Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Từ mai, Trung Quốc áp dụng luật cho phép bắt người nước ngoài trên biển
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Tạm dừng bơi lội, lặn ngắm san hô tại nhiều địa điểm ở Côn Đảo
    Tin Thế Giới
'Đồng minh' của Tổng thống Putin tới Ukraine, kêu gọi ngừng bắn
    Tin Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hàn Quốc: Việt - Hàn hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD thương mại song phương
    Tin Cộng Đồng
Giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, ít nhất 87 người thiệt mạng
    Tin Hoa Kỳ
Ông Biden lên tiếng sau màn khẩu chiến 'nảy lửa' với ông Trump
    Văn Nghệ
Hòa Minzy 'xinh như công chúa' đón tuổi mới, Văn Toàn nói 1 từ liền gây chú ý
    Điện Ảnh
Studio nhận bão chỉ trích, tẩy chay sau vụ Châu Bùi bị quay lén trong toilet
    Âm Nhạc
Tự hào là chính mình - Thông điệp tháng 6 kết nối nghệ sĩ và khán giả
    Văn Học
Một nam học sinh phao tin 'lộ đề thi tốt nghiệp THPT'

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Cộng Đồng
Đôi chị em gốc Việt sở hữu hàng chục huy chương bơi nghệ thuật
Đến với bơi nghệ thuật từ bé, tài năng thiên bẩm cùng sự khổ luyện nghiêm túc đã mang lại vinh quang cho cả My Lan và Ly Anh với hàng chục huy chương vàng, bạc tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

 


doi-chi-em-goc-viet-so-huu-hang-chuc-huy-chuong-boi-nghe-thuat


Thuroczy Karolina My Lan, trái, và Thuroczy Viktoria Ly Anh bên các kệ huy chương bơi nghệ thuật. 

 

Thuroczy Karolina My Lan, 17 tuổi, và Thuroczy Viktoria Ly Anh, 14 tuổi, có bố là người Hungary, mẹ là người Việt và hiện sinh sống tại thủ đô Budapest.

 

Chia sẻ với VnExpress, hai chị em cho hay được bố mẹ dạy bơi từ lúc 5 tuổi và ít năm sau đến với bơi nghệ thuật bởi môn thể thao này thỏa mãn được niềm đam mê cả với múa bale và âm nhạc. 

 

Chỉ sau hai buổi tập, My Lan, khi đó mới 9 tuổi, đã được các huấn luyện viên chuyển sang nhóm lâu năm nhờ những kỹ năng tốt. Cô em Ly Anh 6 tuổi cũng tỏ ra không thua kém chị gái khi đạt giải nhất trong cuộc thi nhỏ đầu đời cùng các bạn đồng trang lứa.

 

Hiện cả hai đã có kinh nghiệm 8 năm sinh hoạt và tập luyện tại câu lạc bộ Quân đội Hungary, một trong những câu lạc bộ thể thao có truyền thống lâu đời từng đào tạo nhiều vận động viên, các nhà vô địch thể thao nổi tiếng của nước này, đồng thời là thành viên của đội tuyển bơi nghệ thuật quốc gia. 




Khổ luyện

 

doi-chi-em-goc-viet-so-huu-hang-chuc-huy-chuong-boi-nghe-thuat-1

 

My Lan (giữa) cùng đồng đội tại Giải Vô địch Thế giới trẻ về bơi nghệ thuật tại Nga giữa tháng 7. 

 

Từ khi trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia Hungary, My Lan và Ly Anh được tập luyện dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng người Nga Natalia Tarasova, từng là vận động viên đội tuyển Nga, hai lần vô địch thế giới, 7 lần vô địch châu Âu.

 

Đều đặn 6 ngày một tuần, hai cô bé tập bơi 4 tiếng trước và sau khi đến trường. Trong thời gian nghỉ hè, chương trình luyện bơi gần như kéo dài từ sáng đến chiều tối.

 

Với My Lan, bơi nghệ thuật là một môn thể thao phức tạp, kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật, đòi hỏi sự tập luyện kiên trì và khổ ải.

 

"Các buổi tập gồm hai phần: dưới nước và trong phòng. Mỗi ngày, chúng em thường phải tập 4 tiếng dưới nước. Phần tập dưới nước bao giờ cũng bắt đầu bằng phần bơi luyện sức 4 km bằng 4 kiểu bơi khác nhau : bơi sải, bơi ếch, bơi ngửa và bơi bướm, và phải đạt được những tiêu chuẩn về thời gian cho từng thể loại", nữ sinh lớp 10 cho hay. "Sau đó, chúng em phải tập các động tác hình thể bắt buộc như vươn chân cao, sải chân, xoáy chân chìm dần… Cuối cùng là tập bài trình diễn tổng thể với nhạc. Các bài tập trong phòng là uốn dẻo, nhào lộn, luyện cơ, vũ điệu…". 

 

So với bộ môn bơi lội thông thường, bơi nghệ thuật cần nhiều sự khổ luyện khác. Một trong những điều khó nhất là thời gian bơi dưới mặt nước rất lâu, có nghĩa các vận động viên phải rèn luyện sự hoạt động của phổi. My Lan và Ly Anh thường phải bơi được 30 - 50 m mà không lấy hơi. 

 

Một yêu cầu nữa khiến cả hai nữ vận động viên nhí tập luyện khá khó khăn là di chuyển dưới nước trong trạng thái đứng, có nghĩa là các vận động viên phải di chuyển trong nước nhưng không dùng đến tay. Các vận động viên bơi thông thường nếu không qua tập luyện cũng không làm được điều này.

 

My Lan cho biết bên cạnh đó, bơi nghệ thuật còn đòi hỏi cao về các động tác biểu diễn, gồm xoạc chân, nhào lộn, uốn dẻo. Do đó, hai cô bé cũng có những bài tập với các huấn luyện viên xiếc. Không chỉ một cá nhân mà cả đội cần phải phối hợp nhịp điệu đúng lúc, kịp thời để làm sao toàn bài biểu diễn diễn ra nhịp nhàng và đồng đều.

 

Vì bộ môn này có yêu cầu cao về ngoại hình, My Lan và Ly Anh đều phải áp dụng chế độ ăn để tăng cơ, giảm mỡ để vừa khỏe vừa phải đẹp. Cô em út tiết lộ trước đây rất "nghiện" món chocolate nhưng từ khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, em phải từ bỏ sở thích này.

 

Ly Anh (thứ ba từ phải sang) cùng đội tuyển Hungary tại  ở Israel cùng đội tuyển quốc gia giải bơi nghệ thuật lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi vị thành niên 

 




Ly Anh (thứ ba từ phải sang) cùng đội tuyển Hungary tại giải bơi nghệ thuật lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi vị thành niên ở Israel giữa tháng 7. 

 

Thành công

 

Trong căn nhà của gia đình, My Lan và Ly Anh mỗi người có một kệ trưng bày bộ sưu tập huy chương riêng. Đó là những tài sản quý giá của hai cô bé được đánh đổi bằng những ngày tập luyện không biết mệt mỏi, những lần chấn thương, những giải đấu căng thẳng đến nghẹt thở. 

 

My Lan đã 4 lần đoạt huy chương vàng giải Vô địch Hungary, huy chương vàng nhiều giải đấu quốc tế mở rộng ở Áo, Thụy Điển, Pháp, Đức, Belarus... cùng nhiều huy chương bạc, huy chương đồng khác. Cô bé cũng là thành viên đội tuyển quốc gia Hungary tham gia thi đấu và đứng thứ 6 tại giải lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi vị thành niên 13-15. 

 

Em gái Ly Anh đoạt huy chương vàng Vô địch Hungary dành cho bơi đơn lứa tuổi nhi đồng và hai lần đoạt huy chương vàng Vô địch Hungary về bơi đội, huy chương vàng nhiều giải đấu quốc tế mở rộng. 

 

Đặc biệt, cả hai chị em đều từng hai lần cùng đội tuyển Hungary tham dự Giải vô địch lớn nhất châu Âu về bơi nghệ thuật lứa tuổi thiếu nhi Cup Flander tại Bỉ và trở thành quán quân. 

 

Cô em gái có tên thân mật là Viki vẫn nhớ lần tranh tài ở giải Vô địch bơi đơn Hungary lứa tuổi nhi đồng. Khi đó, thay vì sử dụng bài nhạc của huấn luyện viên, cô bé đã lựa chọn ca khúc "Hà Nội chiến thắng" viết về chiến thắng trên không năm 1972 với giai điệu sôi nổi, hào hùng. 

 

Trên nền nhạc Việt Nam, nữ vận động viên nhí đã có một bài biểu diễn thành công và mang về chiếc huy chương vàng.

 

Một lần khác cùng đội tuyển tranh tài tại giải Hungary Mở rộng, Viki bị ngã và bị dãn dây chằng đầu gối khi cách ngày thi chỉ một tuần. Cô bé đã khóc rất nhiều và đổi tuyển phải tìm hai vận động viên thay thế. Sau phần thi, hai người bạn đã căng tấm biển có dòng chữ "Chúng tôi thi đấu vì Viki" khiến cô bé bật khóc vì cảm động.

 

Bơi giỏi học tốt

 

Dù đều là thành viên của đội tuyển quốc gia nhưng My Lan và Ly Anh đều không xác định sẽ theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Hai chị em hiện là học sinh lớp chuyên Toán của trường trung học danh giá Eotvos Gimnazium, trường trung học lâu đời nhất Hungary.

 

My Lan và Ly Anh đều phải sắp xếp thời gian rất sít sao để đảm bảo việc học tập cũng như luyện tập thể thao. Ngoài các cuộc thi bơi lội, My Lan còn từng đoạt nhiều giải trong các cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố và toàn quốc.

 

Với năng khiếu vẽ, My Lan dự định theo học ngành kiến trúc sư trong tương lai. Năm 12 tuổi, My Lan cùng hai người bạn đạt giải nhất toàn quốc trong cuộc thi tìm kiếm các tài năng khoa học tự nhiên Hungary với bài dự thi thiết kế một ngôi nhà hoàn toàn sử dụng các năng lượng sạch.

 

Ly Anh cũng là học sinh luôn đạt kết quả xuất sắc ở trường.

 

doi-chi-em-goc-viet-so-huu-hang-chuc-huy-chuong-boi-nghe-thuat-3




Hai chị em My Lan và Ly Anh "khoe" giải thưởng "Học sinh xuất sắc, vận động viên xuất sắc Hungary". 

 

Nhờ những thành tích nổi bật trong học tập và thể thao, hại chị em đã được vinh danh "Học sinh xuất sắc, vận động viên xuất sắc Hungary", giải thưởng lớn thường niên được chính phủ Hungary trao cho những học sinh và sinh viên xuất sắc. Đặc biệt, My Lan là một trong số rất ít học sinh 3 lần giành giải thưởng này. 

 

My Lan vừa cùng đội tuyển quốc gia Hungary tham dự Giải Vô địch Thế giới trẻ về bơi nghệ thuật lần thứ 15 tại Nga, giải lớn nhất thế giới về bơi nghệ thuật dành cho lứa tuổi đến 18 do Liên đoàn Thế giới Các môn thể thao dưới nước (FINA) tổ chức hai năm một lần. 

 

Tranh tài cùng 34 quốc gia, trong đó có các cường quốc về bơi nghệ thuật như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ukraine, Mỹ..., cô bé cùng đội tuyển Hungary đã có màn biểu diễn đẹp mắt và xếp thứ 13. 

 

Trong khi đó, cô em Ly Anh cũng vừa trải qua những ngày thi đấu đáng nhớ ở Israel cùng đội tuyển quốc gia tại giải bơi nghệ thuật lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi vị thành niên với thứ hạng 11. 

 

Bộ trưởng Nguồn nhân lực Hungary đã bày tỏ sự thán phục hai cô bé trong một lần trao giải thưởng "Học sinh xuất sắc, vận động viên xuất sắc Hungary": "Nhiều người cho rằng các vận động viên đạt thành tích cao trong thể thao thì không thể học tốt nhưng các bạn đã chứng tỏ rằng không có điều gì là không thể". 

 

Cô giáo chủ nhiệm của Ly Anh cũng viết trong cuốn sách trao tặng cho học sinh giỏi rằng: "Cô ngả mũ khâm phục em. Học sinh xuất sắc đồng thời là thành viên đội tuyển quốc gia, một sự song hành rất hiếm có". 

 

Vừa trở về từ hai giải đấu lớn, hai cô bé đang rất hào hứng chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước của người lớn sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau tại Budapest và hy vọng sẽ có dịp trình diễn bơi nghệ thuật tại Việt Nam. 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, ít nhất 87 người thiệt mạng (02-07-2024)
    Thủ tướng Nhật Bản cam kết hỗ trợ tái thiết khu vực bị động đất ở Noto (01-07-2024)
    Du khách Hàn Quốc bị lạc hơn 100km, tìm được người thân nhờ chiếc móc khóa xe (28-06-2024)
    Công an Hà Nội phối hợp dẫn giải 5 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã (28-06-2024)
    Tìm thấy thi thể người phụ nữ gốc Việt mất tích trên Núi Đen (25-06-2024)
    Cháy lớn tại viện nghiên cứu của Nga, 9 người mắc kẹt (24-06-2024)
    Chó không tiêm phòng dại, chủ nuôi sẽ bị xử phạt (19-06-2024)
    G7 khởi động sáng kiến an ninh lương thực toàn cầu (14-06-2024)
    Quốc hội Slovakia thông qua đề xuất sửa đổi Đạo luật về tị nạn (13-06-2024)
    Cháy trung tâm thương mại người Việt tại Czech (10-06-2024)
    Lãnh đạo Lào đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa báo Nhân dân và báo Pasaxon (07-06-2024)
    Ông lão người Mỹ kể về 3 tuần trôi dạt trên biển từ Philippines sang Việt Nam (05-06-2024)
    Ý nghĩa của việc đăng cai hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 (05-06-2024)
    Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Thụy Điển tìm được mẹ Việt sau 26 năm thất lạc (04-06-2024)
    Thủ đô của Nhật Bản ra mắt ứng dụng hẹn hò để tăng tỷ lệ sinh (04-06-2024)
    Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá (26-05-2024)
    Dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát diện rộng tại Bắc Kạn (14-05-2024)
    Thư thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại vụ cháy trung tâm thương mại ở Ba Lan (13-05-2024)
    National Asian Pacific Center On Aging (13-05-2024)
    Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Nhiều gian hàng của người Việt bị thiệt hại nặng nề (12-05-2024)

Các bài viết cũ:
    Mỹ phủ nhận 400 triệu USD chuyển cho Iran là tiền chuộc (04-08-2016)
    Nhà hàng Việt lâu năm ở Quận Cam đóng cửa (27-07-2016)
    Cảnh sát Mỹ trấn áp nạn cờ bạc gia tăng ở khu Little Sài Gòn (19-07-2016)
    Cựu quan chức gốc Việt ở Mỹ nhận hối lộ 15.000 USD (06-07-2016)
    Dời phiên điều trần Minh Béo về tội lạm dụng tình dục trẻ em (30-06-2016)
    Lễ hội cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc (28-06-2016)
    Trang trại 120.000 con gà của người Việt ở Mỹ (20-06-2016)
    Anh giải cứu 3 người Việt bị ép làm nô lệ lao động (07-06-2016)
    TQ bắt 42 nghi phạm trong đường dây buôn người Việt (04-06-2016)
    Nước mắt hội nhập của người Việt ở Đức (01-06-2016)
    Người gốc Việt ở Anh bị tuyên 40 năm tù vì âm mưu khủng bố (28-05-2016)
    Nữ cố vấn gốc Việt cho chính sách xoay trục của Obama (24-05-2016)
    Đôi vợ chồng gốc Việt tìm giấc mơ Mỹ bằng nghề nai (21-05-2016)
    Thị trưởng gốc Việt chạy đua vào quốc hội Mỹ (19-05-2016)
    Người gốc Việt triển lãm bản đồ Hoàng Sa trên đất Mỹ (10-05-2016)
    Thiếu niên người Việt tố bị ép trồng cần sa ở An (06-05-2016)
    Mỹ bắt 4 nghi phạm bắn chết 3 cha con gốc Việt (04-05-2016)
    Thái Lan bắt người Việt trộm đồ ở sân bay (26-04-2016)
    Người gốc Việt có thể là hiệu trưởng đại học đầu tiên ở Mỹ (23-04-2016)
    Nạn buôn bán cô dâu Việt sang Trung Quốc lên báo Mỹ (19-04-2016)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
48 Giờ Yêu Nhau


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 153883615.