thay đổi chút nào. Anh vẫn là vốn quý “2 trong 1” của M.U: vừa là chân sút cừ khôi nhất, vừa là ngôi sao sáng chói nhất Premier League hiện nay. 

 

Mỗi trận 2 bàn, tính từ Community Shield đến vòng đấu khai mạc Premier League 2013/14! Và chỉ 4 bàn đầu tiên đã đủ nói lên toàn bộ sự hoàn hảo của Van Persie khi anh tung cú dứt điểm: 2 bàn bằng chân trái sở trường, 1 bàn chân phải, 1 bàn đánh đầu. Anh ghi bàn từ trong cũng như ngoài vùng cấm địa, từ tình huống sút xa sấm sét đến tình huống phải bắt volley chới với, cực khó trong chỗ chật, bằng chân nghịch!

 

Tiền đạo M.U mạnh đến nỗi, trong khi Van Persie tiếp tục tỏa sáng, thì lại có thêm Danny Welbeck nhanh chóng vươn lên như một chân sút cực kỳ đáng gờm. Thêm một chân sút bất kỳ (tùy tình huống), việc M.U đe dọa hàng thủ đối phương với 3 chân sút đáng gờm cùng hiện diện trước khung thành sẽ là hình ảnh quen thuộc.

 

Ngược lại hoàn toàn, vấn đề nan giải của Chelsea trong mùa trước vẫn còn nguyên vẹn: bao giờ họ mới có một tiền đạo thực thụ, khi Fernando Torres lại “tịt ngòi” lần nữa? Trắng tay không nói làm gì (với Torres, đấy đã là chuyện thường ngày). Nhưng anh còn đáng bị xem là cầu thủ mờ nhạt nhất trong toàn bộ đội hình Chelsea. Torres thậm chí không thể tận dụng được chiều cao để thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng, cũng không chứng tỏ được giá trị rõ ràng nào ở khâu phối hợp. Muốn dùng Romelu Lukaku, HLV Jose Mourinho sẽ phải bỏ Torres ra khỏi đội hình, và đấy không bao giờ là quyết định dễ dàng.

 

TIỀN VỆ CHELSEA QUÁ MẠNH

 

Ngay cả lão tướng Frank Lampard mà cũng tỏa sáng thì rõ ràng, Chelsea chưa sử dụng hết tiềm năng của các tiền vệ trong tay Mourinho. Mùa trước, Oscar còn là một tân binh, bước vào Premier League ở tuổi 20 và chưa khẳng định được chỗ đứng. Bây giờ, anh đã thật sự trở thành nhân tố quan trọng có thể quyết định thành công trong cả mùa bóng cho Chelsea. Trận thắng Hull  City cho thấy một mình Oscar đã có ảnh hưởng quan trọng trên toàn bộ phần sân đối phương.

 


 

Với Oscar và Lampard đều rất xuất sắc, Ramires và Eden Hazard cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp cao trong khi Juan Mata còn chưa ra sân, Chelsea rõ ràng nặng ký hơn hẳn so với M.U nếu cân 2 hàng tiền vệ. Ở đây, chúng ta không chỉ bàn về đẳng cấp cá nhân, mà còn phải lưu ý cách chơi rất linh động của hàng tiền vệ Chelsea. 

 

Cách hoán chuyển vị trí rất hợp lý giữa Ramires và Lampard làm cho Chelsea vừa có sức tấn công cao (Oscar thường xuyên có khoảng trống để thi thố), vừa luôn đảm bảo có nhiều hơn 1 cầu thủ so với đối phương trong những tình huống tranh chấp ở khu giữa sân (tạo thế an toàn từ xa).

 

So về nhân sự đã thấy khác biệt hoàn toàn. M.U vẫn chưa kiếm được người đá cặp một cách tương xứng với Michael Carrick, và bản thân Carrick cũng chưa phải là tiền vệ hàng đầu ở Premier League. Cách chơi cũng không phải bàn nhiều: M.U thậm chí không thắng nổi tiền vệ Swansea trong một khoảng thời gian dài. Lần đầu tiên khoác áo Swansea, các tiền vệ cỡ Jonjo Shelvey hoặc Jose Canas đã chơi thành công, khi họ đối đầu với Tom Cleverley hoặc... Ryan Giggs trong đội hình M.U!

 

CỬA THẮNG GỌI TÊN CHELSEA

 

Có thể kết luận điều gì khi một bên hơn hẳn về tiền đạo trong khi bên kia lại có tiền vệ vượt trội? Trước tiên, hãy lưu ý một điều: đây là cuộc chiến đỉnh cao. Trong những trận đấu như thế này, sức mạnh của tiền vệ khi nào cũng có ý nghĩa quan trọng hơn. Lý do quá đơn giản: tiền vệ có thể ghi bàn trong hoàn cảnh tiền đạo của họ gây thất vọng. 

 

Ngược lại, tiền đạo giỏi cỡ Van Persie mà không được cung cấp bóng đầy đủ thì cũng trở nên vô ích. Mặt khác, trong bối cảnh hàng thủ đôi bên coi như ngang nhau thì khả năng phòng thủ giữa sân của các tiền vệ cũng giúp Chelsea yên tâm hơn so với một M.U có “đại bản doanh tiền đạo” cách khá xa, hầu như không thể giúp gì cho hàng phòng ngự của họ.

 

Tất nhiên, đấy là lý thuyết, và thầy trò HLV Jose Mourinho còn phải làm rất nhiều việc để lý thuyết ấy trở thành thực tiễn. Nhưng cũng cần lưu ý thêm một điều: so về mức độ hoàn thiện, tức khâu chuẩn bị trước mùa bóng mới, thì có vẻ như Chelsea của Mourinho vẫn đang nhỉnh hơn M.U của David Moyes, khi mà M.U trên nguyên tắc là đang thất bại ở thị trường chuyển nhượng, chưa bán được cầu thủ cần bán mà cũng chẳng mua được cầu thủ cần mua! 

 

14.M.U thực hiện được 14 pha dứt điểm về phía khung thành Swansea trong trận ra quân trong khi chính họ lại bị Swansea bắn phá đến 17 lần. Khác biệt rõ ràng: Chelsea bắn phá khung thành Hull đến 23 lần trong trận ra quân, và chỉ bị Hull bắn phá 7 lần. 

 

CON SỐ

 

2 Vào sân từ ghế dự bị, Wayne Rooney góp 2 đường chuyền thành bàn cho M.U ở trận gặp Swansea. Toàn bộ mùa trước, chỉ có 2 cầu thủ làm được điều tương tự (Oscar của Chelsea và Hope Akpan của Reading).

2 Chỉ sau 1 vòng đấu, Welbeck (M.U) đã ghi được gấp đôi số bàn thắng của anh ở Premier League mùa trước (2 so với 1).

9 Robin van Persie (M.U) đã ghi 9 bàn trong 8 trận gần đây nhất ở Premier League.

10 Sau 10 quả phạt đền thành công liên tiếp thì Lampard (Chelsea) đã sút hỏng 2 trong 3 quả phạt đền gần đây. Mới nhất là pha sút hỏng ở trận gặp Hull.

11 Trong 11 mùa bóng gần đây, chỉ có vỏn vẹn 2 lần chức vô địch Premier League thoát khỏi tay Chelsea hoặc M.U. Đó là chức vô địch năm 2012 (về tay Man City) và chức vô địch năm 2004 (về tay Arsenal).

18 Frank Lampard đã xuất hiện ở vòng đấu khai mạc Premier League 18 lần - nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác.

 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    'Bầu' Đại thừa nhận gặp khó khi trở lại V-League (16-03-2026)
    Iran tuyên bố không dự World Cup (11-03-2026)
    Vì sao FAM không xin lỗi vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? (08-03-2026)
    Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026: HAGL gục ngã trên sân Pleiku (07-03-2026)
    Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11-09-2025)
    Barca, Real Madrid ngồi trên 'mỏ vàng' (21-08-2025)
    Kịch bản khiến MU đổi chủ (21-08-2025)
    Sau Sesko, MU đột phá ký Donnarumma và thêm 1 tiền vệ (06-08-2025)
    Muller xác nhận đến MLS (26-07-2025)
    U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết U23 Đông Nam Á (26-07-2025)
    Mùa giải mới chưa khởi tranh, V-League đã có biến (23-07-2025)
    Thắng đậm tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia bất ngờ bị cảnh báo (17-07-2025)
    U23 Việt Nam bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự trước trận ra quân (17-07-2025)
    Việt Nam vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 (15-07-2025)
    32 kỷ lục quốc gia được phá ở Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia (24-06-2025)
    Liệu Nguyễn Công Phượng có viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam 10 năm qua? (23-06-2025)
    Hoàng Đức, Văn Lâm giúp CLB Ninh Bình lập kỳ tích lịch sử (21-06-2025)
    VFF lên tiếng về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam (17-06-2025)
    Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á sau màn vùi dập Indonesia (16-06-2025)
    Tuyển Thái Lan có số phận hệt tuyển Việt Nam đêm 10-6 (11-06-2025)

Các bài viết cũ:
    Chân dung David Moyes: Cuộc đời lăn cùng trái bóng (23-08-2013)
    Arsenal khởi động chiến dịch "10 ngày, 80 triệu bảng" (22-08-2013)
    Vì sao TTCN nên đóng cửa trước mùa giải mới? (21-08-2013)
    Ronaldo theo bước Mourinho lên phim hoạt hình (20-08-2013)
    Đội hình tiêu biểu vòng 1 Premier League: Van Persie và dấu ấn Villa (20-08-2013)
    Vì sao ở Barca, Neymar thán phục Pedro? (19-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 5): Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải (18-08-2013)
    Premier League: Thành bại tại phong thủy? (17-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 4): Thiết lập quyền lực, thâu nạp đệ tử (16-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 3): Canh bạc đổi đời phía sau lúc nửa đêm (14-08-2013)
    Hàng công nào "khủng" nhất Premier League 2013/14? (14-08-2013)
    Premier League: Hồi hộp chờ "tướng mới" đại chiến (13-08-2013)
    La Liga mùa vắng những ngôi sao (12-08-2013)
    Community Shield: Chờ Van Persie 'thông nòng' (11-08-2013)
    Real Madrid: Chuyên gia xúi giục cầu thủ nổi loạn (09-08-2013)
    Cầu thủ Brazil ít thành công tại Premier League: Miền đất chết của vũ điệu Samba (08-08-2013)
    Trở về từ cõi chết, Charlton đi vào huyền thoại (phần 1) (07-08-2013)
    Người Đức lừa dối cả thế giới (06-08-2013)
    Guardiola tại Bayern: Một mình chống lại cả nước Đức (05-08-2013)
    Khi Premier League vắng Sir Alex (04-08-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 171439982.