Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Từ mai, Trung Quốc áp dụng luật cho phép bắt người nước ngoài trên biển
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Quảng Bình: Phát hiện sinh vật lạ tại Phong Nha- Kẻ Bàng
    Tin Thế Giới
Ukraine thất bại cô lập Nga và hồi kết cho xung đột bị bỏ ngỏ
    Tin Việt Nam
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
G7 khởi động sáng kiến an ninh lương thực toàn cầu
    Tin Hoa Kỳ
Bầu cử Mỹ: Người vừa đánh bại ông Trump là ai?
    Văn Nghệ
Hòa Minzy 'xinh như công chúa' đón tuổi mới, Văn Toàn nói 1 từ liền gây chú ý
    Điện Ảnh
Quỳnh Kool nói gì khi bị chê phẫu thuật thẩm mỹ quá đà?
    Âm Nhạc
Westlife thông báo trở lại Việt Nam với 2 đêm diễn tại Hà Nội
    Văn Học
Đạt 29,9 điểm học bạ mới đỗ vào Học viện Ngân hàng năm 2024

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Cộng Đồng
Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Thụy Điển tìm được mẹ Việt sau 26 năm thất lạc
Được một gia đình nhận nuôi khi là một bé sơ sinh non tháng, sau 26 năm, qua nhiều lần tìm kiếm, cô gái Thụy Điển tìm được mẹ ruột người Việt Nam nhờ mạng xã hội.

Chuyện cô gái Thụy Điển tìm được mẹ ruột người Việt Nam sau 26 năm xa cách đang xôn xao xã Thượng Long, huyện Yên Lập, Phú Thọ những ngày qua.

Chuyện của cặp song sinh Phú, Thọ

Câu chuyện xảy ra năm 1998, khi chị Nguyễn Thị Sản trong hoàn cảnh éo le ở tuổi 38, mang thai song sinh mà không hay biết. Đến tháng thứ 7, chị sinh non tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ được hai bé gái, nặng lần lượt 1.2kg và 1.1kg, thuộc diện suy dinh dưỡng nặng. Đứa lớn được đặt tên là Phú, đứa bé là Thọ.

Rơi vào trạng thái không bình thường sau sinh nở, nhìn hai đứa con "bé như con mèo nuôi sao sống được", nên không ít lần chị Sản nghĩ chuyện bỏ con. Tâm lý nặng nề như vậy nên khi hai đứa được 9 ngày tuổi, chị đồng ý gửi bé Thọ vào Trung tâm Trẻ mồ côi tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba. Khoảng hơn một năm sau, bé Thọ được một cặp vợ chồng người Thụy Điển nhận nuôi...

Hai chiều trăn trở

Phú vì trùng tên với người lớn trong họ nên đổi thành Tình, rồi dần lớn lên trong vòng tay mẹ và cậu, dì. Cứ thế, học hành, rồi đi làm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng nỗi vương vấn về người em sinh đôi lưu lạc bên trời Âu cứ thôi thúc. Lần gần nhất, năm 2020, cô lần vào nhóm cộng đồng người Việt ở Thụy Điển nhắn tin tìm em gái nhưng không có được manh mối nào khả dĩ.

Ở chiều ngược lại, bé Thọ tóc đen da vàng đã mang tên Towa, sinh sống với cha mẹ nuôi ở Gotheborg, thành phố lớn thứ hai Thụy Điển. Khi lớn lên, nhận thức rõ hơn về sự khác biệt của mình, thì cũng là lúc cô được cha mẹ cho biết nguồn gốc, với tập giấy tờ liên quan được bảo quản cẩn thận. Trong số đó có giấy khai sinh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh cũng như nơi làm giấy khai sinh cũng như người mẹ ruột dân tộc Mường ở Phú Thọ, tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam...

Towa đã tìm đọc nhiều sách vở về quê hương Việt Nam, rồi tìm trên các hội nhóm xem có manh mối nào không. Nhưng phải đến gần đây, quen biết một người Việt định cư ở Thụy Điển, cô mới nhờ họ đăng tìm gia đình ở Phú Thọ qua mạng xã hội tiếng Việt...

Tình người nơi xa xứ

Người giúp Towa là chị Thúy, đã định cư ở Thụy Điển gần 20 năm nay, hiện sống ở thành phố Lund. Kể lại duyên của mình với bà con đồng hương bên đó, chị cho biết đã nhận lời giúp nhiều người Việt tìm thân nhân ở Việt Nam. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn như Towa...

Towa, cô gái Thụy Điển gốc Việt có đầy đủ giấy khai sinh lại thêm cả phiếu tiêm chủng trước khi đi làm con nuôi xứ người, nên có phần dễ dàng khoanh vùng tìm kiếm.

Ban đầu, chị Thúy tìm trên Facebook những người có tên Nguyễn Thị Sản để kết bạn và hỏi chuyện. Nhưng tất cả những địa chỉ hỏi được đều không phải là mẹ Sản của bé Thọ ngày nào. Thậm chí, có những người khi được hỏi còn tỏ thái độ nghi ngờ lừa đảo.

Chị không bỏ cuộc mà chuyển hướng các hội nhóm ở Phú Thọ. Trong dòng chảy thông tin ấy, ngày 30-5 vừa rồi, câu chuyện cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm mẹ ruột ở Phú Thọ lan tỏa về Yên Lập, Phú Thọ. Bà Nguyễn Thị Lan Quyên là em ruột của bà Sản hay tin, thấy khớp với câu chuyện của gia đình mình, liền kết nối...

So sánh, đối chiếu thông tin mà bà Quyên cung cấp thấy đã rất khớp với các giấy tờ của Towa, chị Thúy tin rằng rằng cuối cùng công cuộc mò kim đáy bể đã thành công. Towa nhận được tin báo thì mừng lắm và ngay lập tức đồng ý kết nối với đầu mối Việt Nam...

"Towa là một cô gái tốt. Cô ấy âm thầm vươn lên học tập và luôn tìm cơ hội tốt nhất để tìm lại mẹ ruột. Cô ấy cũng đã đi tìm nhiều năm, nhưng chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật nên gặp nhiều trở ngại" - chị Thúy kể.

Cuộc trùng phùng trực tuyến

Tối 1-6, cuộc gọi video call xuyên quốc gia giữa gia đình ở Việt Nam và người cô gái có cái tên Thụy Điển đã diễn ra trong cảm xúc vui mừng của đại gia đình hai phía. Cô gái Towa với giấy khai sinh Việt Nam tên Thọ nhận ra người chị gái sinh đôi tên Tình giống mình như hai giọt nước vậy.

Còn bà Sản nay 64 tuổi, vốn sức khỏe cả thể chất và tinh thần không tốt, những ngày này khi chuyện buồn xưa sống lại, dù là tin vui tìm thấy người con lưu lạc, tâm lý tiếp tục xao động...

Sau cuộc trùng phùng trực tuyến tối hôm đó, gia đình bà Sản và cô gái Thụy Điển tin rằng đã tìm được người ruột thịt. Bé Thọ ngày nào giờ hẹn sẽ sớm về Việt Nam gặp mẹ, gặp người chị sinh đôi cùng người thân trong vài tháng tới.

Từ nay đến lúc ấy, cả hai đầu Việt Nam, Thụy Điển sẽ tiếp tục tiến hành những thủ tục cuối cùng. Thông tin về giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan khác đã tương đối khớp. Giờ đôi bên thống nhất làm các xét nghiệm ADN để khẳng định chính xác về mặt khoa học.

"26 năm trôi qua, giờ cháu tìm về quê hương, nhận mẹ, nhận chị, nhận dì thế này là quá mãn nguyện rồi. Chị tôi tâm lý đang có phần bất ổn, nên thay mặt gia đình, tôi chỉ biết cảm ơn cha mẹ nuôi Thụy Điển đã dưỡng dục cháu Thọ khôn lớn và luôn biết nhớ về gốc gác như thế này. Cháu sống khỏe an vui hạnh phúc và còn mong muốn tìm về nguồn cội, đó là niềm vui, là phúc phần của đại gia đình" - bà Quyên nói.

Chuyện cô gái Thụy Điển tìm được mẹ ruột người Việt Nam diễn ra như thế, trong cái ngẫu nhiên của sợi dây tình cảm vô hình nhưng bền chặt.
DanQuyen.com (Theo plo.vn)
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    G7 khởi động sáng kiến an ninh lương thực toàn cầu (14-06-2024)
    Quốc hội Slovakia thông qua đề xuất sửa đổi Đạo luật về tị nạn (13-06-2024)
    Cháy trung tâm thương mại người Việt tại Czech (10-06-2024)
    Lãnh đạo Lào đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa báo Nhân dân và báo Pasaxon (07-06-2024)
    Ông lão người Mỹ kể về 3 tuần trôi dạt trên biển từ Philippines sang Việt Nam (05-06-2024)
    Ý nghĩa của việc đăng cai hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 (05-06-2024)

Các bài viết cũ:
    Thủ đô của Nhật Bản ra mắt ứng dụng hẹn hò để tăng tỷ lệ sinh (04-06-2024)
    Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá (26-05-2024)
    Dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát diện rộng tại Bắc Kạn (14-05-2024)
    Thư thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại vụ cháy trung tâm thương mại ở Ba Lan (13-05-2024)
    National Asian Pacific Center On Aging (13-05-2024)
    Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Nhiều gian hàng của người Việt bị thiệt hại nặng nề (12-05-2024)
    Hàn Quốc sẽ cấp phép cho các bác sĩ nước ngoài do đình công kéo dài (10-05-2024)
    Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ (30-04-2024)
    Nổ tại căn cứ quân sự Campuchia, 20 binh sĩ thiệt mạng (27-04-2024)
    Ukraine tìm cách đưa công dân nam về nước (23-04-2024)
    Đài Loan hứng 93 trận động đất trong đêm (23-04-2024)
    Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người (22-04-2024)
    Người định cư Israel náo loạn bờ Tây, cảnh báo bạo lực leo thang (21-04-2024)
    Quảng Trị tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa (11-04-2024)
    Hải quan thông tin về hợp tác, hội nhập hải quan ASEAN (08-04-2024)
    Hơn 100 người di cư thiệt mạng ở ngoài khơi Mozambique và Tunisia (08-04-2024)
    'Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình' (04-04-2024)
    Gió bão tàn phá nam Trung Quốc, người dân bị thổi bay khỏi nhà (03-04-2024)
    Cháy hộp đêm kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ (02-04-2024)
    Vụ tấn công tại Moskva: Vẫn còn 95 người được cho là mất tích (27-03-2024)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
48 Giờ Yêu Nhau


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 153630351.